Daniil Medvedev: Từ cậu bé mất kiểm soát tới người phá vỡ trật tự Big Four

Minh Nam
13:49 ngày 16-10-2019
Chủ nhật tuần trước, Daniil Medvedev đã đánh bại Alexander Zverev ở trận chung kết Shanghai Masters để giành danh hiệu Master 1000 thứ 2 trong sự nghiệp. Medvedev lúc này là người được kỳ vọng phá vỡ trật tự Big Four. Ít ai biết được rằng để có được ngày hôm nay, đó là cả hành trình dài nỗ lực của cậu bé trước đây từng mắc căn bệnh mất kiểm soát.
Daniil Medvedev: Từ cậu bé mất kiểm soát tới người phá vỡ trật tự Big Four
3 tháng lột xác thần kỳ của Medvedev
Daniil Medvedev mở đầu mùa giải 2019 bằng việc lọt vào tới vòng 4 Australia Open. Đó là khởi đầu năm mới ấn tượng của Medvedev. Tuy nhiên sau đó, ngôi sao sinh năm 1996 này lại bất ngờ bị loại ngay ở vòng 1 French Open. Tiếp theo, anh cũng dừng bước ở vòng 3 Wimbledon. 

Dù vậy kể từ sau Wimbledon 2019, Medvedev bắt đầu hành trình thăng tiến ngoạn mục. 3 tháng trở lại đây là 3 tháng lột xác thần kỳ của Medvedev. Bởi sau Wimbledon, Medvedev đã lọt vào 6 trận chung kết liên tiếp, trong đó có 3 trận chung kết Masters 1000 và chung kết US Open. Anh giành Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp ở Cincinnati khi đánh bại David Goffin ở trận chung kết. Sau đó, anh để thua Rafael Nadal ở chung kết US Open trong trận đấu kéo dài 5 set. Mới nhất, Medvedev đã hạ Alexander Zverev ở trận chung kết Shanghai Masters hôm Chủ nhật tuần trước, để có danh hiệu Masters 1000 thứ 2 trong sự nghiệp. 


Trong mùa giải năm nay, Medvedev chứ không phải những huyền thoại sống như Djokovic, Federer, mới là người giành được 2 Masters 1000 liên tiếp. Chưa hết, tính tổng cộng trong năm 2019, Medvedev đã vào tới 9 trận chung kết, nhiều hơn bất kỳ tay vợt nào khác. Anh cũng trở thành tay vợt thứ 7 tính từ năm 2000 tới nay lọt vào 9 trận chung kết trong 1 năm, sau Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray, David Ferrer và Marat Safin. Còn tính từ sau Wimbledon 2019 tới nay, thành tích của Medvedev là thắng 29, chỉ thua 3. Nói Medvedev lột xác thần kỳ trong 3 tháng trở lại đây là vì thế. 

Medvedev nằm ngoài Top 10 khi bước vào năm 2019. Nhưng bây giờ, anh đã vươn lên thứ 4 và đang tấn công cả vị trí thứ 3 trên BXH ATP của Federer. 

Từng là cậu bé mất kiểm soát cơn tức giận
Chúng ta đang thấy một Medvedev rất lạnh lùng trong cách ăn mừng chiến thắng. Tại Shanghai Masters mới đây, ngay cả khi đánh bại Stefanos Tsitsipas ở bán kết rồi hạ Zverev ở chung kết, Medvedev cũng chỉ nhoẻn miệng cười rồi… thôi. 


Ít ai biết rằng một Medvedev lạnh như băng hiện tại trước đây lại từng mắc căn bệnh mất kiểm soát cảm xúc, cục tính, dễ chán nản và từng tính tới chuyện nghỉ sớm, theo đuổi con đường khác. Khi còn là cậu bé, Medvedev thường xuyên hét vào mặt HLV ngay trong trận đấu. Ở Wimbeldon 2017, Medvedev từng ném đồng xu vào trọng tài chính sau khi bị loại ngay từ vòng 2. “Tôi thực sự không biết tại sao sự tức giận trong tôi luôn bùng nổ khi tôi thi đấu, đặc biệt lúc tôi còn là cậu bé. Tôi gặp rất nhiều vấn đề với thái độ hành vi của mình”, Medvedev thừa nhận sau khi hạ Grigor Dimitrov ở bán kết US Open 2019. 

Tất cả sự thay đổi Medvedev có được bắt đầu từ tháng 1/2018, chỉ vài tuần sau khi anh thuê Gilles Cervara (một người sinh ra tại Moscow) làm HLV full-time. Cervara giúp Medvedev biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Tuy nhiên, thời gian đầu cũng không hề đơn giản. “Tôi cố gắng giúp cậu ấy. Nhưng những cơn giận dữ vẫn ăn sâu vào tính cách của cậu ta. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Và ở thời điểm ấy, những thay đổi dần được tạo ra”, Cervara cho biết. 


“Tôi vẫn nhớ trong trận đấu với Alex De Minaur hồi đầu năm 2018, tôi bỏ lỡ điểm số quan trọng và để đối thủ gỡ hoà 5-5. Nếu là 2 năm trước, có thể tôi đã nóng giận và bỏ cuộc. Nhưng hôm đó, tôi kiểm soát mình tốt hơn và giành chiến thắng. Đó là cú hích lớn và cho thấy sự kết hợp của tôi và Cervara đang đi đúng hướng. Chúng tôi đã cùng nhau thay đổi”, Medvedev nhớ lại.
 
Cậu bé Medvedev ngày nào giờ không còn nóng nảy như xưa. Và anh đang hướng tới ATP Final, sau đó là Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Giới chuyên môn dự đoán 2020 sẽ là năm của Medvedev… 


Đặt mục tiêu đuổi kịp ... Federer
Trả lời phỏng vấn sau khi vô địch Shanghai Masters, Medvedev bông đùa: “Tôi không biết là cần thêm bao nhiêu danh hiệu nữa. Nhưng có lẽ tôi cần 21 Grand Slams để đánh bại Roger (cười). Hơn 1 năm trước, tôi có trận đấu tập với Lucas Pouille. Và tôi thua… 0-6. Đó là câu chuyện khá hài hước. Nhưng bây giờ, tôi đã leo lên vị trí thứ 4 thế giới. Ai biết được tương lai (cười)”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x