Theo dõi thông tin

Djokovic lần thứ 21 liên tiếp vào vòng ba Roland Garros

01 giờ trước
Novak Djokovic trải qua trận đấu nhiều khó khăn trước tay vợt chủ nhà Valentin Royer nhưng vẫn giành vé vào vòng ba Roland Garros năm nay.

    Djokovic tận dụng thành công 6/9 cơ hội có break-point. Ảnh: ATP

    Hạt giống số ba Novak Djokovic giành chiến thắng 6-3, 6-2, 6-7(9), 6-3 sau 3 giờ 28 phút thi đấu. Djokovic từng có match-point lúc dẫn 6-5 trong loạt tie-break set 3 nhưng không thể kết thúc trận đấu sớm trước sự vùng lên của Royer.

    “Cảm giác trên sân luôn khác khi bạn giành chiến thắng”, Djokovic nói bằng tiếng Pháp sau trận. “Điều kiện thi đấu hôm nay rất khó khăn cho cả hai. Trời quá nóng và Royer xứng đáng nhận tràng pháo tay vì màn trình diễn này”.

    Tay vợt Serbia cho rằng bản thân đã bỏ lỡ cơ hội khép lại trận đấu sớm khi hai lần dẫn break ở set 3 nhưng không thể tận dụng để giao bóng kết thúc trận.

    Djokovic bước vào Roland Garros năm nay với chỉ chơi duy nhất một trận sân đất nện kể từ sau Indian Wells do nghỉ hơn sáu tuần vì chấn thương. Tuy nhiên, nhà vô địch Grand Slam 24 lần vẫn vượt qua thử thách thể lực trước hai tay vợt chủ nhà liên tiếp, sau chiến thắng trước Giovanni Mpetshi Perricard ở vòng một.

    Tay vợt 39 tuổi kiểm soát hoàn toàn trận đấu cho tới giai đoạn giữa set 3, nơi xuất hiện 4 game giao bóng liên tiếp bị bẻ. Djokovic hai lần dẫn break ở các tỷ số 3-2 và 4-3 nhưng Royer đều đòi lại ngay sau đó trước khi kéo trận đấu sang set 4.

    Dù vậy, tay vợt hạng 74 thế giới không thể duy trì đà hưng phấn. Djokovic bẻ game quyết định ở game 4 của set cuối rồi khép lại trận đấu dễ dàng, qua đó có lần thứ 21 liên tiếp vào vòng ba Roland Garros - một kỷ lục của giải Grand Slam đất nện.

    Djokovic mừng chiến thắng trước Royer theo phong cách gẩy đàn quen thuộc. Ảnh: ATP

    Đối thủ tiếp theo của cựu số 1 thế giới người Serbia sẽ là hạt giống số 28 Joao Fonseca, sau khi tay vợt trẻ người Brazil có màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Dino Prizmic dù bị dẫn trước tới hai set đầu.

    Trên kênh France TV, cựu tay vợt Nicolas Mahut tiết lộ Djokovic gặp vấn đề về giấc ngủ, sau khi thắng Giovanni Mpetshi Perricard ở vòng một do trận đấu diễn ra vào phiên đấu tối và kết thúc sau 23h30 (giờ Paris). Vì thế, Djokovic muốn được xếp lịch sớm hơn để có thể đi ngủ đúng giờ.

    Việc ra sân giữa ban ngày đồng nghĩa Djokovic phải chấp nhận cái nóng gay gắt tại Paris. Nhiệt độ ở thủ đô Pháp vài ngày qua thường vượt mức 30 độ C, trong khi dự báo có thể lên tới 34 độ C trong ngày 29/5. Cơ quan khí tượng và khí hậu Pháp cũng phát cảnh báo nhiệt độ cao mức cam tại Paris, khuyến cáo hạn chế hoạt động thể thao vào khung giờ nóng nhất.

    Nhật Minh • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay