Jo-Wilfried Tsonga giải nghệ: 'Cơ thể tôi không còn đáp ứng Quần vợt đình cao'

Jo-Wilfried Tsonga sẽ treo vợt sau khi giải Roland Garros 2022 khép lại.

Tsonga cùng với Gael Monfils, Richard Gasquet và Gilles Simon tạo thành nhóm “Những chàng ngự lâm pháo thủ” đưa quần vợt Pháp lên đẳng cấp mới. Vì vậy, lời chia tay của anh là rất đáng tiếc. Nhưng như Tsonga chia sẻ trên L’Equipe, anh phải giải nghệ vì “không còn đủ sức đáp ứng với quần vợt đỉnh cao”. 

- L’Equipe: Điều gì thôi thúc anh đưa ra quyết định này?

Tsonga: Đó là tổng hợp của mọi thứ, từ sự chuyển giao hợp lý của những năm tháng cuối cùng này, tuổi tác đến cuộc sống của tôi. Những ưu tiên của tôi đã thay đổi. Khi bạn lập gia đình, những thứ tự ưu tiên sẽ bị đảo lộn và cần phải sắp xếp lại. Cuộc sống của tôi sẽ là thứ cần ưu tiên trước. Ngoài ra, còn có một thực tế là cơ thể của tôi đã bị bầm dập, thương tích sau nhiều năm làm việc, cạnh tranh, và ngày hôm nay nó không còn khả năng đáp ứng với quần vợt đỉnh cao nữa. Đây không phải là lựa chọn dễ dàng. Hơn hai thập kỷ qua, quần vợt đã chiếm hết không gian trong cuộc đời tôi.

- Anh có nhớ lần đầu tiên nghĩ tới cụm từ “nghỉ hưu” là khi nào không?

Trên thực tế, trong suốt sự nghiệp, câu hỏi này luôn nảy sinh trong đầu tôi. Năm 19 tuổi chẳng hạn, và khi ấy tôi bị thoát vị đĩa đệm. Có lần thì do ý chí, vì rất tò mò, muốn khám phá một cuộc sống khác. Năm 2018 (phẫu thuật đầu gối), cơ thể đã mách bảo tôi phải dừng lại. Nhưng khi ấy tôi không muốn dừng lại vì chấn thương. Ngay cả khi cơ thể tôi thương tích nhiều, thì nó cũng không đặc trưng cho sự nghiệp của tôi. Sự nghiệp của tôi là những khoảnh khắc thi đấu phi thường và tôi muốn kết thúc nó trên sân đấu.

- Hai thất bại gần nhất trước Roman Safiullin ở giải Challenger de Pau rồi Jordan Thompson ở Miami có phải là thời điểm để thuyết phục anh đưa ra quyết định giải nghệ?

Đúng vậy. Khi tôi bị loại khỏi những giải đấu này, tôi đã tự bảo mình đã ở quá xa so với những gì bản thân có thể làm. Tôi rất thất vọng. Chính hai trận đấu đó khẳng định rằng đến lúc tôi gác vợt rồi.

- Cụ thể thì khi nào anh đưa ra quyết định nghỉ hưu sau Roland Garros?

Trong 3-4 tuần qua. Tôi tự nói với chính mình: cảm giác rõ rệt nhất tại Miami và khi ấy, tôi quyết định. Thực ra khi đến Miami, trong đầu tôi đã nghĩ: Mình sẽ dừng lại ở Roland Garros chứ không phải ở bất cứ giải đấu nào khác.

- Quyết định của riêng anh hay có tham khảo ý kiến ê-kíp, người thân hay vợ anh, Noura…?

Vài năm gần đây, tôi đã hỏi các đồng nghiệp của mình: “Còn anh, khi anh dừng lại, cảm giác thế nào?”. Tôi đã thảo luận những câu hỏi tương tự cùng Noura, gia đình, bố mẹ và bạn bè. Tuy nhiên, quyết định này là do mình tôi đưa ra.

- Bây giờ quyết định đã được đưa ra rồi, anh cảm thấy thế nào?

Tôi hạnh phúc khi mang đôi giày thể thao trong chân. Tôi cũng cảm thấy sứ mệnh của mình đã hoàn thành. Tôi cũng hơi buồn, chếnh choáng. Buồn như khi bạn phải rời xa người bạn thân nhất của mình, giống như người bạn chuyển trường khi còn bé và sẽ không gặp lại bạn nữa. Buồn vì tôi đang sắp phải chia tay thứ đã là động lực của cả cuộc đời tôi và đã cho tôi những điều phi thường. Nhưng tôi cũng đã cống hiến tất thảy những gì mình có cho tennis. Tôi dừng lại với ý nghĩ mình đã đi hết chặng đường.

- Anh sẽ sống thế nào trong 2 tháng cuối cùng trước khi giải nghệ này?

Quyết định này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nó sẽ khiến tôi một lần nữa trở thành chàng Jo của những năm 2010, một gã thích bịp bợm! Tôi muốn yêu và đồng hành cùng Jo-Wilfried Tsonga - VĐV quần vợt, trong hai tháng tới.

- Anh đã chơi ở hai trận bán kết tại Pháp mở rộng (thua David Ferrer năm 2013 và Stan Wawrinka năm 2015). Chẳng phải Roland Garros cũng là vùng đất của những tiếc nuối sao?

Không. Tôi sẽ không nói bán kết và chung kết là những trận chiến giống nhau, nhưng chúng lẫy lừng như nhau. Phải nói rõ ràng rằng: trong sự nghiệp của mình, tôi hối tiếc về tất cả mọi thứ! Với những câu đại loại như “điều gì xảy ra nếu tôi đã làm thế này thế kia”, tôi có thể đã thành công trong mọi việc! Ngày nay, mọi người có thể cho rằng tôi đã bỏ lỡ cuộc sống trong mơ của mình. Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi đã bỏ lỡ cuộc sống của chính mình. Đó là định mệnh của tôi. Trong sự nghiệp của mình, tôi đã giành được hầu hết mọi thứ, ngoại trừ Grand Slam. Tất nhiên sẽ rất tự hào được nâng cao chiếc cúp vô địch trước người Pháp, trước gia đình, trước toàn thế giới. 

- Sự nghiệp của anh là 18 danh hiệu, vào chung kết Úc mở rộng 2008, Top 5 thế giới, từng đánh bại tất cả các tay vợt số 1 thế giới cùng thế hệ... Với một người từng bị nghi ngờ không thể chơi quần vợt ở đẳng cấp cao nhất vì thoát vị đĩa đệm, sự nghiệp ấy vẫn đẹp phải không?

Tối chủ nhật vừa rồi, tôi cùng bố sắp xếp lại mọi thứ và tôi nói với bố: “Bố ơi, hãy thực tế đi, đó là một phép màu”. Những gì đã xảy ra là một điều kỳ diệu. Tôi bị thoát vị kép nhưng vẫn gặt hái được chừng đó vinh quang. Đó là một phép màu. Tôi rất biết ơn vì tất cả những gì đã xảy ra với tôi và tự hào về tất cả những gì tôi đã cố gắng. 

- Trong lịch sử quần vợt Pháp ở kỷ nguyên Mở, anh chiếm giữ vị trí chỉ sau Yannick Noah. Điều này với anh có ý nghĩa thế nào?

Tôi tự hào vì đã làm được điều này. 

- Anh là người đầu tiên trong số “Người chàng ngự lâm pháo thủ” (Monfils, Gasquet, Simon) gác kiếm. Anh nói chuyện này với họ chưa?

Chúng tôi đã nói chuyện, luôn cố gắng đặt mình vào địa vị của những người còn lại nhưng ý kiến rất khác nhau, vì chúng tôi vẫn luôn như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi là “tòng phạm” của nhau bởi vì đã dành quá nhiều thời gian bên nhau để làm quá nhiều thứ nhảm nhí với nhau (cười) . Khi tôi nói về điều đó với Gael, anh ấy không thể tưởng tượng nổi là tôi dừng lại. Với Richard, chúng tôi sẽ bật cười vì chỉ với một cái nhíu mày, chúng tôi biết người kia nghĩ gì. Với Gilles, chúng tôi sẽ cố gắng nói chuyện và anh ấy sẽ phân tích về những gì đã xảy ra… 

- Anh đã tưởng tượng ra viễn cảnh sau khi Roland Garros kết thúc chưa, hay anh thích sống khoảnh khắc khi nó đến?

Tôi muốn sống khoảnh khắc khi nó đến. Tôi không muốn tính toán, làm quá mọi thứ. Tôi cũng không muốn bị đánh cắp khoảnh khắc này. Tôi muốn trải nghiệm nó theo cách đơn giản nhất có thể. 

- Xin cảm ơn anh về buổi trò chuyện.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x