Từ chàng trai Roger cục cằn...
Như bao người đàn ông khác, chàng trai Roger Federer, trước khi lên tới đỉnh cao tennis thế giới, cũng mang trong mình hai con người. Thiên thần và nửa đối diện.
Một con người của tennis chuyên nghiệp, miệt mài, mạnh mẽ, tinh tế, chính xác. Một con người khác của bản năng, của những cơn giận không thể kìm nén, của tính xấu.
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
Bạn chưa bao giờ nhìn thấy Nadal đập vợt. Và bạn sẽ không bao giờ chứng kiến được điều đó. Vì đơn giản là Nadal chưa từng làm đau bất cứ một cây vợt nào. Nhưng Federer của cách đây chừng chục năm đã từng khiến người hâm mộ toát mồ hôi vì những cơn nóng giận của anh trên sân.
Ở tuổi ngoài 20, Federer mang trong mình khát khao chinh phục đỉnh cao. Chính bởi thế, mỗi một cú đánh mang hết sự gửi gắm và niềm tin của anh. Và mỗi lần như vậy không thành công, Federer (lúc đó chưa phải là Tầu Tốc Hành) thường trút hết cơn giận vào cây vợt của mình.

Ngoài những cú tung vợt lên tít trên không và để rơi tự do không thèm bắt, Federer còn nhiều kiểu khác để hành hạ cây vợt của mình như đá văng, đập, quăng, ném, liệng.
Các trọng tài thời đó cũng rất ngại bắt trận có Federer bởi anh chính là người hay kêu ca nhất.
Và câu chuyện Federer “hành hung” cây vợt của mình để hả giận chưa dừng lại ở đó. Từ phòng thay đồ cũng có rất nhiều chuyện liên quan đến những tiếng đập phá phát ra từ Federer sau mỗi trận thua.
... Đến quý ông Federer lịch lãm
Nhưng đấy đã là những chuyện của quá khứ. Giờ, trước mắt chúng ta đã là một quý ông Federer thực thụ Vô cùng lịch lãm và là tấm gương cho giới trẻ, là hình ảnh cuốn hút mọi giới của các thương hiệu và là một huyền thoại đương đại.
Trên sân, ở tuổi 36, Federer vẫn là Tầu Tốc Hành và sau nhiều năm để mất ngai vàng, giờ đây Federer bỗng trỗi dậy để cạnh tranh ngôi số 1 thế giới với Nadal, người mà anh đã 4 lần đánh bại trong năm 2017.
Vậy điều gì đã khiến một Federer cục cằn bỗng hóa thiên nga sau hơn chục năm trời?
Đó chính là điều kỳ diệu mang tên Miroslava Mirka, sau này gắn thêm chữ Federer vào tên mình.
Mirka hơn Federer tới 3 tuổi và lần đầu họ gặp nhau là tại Olympic Sydney 2000. Khi đó, Mirka cũng nằm trong đội tuyển quần vợt Thụy Sĩ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Federer đã bị Mirka hớp hồn bởi cái vẻ lạnh lùng nhưng quý phái của… đàn chị.
Năm 2002, tại Hopman Cup, lần đầu Federer và Mirka chung một đội thi đấu và hai người chính thức hẹn hò từ đó.
Vẻ già dặn của Mirka đã thôi thúc Federer nhanh chóng… chững chạc hơn để thích nghi. Có lẽ vì vậy mà những pha quăng vợt, đập hay đá vợt của Federer cũng giảm đi trông thấy.
Federer nhanh chóng chinh phục được cảm tình của người hâm mộ khắp nơi bởi lối đánh mạnh mẽ nhưng đầy quyến rũ. Cú bung trái chính xác như một nhà toán học song lại đầy ma thuật như David Copperfield của Fedex đã hấp hồn bao trái tim người hâm mộ banh nỉ.
Năm 2009, Federer và Mirka kết hôn, chấm dứt quãng thời gian 7 năm phải đi ăn nhà hàng. Mirka cũng năm đó sinh đôi hai bé gái Myla Rose và Charlene Riva. 5 năm sau, cô lại tặng cho Federer hai bé trai (điều này chắc chỉ có Federer mới làm được) Leo và Lenny.
Là cha của 4 đứa trẻ và là thần tượng của rất rất nhiều người trên thế giới, Federer đã lựa chọn cho mình phong cách quý ông.

Con quỷ dữ trong người Federer thi thoảng vẫn lên tiếng, nhưng vô cùng yếu ớt. Có lẽ nó hiểu thời của nó đã hết. Giờ là lúc hình ảnh thiên thần của Federer ló rạng.
19 chức vô địch Grand Slam và hơn thế nữa. Federer còn chưa gác vợt. Nhưng bây giờ và mãi về sau anh đã là huyền thoại.