Sinner bước vào trận đấu với quyết tâm lớn, nhưng những cơn đau thể chất khiến anh không thể chơi với phong độ vốn có. Sau khi quyết định dừng lại, tay vợt người Ý chia sẻ trong buổi họp báo: “Tôi cảm thấy không ổn ngay từ trước trận đấu, nhưng vẫn muốn thử sức. Đến hôm Chủ nhật, tình hình còn tệ hơn. Quyết định rút lui thật sự rất khó khăn, bởi tôi luôn muốn cống hiến hết mình cho khán giả”.
Ngoài ra, Sinner cũng thừa nhận anh cảm thấy vô cùng thất vọng khi không thể chiến đấu đến cùng, đồng thời xin lỗi người hâm mộ vì màn kết thúc thiếu trọn vẹn.
Ở phía bên kia, Alcaraz dù giành chiến thắng cũng không giấu nổi sự tiếc nuối. Tay vợt người Tây Ban Nha phát biểu: “Thật buồn khi một trận chung kết lại kết thúc theo cách này. Jannik là đối thủ lớn của tôi và tôi luôn muốn đối đầu với cậu ấy trong những trận đỉnh cao. Tôi chỉ hy vọng Sinner sẽ hồi phục nhanh chóng và trở lại mạnh mẽ hơn”.
Lời nhắn gửi đầy chân thành của Alcaraz nhận được nhiều sự đồng tình từ khán giả, bởi cuộc so tài giữa anh và Sinner luôn là tâm điểm hấp dẫn của làng banh nỉ trong những năm gần đây.
Bên cạnh nỗi buồn vì chấn thương, Sinner vẫn nhận được sự an ủi phần nào khi ra về với phần thưởng lớn về mặt tài chính. Dù phải bỏ cuộc, anh vẫn được trao số tiền thưởng dành cho á quân, còn Alcaraz nhận trọn vẹn khoản thưởng của nhà vô địch. Tuy nhiên, tay vợt người Ý khẳng định: “Tiền không bao giờ quan trọng bằng cảm giác được thi đấu đến cùng”.
Cincinnati Open 2025 đã khép lại với nhiều cảm xúc trái ngược. Alcaraz bổ sung thêm một danh hiệu Masters 1000 vào bộ sưu tập, nhưng bản thân anh vẫn chờ một cuộc so tài thực sự trọn vẹn với Sinner.
Còn với tay vợt người Ý, thử thách lớn nhất lúc này là hồi phục thể lực để kịp chuẩn bị cho US Open, nơi cả làng quần vợt đang mong chờ màn tái ngộ đỉnh cao giữa hai tài năng trẻ đã và đang định hình kỷ nguyên mới.