Budhia Singh: 'Thần đồng' Marathon & giấc mơ Olympic

Tùng Lâm
08:46 ngày 23-11-2020
Hoàn thành được 48 cuộc đua marathon trong 4 năm vốn đã được xem là một thành tích phi thường. Vậy ta sẽ nói gì nếu có người làm được điều đó trong 4 năm đầu tiên của cuộc đời?
Budhia Singh: 'thần đồng' Marathon & giấc mơ Olympic

Những ai từng tham gia các cuộc đua marathon, hay bán marathon, hay chỉ đơn giản là chạy bộ đường dài thường xuyên, đều biết môn thể thao này phá sức đến thế nào. Sau mỗi cuộc chạy, đôi chân rã rời của bạn sẽ cần rất nhiều thời gian để hồi phục. Rồi còn gánh nặng về tâm lý. Chạy hơn 42km liên tục đòi hỏi một ý chí thường hơn người. Làm sao mà một cậu bé 4 tuổi gầy quắt vì thiếu ăn có thể làm được điều đó? Không chỉ một hay hai lần, mà những 48 lần? Tất cả bắt đầu như thế nào?

Với Budhia Singh, tất cả bắt đầu từ một câu chuyện buồn. Sinh ra ở Odisha, một bang ven biển thuộc miền đông Ấn Độ, tới năm 2 tuổi thì Singh mồ côi cha. Mẹ cậu, vốn không có công việc ổn định, không đủ khả năng chu cấp cho cậu và ba người anh em khác. Thế nên, theo BBC News, bà quyết định bán cậu cho một người đàn ông để lấy 800 rupee (tương đương với 250.000 VNĐ theo tỉ giá hiện tại). Cuộc đời của Singh có lẽ sẽ trôi qua trong bình lặng (ở mức thấp), nếu không có một “tai nạn” của một HLV judo địa phương.

Một ngày, trong lớp học judo, chú nhóc Budhia Singh có hành động không đứng mực. HLV của cậu, Biranchi Das, quyết định phải phạt cho nhớ. “Tôi bảo cậu ta cứ chạy cho tới khi nào tôi trở lại,” Das kể. “Rồi tôi bị cuốn vào một số việc và quên béng đi. Đến khi tôi trở lại, sau 5 tiếng, tôi thấy sốc khi cậu ta vẫn đang chạy.” Nhận ra khả năng khác người của Singh, Das tìm đến người đàn ông đã mua cậu, trả 800 rupee và “giải phóng” cho cậu. Đó cũng là lúc chuyến phiêu lưu dài (và nhọc nhằn) của Singh bắt đầu.

Mỗi ngày, Singh sẽ dậy từ 5 giờ sáng và chạy cho tới trưa. Sau đó, cậu ăn trưa, ngủ một giấc, và tiếp tục chạy, từ 4 giờ chiều cho tới khi hoàn thành chỉ tiêu. Hỏi bất kỳ VĐV chạy đường dài nào và bạn cũng sẽ được cho biết rằng để làm được như Singh đòi hỏi nỗ lực và sự kiên trì kinh khủng. Nhưng với Singh thì mọi chuyện lại hết sức đơn giản. Cậu cứ chạy, tự đặt ra các mục tiêu, vượt qua chúng, lại tự đặt ra các mục tiêu mới cao hơn, và cứ thế.

Trong điều kiện tối ưu, làm được như Singh đã khó. Đằng này, cậu làm được những điều đã làm trong điều kiện còn dưới cả bình thường. Làm gì có giày “xịn”, với đủ loại công nghệ hỗ trợ. Làm gì có những thực phẩm đặc biệt giúp tăng cường sức chịu đựng và hỗ trợ phục hồi (được ăn thịt, uống sữa với Singh đã là điều quá sức tưởng tượng rồi). Đã vậy, Singh còn phải chạy trên những con đường lồi lõm, gập ghềnh, và thường xuyên sũng nước. Nhưng có sao? Một bác sỹ quân y khi nhìn thấy Singh từng khuyên cậu dừng lại. Nhưng cậu bỏ qua, cứ thế tiếp tục các guồng chân của mình…

Nhưng, như nhiều thần đồng khác, Singh bắt đầu cảm thấy bế tắc khi bước vào độ tuổi trưởng thành. Giấc mơ của cậu là “giành HCV Olympic cho Ấn Độ ở Olympic 2024”, và để phục vụ cho giấc mơ này, cậu vẫn đang tập luyện 6 ngày mỗi tuần. Nhưng Singh cần sự hỗ trợ. Hai năm trước, khi Singh 16 tuổi, Patrick Sang, HLV của Eliud Kipchoge – VĐV hiện giữ kỷ lục người chạy marathon nhanh nhất thế giới (2:01:39), đã hứa sẽ xem xét giúp đỡ Singh. Nhưng sau hai năm, Singh, giờ đã bước sang tuổi 19, vẫn đang mòn mỏi chờ ông thực hiện lời hứa của mình.

Singh bắt đầu chuyển hướng sang kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng. Một tài khoản Twitter mang tên Budhia Singh được lập ra với mục đích, bên cạnh chia sẻ đam mê chạy bộ, gây quỹ cho giấc mơ Olympic của anh. Mục tiêu Singh đặt ra là quyên góp được 1,5 triệu rupee. Nhưng cho tới nay, anh mới chỉ nhận được 3.465 rupee. Singh, rõ ràng, vẫn còn phải vượt qua một quãng đường rất dài để có thể trở thành một VĐV chuyên nghiệp, chưa nói tới tham dự các kỳ thi quốc tế, trong đó có Olympic.

Nhưng hãy cứ tin là Singh sẽ tới đích. Khoảng cách, với anh, chưa bao giờ là một vấn đề…

Cái kết buồn của người thầy đầu tiên
Singh sẽ không được như ngày nay nếu không có Biranchi Das. Ông vừa là người phát hiện (dù vô tình) ra khả năng đặc biệt của anh, vừa là người nuôi dưỡng và huấn luyện cho anh. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Singh và Das từng rất xấu sau khi có những cáo buộc ông Das “bóc lột” Singh để kiếm tiền từ các hoạt động thương mại sau khi Singh trở nên nổi tiếng. Vào năm 2008, ông Das bị bắn chết khi đang ngồi với bạn bè trong trung tâm judo của mình, sau khi có mâu thuẫn với một băng gangster địa phương.

Hai lần lên phim
Singh đã hai lần xuất hiện trong các bộ phim/phim tài liệu nổi tiếng. Vào năm 2011, HBO và BBC Storyville phối hợp với nhau sản xuất bộ phim tài liệu có tựa đề Marathon Boy. Bộ phim tập trung vào mối quan hệ giữa Singh và Das, và từng được đề cử giải Emmy. Mối quan hệ giữa Das và Singh cũng là trung tâm trong một bộ phim khác, Budhia Singh – Born to Run, do Soumendra Padhi làm đạo diễn. Phim ra mắt vào năm 2016 và giành giải Phim trẻ em hay nhất ở Lễ trao giải Điện ảnh quốc gia lần thứ 63.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x