Claressa Shields, nữ huyền thoại sống của quyền Anh thế giới

quang hòa
09:34 ngày 06-06-2023
Cuối tuần qua, tay đấm cự phách Claressa Shields đã xuất sắc đánh bại Maricela Cornejo để bảo vệ thành công đai vô địch hạng trung quyền Anh thế giới. Sự xuất sắc của Shields khiến chính đối thủ vừa bại trận dưới tay cô cũng không giấu nổi sự thán phục.
Claressa Shields, nữ huyền thoại sống của quyền Anh thế giới

Lời cảm ơn từ tận đáy lòng 

Trong trận đấu diễn ra tại Detroit (Michigan, Mỹ), Shields đã gặp không ít khó khăn trước Cornejo ở những hiệp đầu. Tuy nhiên, càng đấu Shields lại càng thể hiện được bản lĩnh của tay đấm chưa từng bại trận mỗi khi thượng đài. Ở hiệp 5, Shields đã khiến cho Cornejo bị rách mắt phải bằng cú đấm cực nhanh và mạnh. Đến hiệp 7, cô lại thực hiện một series đòn khiến đối phương tối tăm mặt mũi.

May cho Cornejo là đúng lúc cô bị dồn vào góc võ đài và chuẩn bị đo ván thì trọng tài lại báo hiệu hiệp đấu kết thúc. Tuy tỏ ra đuối sức rõ rệt ở những hiệp đấu cuối, nhưng Cornejo vẫn cố gắng đứng vững cho tới khi trận đấu khép lại thay vì bị hạ nock-out. Theo đánh giá của 3 trọng tài, Shields đã giành chiến thắng tuyệt đối bằng tính điểm với tỷ số 100-89, 100-90 và 100-90. Phát biểu trước sự chứng kiến của đám đông khán giả, Shields vẫn tỏ ra chưa thực sự hài lòng khi cho biết: “Hôm nay tôi đã chiến đấu hết mình. Chỉ có một điều hơi đáng tiếc là tôi không thể hạ knock-out Cornejo. Cô ấy rất thông minh và là đối thủ thực sự khó nhằn”. Đánh bại Cornejo bằng tính điểm, Shields đã toàn thắng cả 14 trận trong sự nghiệp. Hai trong số này là những trận thắng bằng knock-out.

Về phần Cornejo (thắng 16, thua 6), cô đã phải nhận thất bại đầu tiên trong vòng hơn 4 năm trở lại đây. Bình luận về Shields, Cornejo đã dành cho người duy nhất trong lịch sử quyền anh (cả nam lẫn nữ nắm) giữ cả 4 chức vô địch WBA, WBC, IBF và WBO ở 2 hạng cân khác nhau những lời có cánh: “Shields đã tạo ra sức hút cực lớn cho môn boxing. Theo quan điểm của tôi, cô ấy xứng đáng được xem là GWOAT (người phụ nữ xuất sắc nhất mọi thời đại). Sau trận thua hôm nay, có lẽ tôi phải giảm cân để tìm kiếm cơ hội ở những cấp độ không có sự hiện diện của Shield mới được”, Cornejo bông đùa.

Claressa Shields vừa khiến chính đối thủ thán phục sau khi bại trận dưới tay cô

Đả nữ có “máu điên” 

Ngay sau khi vừa vượt qua Cornejo, Shields đã háo hức muốn gặp người thắng trong màn so tài giữa Franchon Crews-Dezurn và Savannah Marshall (tranh đai vô địch thế giới hạng siêu trung) sẽ diễn ra sau vài tuần nữa. “Tôi chắc chắn có quyền thách đấu và sẽ không bỏ qua cơ hội được tới Anh để giành đai vô địch hạng siêu trung lần thứ ba. Đó đương nhiên là thử thách rất lớn, nhưng muốn trở thành GWOAT thì bạn cần phải sẵn sàng đối mặt với bất cứ đối thủ nào”, Shields tuyên bố. Qua thông điệp trên, có thể thấy võ sỹ 28 tuổi người Mỹ có sức mạnh tinh thần rất mạnh mẽ và luôn háo hức muốn được chinh phục thay vì né tránh thử thách. Đáng chú ý, Shields thuộc kiểu võ sỹ có “máu điên” ở trong người. Nhờ có thứ vũ khí này, càng gặp đối thủ mạnh thì cô lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi được hỏi về bí kíp giúp Shields thắng hết trận này đến trận khác, niềm tự hào của nước Mỹ cho hay: “Cứ mỗi khi dính đòn là y như rằng tôi lại nổi điên. Nếu đối thủ tung ra một cú đấm, tôi ngay lập tức phải phản đòn mạnh gấp đôi thì mới vừa lòng. Tôi muốn mọi đối thủ biết rằng chớ có dại mà đụng vào tôi. Nếu không thì họ sẽ phải trả giá rất đắt. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì tôi cũng không bao giờ chịu bỏ cuộc. Chiến đấu với tất cả khả năng là phẩm chất đã ăn vào máu tôi. Tôi muốn thể hiện cho mọi người thấy mình là võ sỹ mạnh mẽ nhất”, Shields kết luận.

Việc Shields thừa nhận “máu điên” trong người là chi tiết khá thú vị, bởi điều đó đi ngược lại quan điểm của rất nhiều VĐV thể thao xuất sắc. Đa phần những người này cho rằng muốn đánh bại đối thủ thì bạn luôn cần phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Với họ, chỉ có sự tỉnh táo và bình tĩnh mới có thể giúp người chơi đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Tuy nhiên, Shields lại là trường hợp ngoại lệ. Cô lúc nào cũng muốn ăn thua đủ với đối phương, nhưng lại chẳng bao giờ để mình rơi vào tình trạng “giận quá mất khôn”. Đó là lý do tại sao Shields luôn duy trì được thói quen chiến thắng. 

Vượt qua rào cản từ gia đình
Shields là con gái của ông Bo Shields thường xuyên tranh tài ở những giải đấu ngầm. Bố của Shields phải ngồi tù khi cô mới 2 tuổi. Mãi đến khi Shields lên 9 tuổi ông mới được trả tự do. Sau khi được tại ngoại, ông Bo Shields thường kể cho con gái về nữ võ sỹ Laila Ali. Tuy vậy, ông lại cấm cô lên sàn đấu vì cho rằng quyền Anh chỉ dành cho phái mạnh. Phải đến năm 11 tuổi, Shields mới vượt qua được rào cản từ gia đình để theo đuổi niềm đam mê.

Nữ võ sĩ trẻ tuổi nhất tham dự Olympic
Vượt qua vòng loại Olympic 2012, Claressa Shields trở thành nữ võ sỹ quyền Anh trẻ tuổi nhất tham dự Thế vận hội (17 tuổi). Bất chấp hạn chế về tuổi tác và kinh nghiệm, Shields vẫn xuất sắc giành HCV tại kỳ Olympic diễn ra tại London. 4 năm sau, cô lại làm được điều tương tự ở Olympic Rio de Janeiro (Brazil). Nhờ đó, Shields đã đi vào lịch sử với tư cách nữ võ sỹ quyền Anh đầu tiên của Mỹ giành HCV ở 2 kỳ Olympic liên tiếp.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x