Bóng Đá Plus trên MXH

Cô gái vàng Vũ Trà My: Niềm đam mê tréo ngoe của nhà vô địch wushu

10:32 ngày 23/01/2022
Vũ Trà My từng một thời là hoa khôi của đội tuyển wushu và cả đoàn thể thao Việt Nam. Nổi danh từ rất sớm, nhưng cô gái vàng của wushu Việt Nam lại chia tay sự nghiệp khi tuổi mới đôi mươi khiến nhiều người tiếc nuối. Càng bất ngờ hơn khi Trà My chọn một hướng đi khá lạ lùng…

    Đến với bộ môn wushu từ năm 4 tuổi, Vũ Trà My trở thành hiện tượng của làng võ thuật Việt Nam khi 8 tuổi đã giành HCĐ ở giải VĐQG 1998 nội dung trường quyền. Đến năm 2000, lúc vừa tròn 10 tuổi, Trà My lên ngôi vô địch quốc gia cũng nội dung trên, từ đó tên tuổi của cô bắt đầu rực sáng trong làng wushu Việt Nam. Vũ Trà My cùng với Vũ Thùy Linh là hai cái tên nổi trội thường xuyên giành thành tích cao ở đấu trường trong nước và quốc tế. Tính từ năm 2000 đến 2010, Trà My đã giành khoảng 50 huy chương các loại. Trong đó có những thành tích nổi trội như HCV trẻ châu Á năm 2003, 2005; HCV trẻ thế giới 2006; HCĐ SEA Games 2005, SEA Games 2007…

    Đến năm 2011, Vũ Trà My bất ngờ xuất hiện trên bản tin thể thao của một kênh truyền hình với vai trò biên tập viên khiến giới wushu khá tiếc nuối khi cô chia tay thể thao đỉnh cao quá sớm. Tuy nhiên, như chính Trà My chia sẻ lúc ấy: “Con chơi thể thao từ khi còn rất nhỏ, đến độ tuổi này tự thấy không còn phát triển thêm được nữa nên phải tính đường cho tương lai, nhưng nói thật con cũng hoang mang lắm. Sở dĩ thế, vì hơn 17 năm gắn bó với thể thao đỉnh cao, giờ ra đời chưa biết con có thể làm được gì”.

    Thời gian ấy, những người bạn làm bên mảng truyền hình thấy Trà My ăn nói lưu loát và rất hoạt bát nên đã mời cô vào vai trò dẫn chương trình và sau đó dần dấn thân với vai trò của một biên tập viên thể thao. Lúc biết Trà My bén duyên mảng truyền hình, tôi cảm thấy vui vì có thêm một đồng nghiệp trẻ xinh đẹp vốn xuất thân từ một VĐV nổi tiếng. Chưa kể, Trà My luôn gọi tôi bằng chú xưng cháu, bởi hai chú cháu vốn có rất nhiều kỷ niệm từ những ngày Trà My mới bước chân vào nghề võ. 

    Trà My nổi danh trên sàn đấu wushu từ khi còn rất nhỏ

    Còn nhớ một ngày mùa Đông cuối năm 2012 tại Hà Nội, hai chú cháu ngồi với nhau, Trà My bảo: “Giờ con mới hiểu làm nghề báo áp lực ra sao, đặc biệt là với một người dẫn truyền hình. Những ngày đầu đến với nghề, con bị lỗi suốt, may mà có các anh chị đi trước hỗ trợ và giúp đỡ rất nhiều nên cũng quen dần, giờ thì tạm ổn rồi chú ạ”. Thế rồi đến đầu năm 2014, tôi lại nghe tin Vũ Trà My chuyển sang làm DJ (Disc Jockey hay Deejay là người chơi nhạc trong các buổi tiệc hoặc sàn nhảy) cho các club và quán bar đình đám ở Hà Nội. Quá bất ngờ, tôi gọi điện cho Trà My để hỏi tại sao đổi nghề? Lúc ấy, cựu tuyển thủ này chia sẻ: “Có lẽ con không có duyên gắn bó với nghề báo chú ạ, con nghĩ nghề DJ phù hợp với con và bản thân con cũng rất khoái cái nghề này”.

    Thật sự lúc đó tôi và cả gia đình của Trà My cũng khá lo lắng khi cô chuyển sang lãnh vực mới hoàn toàn, đặc biệt môi trường làm việc của một DJ vốn khá nhạy cảm nên sự âu lo của mọi người càng nhiều. Tuy nhiên, cô gái vàng của môn wushu đã bày tỏ: “Mọi người đừng nghĩ nhiều như thế, con ra đời và đi tập võ từ sớm nên rất biết cách hành xử cho chuẩn mực trước những cám dỗ. Mọi người tin con đi, không vấn đề gì đâu”. Riêng tôi còn thêm một nỗi lo khác, vì Trà My uống rượu rất giỏi, nên chỉ sợ môi trường này uống nhiều rượu bia sẽ tàn phá sức khỏe của cô, nhưng Trà My hứa: “Chú yên tâm, con chỉ uống xã giao thôi, vì lúc ấy đang làm việc nên không thể uống nhiều đâu”…

    Hiện tại, Trà My  hài lòng với công việc của một DJ

    Bẵng đi một thời gian, cái tên Vũ Trà My đã dần trở thành dĩ vãng, nhưng tại các club và quán bar nổi tiếng của Hà thành, người ta lại biết nhiều đến một DJ xinh đẹp chơi nhạc rất bốc với cái tên Mya. Nhìn Mya quẩy tung nóc trên sàn, có lẽ chẳng còn nhiều người còn nhớ đấy là một nhà vô địch SEA Games và thế giới của môn wushu ngày nào. Hai năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công việc của Trà My và các đồng nghiệp đã bị ảnh hưởng nhiều do các quán bar tại Hà Nội đều phải ngưng hoạt động nhằm hạn chế dịch bệnh. Thế nên, điều Trà My mong muốn nhất là đời sống xã hội trở lại bình thường để cô sớm quay lại với công việc, bởi: “Hai năm qua dịch bệnh khiến bọn con vất vả quá”.

    Gần 8 năm theo đuổi nghề DJ, có lẽ cô gái vàng wushu ngày nào đã chọn đúng hướng đi cho bản thân, dẫu còn đường ấy khá tréo ngoe và chẳng liên quan gì đến lãnh vực thể thao một thời mà cô gắn bó.

    Hạnh phúc với vai trò một người mẹ

    Nghỉ thi đấu, Trà My chuyển sang làm BTV thể thao trên truyền hình

    Hiện Trà My đã có một con gái được khoảng 2 tuổi. Do dịch bệnh nên đây cũng là thời gian cô được nghỉ ngơi và ở nhà chăm con, dẫu cuộc sống có chút vất vả vì không có thu nhập. Trà My cho biết, hiện cô vẫn chưa có ý định chuyển sang công việc khác do vẫn còn đam mê nghề DJ và nó vẫn giúp cô nuôi sống bản thân cùng gia đình nhỏ. Nhưng tương lai cũng chưa biết chừng, vì thực tế nghề này không được lâu dài và cô vẫn còn con nhỏ để phải lo. “Trước mắt, con cứ sống cho niềm đam mê và hạnh phúc của đời mình đã chú ạ”, Trà My chia sẻ.

     

    Đỗ Tuấn • 10:32 ngày 23/01/2022

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay