Giai thoại về trùm băng đảng thao túng làng quyền Anh

Cẩm Chi
10:22 ngày 19-08-2020
Tóc bạc, luôn đội mũ phớt mặc áo măng tô và miệng ngậm tẩu, Paul John Carbo trông giống một doanh nhân thành đạt đang tận hưởng hương vị cuộc đời hơn là kẻ sát nhân máu lạnh. Ít ai biết rằng từ thập niên 40 tới 60 thế kỷ trước, một trong những sát thủ nguy hiểm nhất New York đã nắm trong tay toàn bộ thế giới quyền Anh.
Giai thoại về trùm băng đảng  thao túng làng quyền Anh

Paul John Carbo, biệt danh là Frankie, là thành viên của Lucchese – gia đình tội phạm người Mỹ gốc Italia khét tiếng vào thế kỷ trước. Nhiều học giả nghiên cứu về băng đảng mafia này kể lại, Carbo là một kẻ máu lạnh, cực kỳ thủ đoạn và tàn nhẫn. Ngoài những công việc thường ngày như bảo kê, Carbo còn là tay súng của Murder Inc, một tổ chức tập hợp những sát thủ nguy hiểm nhất tại New York ngày ấy, chủ yếu tới từ Italia và Israel. 

Lúc rảnh rỗi, Carbo thường lui tới quán cafe có tên Garden, nằm ở đại lộ 8 Quảng trường Madison gần khu phố chứng khoán, thưởng thức chút Espresso và đọc báo thể thao. Carbo thích bắn súng, giết người và thể thao, đặc biệt là quyền Anh.  

Với Carbo, boxing không đơn thuần là trò tiêu khiển. Từ thuở hồng hoang khi môn thể thao này xuất hiện, những hình thức cá cược thô sơ, đổ tiền ngay trên sàn đấu sớm trở nên phổ biến. Như giải thích của Carbo với một luật sư trong đoàn luật sư quận ở New York, bản chất của con người là thích đánh nhau và thích xem đánh nhau. Họ sẵn sàng trả tiền, cá độ cho trò chơi ấy vì chỉ trong những CLB quyền Anh khát máu đến thế, con người mới dám sống đúng bản chất hiếu thắng và  hiếu chiến của mình. 

Năm 1939, Carbo quyết định thành lập “CLB quyền Anh quốc tế”, trả mức đãi ngộ cao ngất ngưởng so với mặt bằng chung để lôi kéo những tay đấm hàng đầu về thi đấu cho mình. Đó là con đường kiếm tiền nhanh nhất, ít rủi ro nhất và “trong sạch” nhất trong thế giới sặc sùa mùi thuốc súng và máu của Carbo. Một sáng kiến tuy chẳng có gì to tát nhưng cực kỳ thông minh, giúp Carbo có thể rũ bỏ những công việc bẩn thỉu trong quá khứ. 

Paul John Carbo từng là “ông trùm” của giới quyền Anh thập niên 40-60 của thế kỷ trước

Carbo tất nhiên không thể làm một mình. Hắn thuê Blinky Palermo, sát thủ có thói quen nhấp nháy mắt liên tục khi chuẩn hành hình một nạn nhân nào đó. Carbo có quan hệ, Palermo có nắm đấm và hai bọn họ một tay che trời. Mua chuộc trọng tài, chỉ đạo tay đấm làm theo ý mình. Ai nói nhẹ không nghe, Carbo sẽ dùng tới vũ lực. Chung quy, ai cũng sợ đối mặt với “gia tộc mafia” nên đều ngoan ngoãn làm theo. 

Trong hai thập kỷ sau đó, tất cả các thực thể liên quan tới quyền Anh đều nằm trong tay Carbo và Palermo. Một trong những scandal lớn nhất của môn thể thao này đã xảy ra vào năm 1947 trong giai đoạn Carbo cầm quyền, ở trận tranh đai hạng trung thế giới giữa Jake LaMotta và Billy Fox. 

Ngày ấy, LaMotta là huyền thoại boxing không chỉ vì sự độc cô cầu bại ở hạng cân bán trung-trung mà còn vì mối liên hệ mật thiết với các tổ chức tội phạm, nơi ông thường giao du, lui tới đánh bài và nhận tiền đút lót. Billy Fox tất nhiên không phải đối thủ của LaMotta nếu ông ta đánh hết sức. Vấn đề là, LaMotta đã nhận 20.000 usd của Carbo để “nhường Fox vô địch”. 

Đỉnh cao của sự lố bịch diễn ra ngay từ hiệp đấu thứ 3, khi LaMotta giả vỡ ngã xuống ôm mặt sau cú đấm vào… ngực của Fox rồi xin thua vì luật knock-out. LaMotta nhận tiền hoan hỷ, Fox được cầm đai nhưng rốt cuộc, kết cục của họ là như nhau. Chưa đầy một năm sau, cả hai rỗng túi, bị những kẻ dàn xếp như Carbo sút ra đường không tiếc. Thậm chí, Fox còn vô gia cư, không còn mái nhà che thân trong phần còn lại của cuộc đời. 

Cuối cùng, năm 1958, vương triều của Carbo kết thúc khi một nhà quản lý quyền Anh dũng cảm đã bí mật ghi âm, chép lại những cuộc điện thoại với Carbo về chuyện dàn xếp trận đấu, từ chối nhận tiền của Carbo và tự mình liên lạc với cơ quan thẩm quyền.

Một tiểu ban của thượng viện Mỹ được thành lập để điều tra Carbo, dưới sự dẫn dắt của tổng chưởng Lý Bobby Kennedy. Năm 1961, Carbo bị kết án 25 năm tù giam, bị giam giữ tại Alcatraz, nhà tù an toàn nhất nước Mỹ. 

Trong tù vẫn thao túng 
Ở tù, Carbo không chịu dừng lại mà tìm mọi cách liên lạc với thế giới bên ngoài. Những đồng tiền kiếm được dễ dàng từ boxing khiến lòng tham của hắn trở nên không đáy. Mua chuộc quản giáo để có thêm thời gian dùng điện thoại gọi ra ngoài, tổ chức cá cược ngay trong trại giam và dùng kết quả được đăng trên bản tin các tờ báo để xác nhận. Đáng chú ý, Sonny Liston, nhà vô địch hạng nặng thế giới 1962 cũng là một tay đấm thuộc quyền sở hữu của Carbo.  

Đôi điều về Carbo 

Paul John “Frankie” Carbo sinh ngày 10/08/1904, mất ngày 09/11/1976. Sinh ra ở Sicily, năm 11 tuổi Carbo được gửi sang New York và bắt đầu học cách sử dụng các vũ khí nguy hiểm như dao và súng. 16 tuổi, Carbo được gia đình giao việc bảo kê các hãng taxi quanh New York và tới 17 tuổi, Carbo đã thụ án tù đầu tiên trong đời sau khi giết chết một tài xế taxi từ chối trả tiền bảo kê. Ngoài boxing, Carbo còn là fan cuồng của bóng bàn, thường lui tới phố người Hoa để chơi môn thể thao có nguồn gốc châu Á này. 

XEM THÊM

Nhân kỷ niệm 70 năm chặng F1 Grand Prix đầu tiên: 'Lá cờ đầu' Silverstone tìm lối thoát

Vì sao quyền Anh có nhiều đai vô địch thế giới?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x