Đó là Carlos Costa, người đại diện của Nadal và Rafael Maymo, bạn tâm giao với Nadal suốt nhiều năm qua, đồng thời chính là chuyên gia trị liệu của anh.
Costa, người từng hạ gục Sampras
Bức tranh biếm họa vẽ Rafael Nadal đang quỳ ăn mừng lọt thỏm trong bàn tay của người đại diện Carlos Costa chính là miêu tả dễ hình dung nhất về tầm ảnh hưởng của Costa đối với sự nghiệp của Nadal. Cuộc đời của Nadal chia làm 2 phần rõ rệt.
Nửa đầu là giai đoạn anh bước từ bóng tối ra ánh sáng, vươn lên bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết cuồn cuộn trong máu. Đó là quãng thời gian mà Nadal chỉ ăn, tập, thi đấu và gặt hái thành công. Suốt quãng đường đó, người đi bên cạnh Nadal là ông chú Toni. Tính cách, lối chơi của Nadal được định hình bởi sự uốn nắn của ông chú Toni.
Rafael Maymo luôn theo sát Nadal trong sự nghiệp
Tuy nhiên, sau khi Nadal bước vào giai đoạn mà anh dần cảm thấy sức nặng của tuổi tác, đồng thời con đường tennis cũng trở nên gập ghềnh hơn, tay vợt người Tây Ban Nha cần những người bạn đồng hành mới cùng anh vượt qua con dốc đứng này. Và đó là thời điểm ông chú Toni dần lui vào hậu trường, nhường sân chơi cho 2 nhân vật đang là tất cả cuộc đời và sự nghiệp của Nadal: người đại diện của anh Carlos Costa và chuyên gia trị liệu Rafael Maymo.
Carlos Costa là một nhân vật với lí lịch không hề đơn giản. Ông xuất phát điểm cũng là một tay vợt chuyên nghiệp, từng vô địch Barcelona Open năm 1992 và đáng nhớ nhất là từng đánh bại cả huyền thoại Pete Sampras. Thứ hạng cao nhất mà Costa từng vươn tới là thứ 10 thế giới.
Tuy nhiên, trong những năm cuối của sự nghiệp cầm vợt, Costa dần cảm thấy ông không thể vươn cao hơn nữa. “2 năm cuối, tôi tự nhận ra điểm tới hạn của mình. Tôi bắt đầu tự học cách đàm phán, soạn thảo văn bản như một người đại diện thực thụ. Khách hàng đầu tiên của tôi là… chính mình. Tôi đã tự soạn thảo một bản hợp đồng tài trợ cho bản thân và tôi làm không quá tệ”, Costa tâm sự.
Vòng tròn khép kín Costa-Nadal-Maymo
Và thế rồi Costa đến với Nadal. Ông cũng không nhớ chính xác năm nào bắt đầu gắn bó với thân chủ của mình, chỉ nhớ rằng năm đó Nadal mới chỉ là một cậu bé 14, 15 tuổi. Costa bắt Nadal tạo chân rết với các nhà tổ chức từ khi còn rất trẻ để Nadal có cơ hội tham gia thi đấu cọ xát rèn luyện. Ông là người chứng kiến Nadal từ một cậu bé vô danh lọt vào Top 50, Top 20, Top 10 rồi từng là số 1 thế giới. Đối với Costa, Nadal còn thân thiết hơn người trong gia đình.
Vào một ngày đẹp trời, Costa dẫn Nadal tới gặp người ông giới thiệu là “chuyên gia trị liệu hàng đầu”. Người đàn ông đó là Rafael Maymo. Costa có lẽ không ngờ rằng, Nadal và Maymo sẽ trở thành một cặp bài trùng gắn bó với nhau như hình với bóng suốt 24 giờ/ngày.
“Maymo là cái bóng của Nadal, cả trên tư cách chuyên gia trị liệu lẫn bạn bè. Nadal đi đâu, Maymo tới đó. Nadal ăn gì, Maymo ăn thứ đó. Maymo là người hiểu về Nadal nhiều hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Và trong vài năm gần đây, không có ai ở bên cạnh Nadal nhiều như Maymo”, Costa hào hứng kể thêm.
Nếu như Costa là người lên chiến lược, vẽ đường đi nước bước cho Nadal thì Maymo ở bên cạnh chăm sóc sức khỏe cho tay vợt này và đồng thời cũng là người chăm sóc tinh thần cho Nadal. Maymo được miêu tả là người vui tính, nói rất nhiều và luôn khiến Nadal bật cười.
Trước mỗi giải đấu, nếu như Costa là người tác động tới tinh thần quyết tâm của Nadal thì Maymo đóng vai trò giúp tay vợt này giảm áp lực. Họ là một vòng tròn khép kín. Họ sống dựa vào nhau, cùng nhau đi lên và cũng cùng nhau đi xuống. Đó là một tình cảm quý trong đời người.
Carlos Costa làm tennis nhưng... không thích tennis Dù từng chơi tennis chuyên nghiệp và hiện đang sống nhờ môn thể thao này, nhưng Carlos Costa nhiều lần tâm sự, môn thể thao yêu thích nhất của ông là bóng đá chứ không phải quần vợt. Costa đã từng nghĩ sẽ trở thành cầu thủ nhưng không có năng khiếu. Ông là fan cuồng của Barcelona. Đây là điểm mâu thuẫn duy nhất giữa Costa và Nadal. Bởi ai cũng biết, Nadal là fan trọn đời của Real Madrid. Tự làm, tự ăn Vào đầu năm 2013, Rafael Nadal chung vốn với chính người đại diện Carlos Costa để thành lập công ty quản lý VĐV thể thao và tổ chức sự kiện. Ba lĩnh vực trọng điểm mà start-up khởi nghiệp này của Nadal nhắm vào là bóng đá, tennis và golf, đồng thời liên kết với nhãn hàng tổ chức những sự kiện thể thao ở châu Âu và Australia. Trước khi có pháp nhân riêng, Nadal chịu sự quản lý của IMG, một công ty có trụ sở ở Mỹ. Một trong những lý do khiến Nadal quyết định tách riêng là vì những tranh chấp liên quan tới hợp đồng tài trợ trị giá 12 triệu usd với hãng xe hơi KIA. Trước đó, IMG cũng “mất” một khách hàng VIP nữa là Roger Federer. Sau 6 năm hoạt động, công ty của Nadal đang làm đại diện cho hơn 50 VĐV trên toàn cầu Toni mất việc vì Costa?
Bắt đầu từ Australia Open 2017, ông chú Toni nổi tiếng không còn xuất hiện trong đội ngũ hậu cần đi theo Nadal. Trả lời tạp chí Il Tennis Italiano, Toni thừa nhận trong những năm trở lại đây, tiếng nói của ông không còn được như trước: “Nadal muốn làm việc độc lập với Costa và tôi tôn trọng điều đó. Có lẽ tôi chỉ còn phù hợp với công việc ở học viện của cháu ở Mallorca thôi”. Costa xác nhận lịch làm việc cuối năm của Nadal Trả lời TeleMadrid, Costa khẳng định Rafael Nadal sẽ xuất hiện ở Davis Cup (diễn ra từ 18-24/11/2019 tại Madrid), giải đấu đồng đội được mệnh danh là “World Cup của quần vợt”. Ngoài ra, Costa cũng lý giải Nadal từ chối cơ hội tới Vũ Hán (Trung Quốc) trong tháng 9 vì muốn tập trung tối đa cho Paris Master (khởi tranh vào ngày mai), sau đó là ATP Finals và cuối cùng Davis Cup. Nadal hợp tác với Liên đoàn quần vợt Australia
Tháng 3/2018, học viện tennis của Nadal ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Liên đoàn quần vợt Australia trong 5 năm. Theo đó, tất cả các chuyến thi đấu và tập huấn của VĐV Australia tới châu Âu sẽ được hỗ trợ 50% kinh phí bởi học viện của Nadal. Ngoài ra, sẽ có 4 HLV ở Mallorca được cử sang Australia làm việc mỗi năm để hỗ trợ sự phát triển của tennis nước này. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn