Top tay đấm 'kỳ lạ' nhất trong lịch sử boxing

Nói chung khái niệm “kỳ lạ” cũng mang tính tương đối. Nhưng cơ bản, những người được gọi là “kỳ lạ” là những người hay làm những điều khác thường (so với chuẩn mực phổ thông) và khiến số đông thấy ngạc nhiên. Theo tiêu chuẩn này, các VĐV boxing đa phần là “kỳ lạ”. Vậy những người “kỳ lạ” nhất trong số những người “kỳ lạ” này sẽ như thế nào?
Top tay đấm 'kỳ lạ' nhất trong lịch sử boxing

10. “MYSTERIOUS” BILLY SMITH

Không phải tự dưng Billy Smith lại có biệt danh là “Mysterious” (Bí ẩn). Trong sự nghiệp, ông từng có hơn 80 lần thượng đài, và giành được một số danh hiệu (đáng chú ý là chức vô địch hạng bán trung thế giới năm 1898). Tuy nhiên, không phải các trận thắng, mà cách đánh của ông mới khiến người ta không thể không nhớ tới ông. Ngắn gọn, Billy được xem là “tay đấu bẩn tính nhất mọi thời đại”, bởi ông không trừ bất kỳ thủ đoạn nào để chiếm lợi thế trước đối thủ.

9. JACOB MATLALA

Cao chưa đầy 1m59, nặng chưa tới 50kg, Jacob “Baby Jake” Matlala có tên trong sổ kỷ lục của quyền Anh với tư cách là tay đấm thấp bé nhất trong lịch sử. Ngay cả ở hạng cân thấp nhất, ông vẫn kém đối thủ tới cả cái đầu. Ấy thế nhưng tay đấm người Nam Phi vẫn trụ được với nghề, trụ lâu là đằng khác (ông thượng đài tổng cộng 68 lần). Không chỉ thế, Jacob còn là một tay đấm có tên tuổi; trong nửa sau của thập niên 1990, ông luôn có mặt trong Top 10 tay đấm hạng ruồi xuất sắc nhất.

8. NIKOLAY VALUEV

Nếu Jacob là người bé nhất, thì Nikolay Valuev, ngược lại, là tay đấm cao lớn nhất trong lịch sử. “Gã khổng lồ người Nga” cao tới 2m13 (một nguồn khẳng định anh còn cao hơn thế), và luôn nặng từ 141kg trở lên từ ngày khởi nghiệp. Nghe đồn, Nikolay thường đi săn nai, vịt và lợn rừng bằng... tay không. Tất nhiên chỉ là đồn thôi, nhưng thực tế là vào năm 2005, anh đã đánh bại John Ruiz trong trận tranh đai vô địch hạng nặng của WBA, qua đó trở thành nhà vô địch cao nhất và nặng nhất trong lịch sử.

7. LEN WICKWAR

Nếu q uyền Anh được xem là môn thể thao dành cho những gã điên, thì Len Wickwar là kẻ điên nhất. Nói chung, Len có một niềm đam mê đặc biệt với trò đánh đấm. Trong sự nghiệp kéo dài từ 1928 tới 1947, ông đã tham gia tới hơn 468 trận đánh. Phải, hơn 468 trận, tương đương với hơn 4.000 hiệp. Tính nhẹ nhàng thì cũng phải hơn 1 triệu cú đấm. Thật may cho thế giới này là có môn quyền Anh. Nếu không, không biết xã hội sẽ đi về đâu khi người như Len Wickwar lang thang ngoài đường.

6. NEL TARLETON

Nel Tarleton là một trong những võ sỹ hạng lông nổi tiếng nhất trong những năm 1930. Ông từng hai lần tranh đai vô địch thế giới với huyền thoại Freddie Miller, cả hai lần đều thua sít sao. Trong sự nghiệp với hơn 148 trận đánh, Nel chưa một lần bị hạ knock-out. Nhưng điều khiến Nel trở nên đặc biệt là ông làm tất cả những điều đó chỉ với một lá phổi, hậu quả của chứng viêm phổi ông mắc phải từ khi mới 2 tuổi. “Chấp một bên phổi”, hẳn là lần đầu tiên bạn nghe chuyện này!

5. GYPSY JOE HARRIS

Nếu Nel chấp đối thủ một lá phổi, thì Joe Harris “chấp đối thủ một mắt”. Trong phần lớn sự nghiệp, ông thượng đài với một mắt hầu như không nhìn thấy gì. Cũng vì bất lợi này, Joe đã phát minh ra nhiều chiến thuật “kỳ quái”, nhưng hiệu quả. Năm 1967, ông từng đánh bại nhà vô địch hạng bán trung Curtis Cokes, theo cách khiến Curtis tức tới mức nói rằng “hắn ta chẳng làm gì cả, chỉ đứng đó và diễn trò”. Rất tiếc, tới năm 1968, khiếm khuyết của Joe bị phát hiện, và ông bị tước giấy phép tham gia môn thể thao mà ông yêu.

4. EUGENE CRIQUI

Năm 1915, Eugen Criqui bị gọi đi lính, chiến đấu cho quân đội Pháp trong Thế chiến I. Trong khi làm nhiệm vụ, ông dính một viên đạn vào cằm. May cho ông, các bác sỹ đã “tái tạo” được chiếc cằm bằng các sợi kim loại. Dù Eugene không thể nói được trong vài tháng sau phẫu thuật, “chiếc cằm thép” ấy rốt cuộc đã trở thành một biểu tượng sức mạnh của ông. Trước khi tái xuất, thành tích của ông là 42-9-13 (12 KO). Sau khi tái xuất, ông thắng một mạch 55/58 trận tiếp theo (44 KO).  

3. EMANUEL AUGUSTUS

Nếu bạn chưa biết Emanuel Augustus là ai, bạn nhất định phải tìm xem các video về ông trên Youtube. Đây có thể là người khiến bạn phải có cái nhìn khác về quyền Anh. Trong khi các tay đấm đều trông bặm trọn (hoặc tỏ ra thế), Emanuel xem sàn diễn như sàn nhảy. Không thủ thế, không căng thẳng, Emanuel lúc nào cũng lắc lư như thể đang cắm một tai nghe vô hình vào tai. Và ông luôn giữ được phong cách này, dù đối thủ có “khét” tới cỡ nào. “Nghiêm túc” hơn, Emanuel có thể có được vài danh hiệu. Nhưng nếu thế, ông sẽ không có mặt trong danh sách này.

2. NORMAN SELBY

Cho tới khi tự kết liễu cuộc đời mình ở tuổi 67, Norman đã sống một đời “trọn vẹn”, mà theo định nghĩa của ông là “thích làm gì thì làm”. Nên ông mới kết hôn tới 10 lần với 8 người phụ nữ khác nhau, ngồi tù 7 năm vì bị buộc tội giết một trong những người vợ đó, đóng phim, kết bạn với Charlie Chaplin, và nốc rượu thay nước. Nhưng trên võ đài, Norman thực sự là một tay đấm đáng sợ, từng hạ gục không biết bao nhiêu đối thủ tên tuổi. Tất nhiên đôi khi cũng phải dùng “mẹo”: ví dụ như bôi bột vào mặt để đối thủ nghĩ mình bị ốm, hay đang đánh thì chỉ cho đối thủ xem một cô gái xinh ở hàng đầu, trước khi tung móc.

1. JOE WALCOTT

Không phải tự nhiên đối thủ gọi Joe Walcott là “con quỷ vùng Barbados”. Dù chiều cao hạn chế (chỉ hơn 1m52), nhưng bù lại, Joe sở hữu chiếc cổ và vòng ngực “ngoại cỡ”. Sự kết hợp lạ lùng này khiến ông vừa khác thường, vừa đáng sợ. Nhưng trên tất cả, Joe có sự hung hăng hiếm thấy. Đã lên sàn là đánh, không nể bất kỳ ai. Trong sự nghiệp, Joe đã đánh bại không ít tay đấm đáng sợ, những người cao to hơn ông rất nhiều. Cái cảnh Joe bật nhảy để có thể vươn tay hạ knock-out đối thủ thật khó diễn tả!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x