Vòng 15 Premier League: Đục nước, béo... Man xanh

Minh Đức Minh Đức
18:48 ngày 08-12-2014
Trong một vòng đấu mà những “ông lớn” như Chelsea, Arsenal và Liverpool đều gục ngã, Man City đã “cắt đuôi” thành công nhóm bám đuổi và áp sát ngôi đầu.
Vòng 15 Premier League: Đục nước, béo... Man xanh
Ngày của “chiếu dưới”
Vòng đấu ác mộng của các đại gia bắt đầu từ cuộc viếng thăm sân St. James’ Park của Chelsea, đội đang dẫn đầu BXH. Cái dớp 4 lần làm khách trước Newcastle đều mất điểm kể từ nhiệm kỳ đầu của Jose Mourinho đã ảnh hưởng tiêu cực tới The Blues, dù họ bước vào trận đấu này với tâm lý phấn chấn của một kẻ đang có chuỗi 23 trận bất bại từ đầu mùa. Việc thiếu vắng Nemanja Matic khiến Chelsea lỏng lẻo ở tuyến giữa và bế tắc ở hàng công, do Cesc Fabregas phải luôn lùi về để hỗ trợ cho John Obi Mikel.

Tạo ra tới 26 pha hãm thành nhưng không thể ghi được bàn thắng, Chelsea đã phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Được tung vào sân từ băng ghế dự bị, tiền đạo Papiss Cisse đã lập một cú đúp, nâng tổng số lần “phá lưới” Chelsea của chân sút này lên con số 4, nhiều nhất trong số những đội bóng anh từng đối đầu, qua đó kết thúc 498 phút giữ sạch lưới và cả chuỗi 23 trận bất bại của The Blues, dù sau đó Didier Drogba đã giúp đội bóng của HLV Mourinho nuôi lại hy vọng với bàn thắng rút ngắn cách biệt ở phút 83.


Cisse (phải) tỏa sáng với một cú đúp

Cú sốc từ vùng Đông Bắc chưa nguôi, thì ngay sau đó, một đội bóng khác đến từ London là Arsenal đã phải hứng chịu một cơn địa chấn trên sân Britannia của Stoke City. Bộ mặt bạc nhược của “Pháo thủ” đã bị lột trần ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên với 3 bàn thua chóng vánh, bắt đầu từ pha lập công ở giây thứ 19 (bàn thắng sớm nhất mùa này, và cũng là bàn thua nhanh nhất của Arsenal tại Premier League) của tiền đạo Peter Crouch, trước khi lần lượt Bojan Krkic và Jonathan Walters ghi tên mình vào bảng tỉ số.

Dù vùng lên mãnh liệt trong hiệp 2 với 2 bàn thắng liên tiếp của Santi Cazorla và Aaron Ramsey, nhưng chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Calum Chambers ở phút 78 đã dập tắt toàn bộ hy vọng của đội khách, gây ra trận thua thứ 200 của Arsenal dưới thời Arsene Wenger trên tất cả các mặt trận, và giúp Stoke duy trì mạch 7 trận bất bại trước “Pháo thủ” trên sân nhà (thắng 5, hòa 2). Đáng chú ý, tình huống bị truất quyền thi đấu của Chambers là chiếc thẻ đỏ thứ 68 của Arsenal trong lịch sử Premier League, nhiều nhất tại giải.


Arsenal chạm đáy của sự thất vọng

Ở trận đấu cùng giờ, Liverpool dù có lợi thế sân nhà cũng đã không thể chọc thủng lưới đội đang xếp trong top 5 lọt lưới nhiều nhất, Sunderland, qua đó vẫn giữ nguyên con số 2 chiến thắng sau 8 trận gần nhất tại Premier League. Xét trên khía cạnh những cú sút, đây có thể được coi là trận đấu kém hấp dẫn nhất tại Premier League từ đầu mùa, khi cả hai bên không có cú sút nào về khung thành đối phương trong hiệp 1, và tổng cộng chỉ có 3 cú sút trúng đích được 2 đội tạo ra khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Man xanh vượt khó
Lo lắng khi đội nhà chỉ giữ sạch lưới 1/17 trận gần nhất trước đối thủ, và hy vọng khi cơ hội rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm với Chelsea đã mở ra trước mắt, là những cảm xúc trái ngược của các CĐV Man City trước khi The Citizens và Everton bước vào trận đấu muộn nhất của ngày thứ Bảy. Tuy nhiên, những âu lo lại càng dày hơn cho đội chủ nhà, và lấn cả sang trận đấu quyết định với AS Roma vào tuần tới, khi chủ công Sergio Aguero phải rời sân ngay ở phút thứ 7 sau một chấn thương khá nặng.

Tuy nhiên, khi mà không có Aguero, Man City đã có sự tỏa sáng của một công thần khác: Yaya Toure. Ngoài tình huống sút penalty chính xác mở tỉ số trận đấu ở phút 24, thì sự cơ động mà Yaya Toure và James Milner tạo ra đã giúp thế trận của đội chủ nhà trở nên vô cùng chắc chắn trước một Everton có lối chơi “không biết sợ là gì”. Kết quả thắng sít sao giúp Man City “thổi lửa” vào cuộc đua vô địch với chỉ 3 điểm kém hơn so với Chelsea, nhưng tình hình lực lượng của họ vào thời điểm này là một vấn đề lớn.

Thống kê chi tiết trận Man City 1-0 Everton



“Hòa không bàn thắng” lên ngôi
Với 3 trận đấu kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng (Hull City 0-0 West Brom, Liverpool 0-0 Sunderland và Tottenham 0-0 Crystal Palace), đây là vòng đấu có nhiều cuộc đối đầu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi nhất tại Premier League đến thời điểm này. Bên cạnh đó, Sunderland đang là đội có nhiều trận hòa không bàn thắng nhất từ đầu mùa, với việc có tới 5 lần góp mặt trong những trận đấu có kết thúc kiểu này.

Cầu thủ ấn tượng nhất vòng: Andy Carroll



Góp công trong cả 3 bàn thắng của West Ham trước Swansea (2 lập công, 1 kiến tạo), Carroll cho thấy anh đang tìm lại phong độ đỉnh cao sau thời gian dài ngồi ngoài vì chấn thương. Bàn mở tỉ số của Carroll là pha lập công đầu tiên của anh sau 878 phút tại Premier League. Hai bàn thắng bằng đầu của cựu chân sút Newcastle giúp anh có tới 8/12 pha lập công gần đây tại Premier League là từ những pha không chiến.

Pha bóng ấn tượng nhất vòng
Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Bojan Krkic trong trận đấu với Arseanl là pha bóng xứng đáng được tôn vinh ở vòng đấu này. Trong một ngày đạt phong độ cực cao, cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia đã có một pha đệm bóng nối hoàn hảo từ đường tạt bóng tầm thấp của Jonathan Walters từ cánh phải, đưa bóng qua nách thủ môn đội khách.

VIDEO: Pha đá nối điệu nghệ của Bojan Krkic



Con số:
3 - Đây là lần thứ 3 tại Premier League, Stoke ghi được 3 bàn thắng trong hiệp 1. Trước đó là vào 1/2010 (Fulham) và 3/2014 (Aston Villa).
7 - Tiền vệ Yaya Toure của Man City đã thực hiện thành công cả 7 tình huống penalty của anh tại Premier League tính đến thời điểm này.
9 - Kể từ đầu mùa giải năm nay tại Premier League, Newcastle là đội có nhiều cầu thủ bị truất quyền thi đấu nhất, với 9 lần nhận thẻ đỏ.
19 - Với 19 bàn thắng có được, tiền đạo Wilfried Bony của Swansea là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm 2014 tại Premier League.
30 - Đội hình ra sân của Everton ở trận đấu với Man City có độ tuổi trung bình là 30 tuổi, 115 ngày, già nhất tại Premier League từ đầu mùa.





Kết quả cụ thể vòng 15:
Newcastle 2-1 Chelsea (VIDEO)
Liverpool 0-0 Sunderland (VIDEO)
QPR 2-0 Burnley (VIDEO)
Stoke City 3-2 Arsenal (VIDEO)
Tottenham 0-0 Crystal Palace (VIDEO)
Man City 1-0 Everton (VIDEO)
West Ham 3-1 Swansea (VIDEO)
Aston Villa 2-1 Leicester (VIDEO)
Hull City 0-0 West Brom
Southampton - M.U (03h00, 9/12)

Đội hình tiêu biểu vòng 15:


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x