Khi Pablo Zabaleta ngã xuống với gương mặt đầy máu, Manuel Pellegrini đã một phen thót tim. Bởi nhân sự vẫn đang là một bài toán ám ảnh nhà cầm quân người Chile suốt thời gian qua.
CHỜ KOMPANY VÀ TOURE
Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, rốt cục Zabaleta cũng có thể thi đấu đến hết trận. Nhưng Pellegrini vẫn đang nghe ngóng tình tình của Vincent Kompany và Yaya Toure để xem liệu họ có kịp bình phục cho trận gặp Sunderland 2 ngày tới hay không. Bộ đôi giàu ảnh hưởng này đều phải ngồi ngoài trận Burnley vì cả hai đều không đủ thể lực đá chính.
Kompany tái phát chấn thương bắp chân khi công cuộc hồi phục đi vào giai đoạn cuối. Đã 3 trận rồi Man City thi đấu mà không có người thủ quân của mình. Trong khi đó, Pellegrini quyết định không mạo hiểm với người đội phó Toure sau khi anh dính một chấn thương háng trong trận thắng West Brom vào ngày Lễ tặng quà.
Lực lượng y tế sẽ rà soát thật kỹ 2 cầu thủ này trước khi thông báo cho Pellegrini xem liệu có ai sẵn sàng để ra sân vào ngày mừng năm mới hay không. Pellegrini nói: “Bây giờ thật khó để xác định, cả 2 đều vẫn đang đau”. Ông cũng hé lộ thêm là khả năng Toure đá với Sunderland sẽ cao hơn là Kompany.
Cũng trong cuộc đối đầu với thầy trò HLV Gustavo Poyet, Man City sẽ không có tiền vệ Fernando, bị treo giò sau khi lĩnh thẻ vàng thứ 5. Hai tiền đạo Kun Aguero và Edin Dzeko thì vẫn chưa thể rời phòng y tế. Bài toán nhân sự tiếp tục ám ảnh Pellegrini khi trong mùa bóng này, ông chưa từng có được lực lượng tối ưu nhất.
CHỜ NHỮNG VIỆN BINH
Trong bối cảnh đó, việc Man City vẫn đang bám đuổi Chelsea, đội bóng gặp ít chấn thương nhất từ đầu mùa, phải xem là một thành công. Đã có những va vấp trên con đường ấy, nhưng Man City cũng đáng khen ở chỗ họ luôn bật dậy và đi tiếp khi mọi người ngỡ như là họ sẽ buông xuôi. Nhưng bây giờ, cú hích tinh thần có lẽ là không đủ. Pellegrini phải cần thêm những viện binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhất là sau khi họ đã có một mùa hè khá im tiếng trên TTCN nếu như so với các đối thủ.
Bản hợp đồng lớn nhất của họ - Eliaquim Mangala - đến nay là một thất bại rõ ràng. Câu hỏi đặt ra là có nên tiếp tục đầu tư vào vị trí trung vệ nữa hay không. Hồi mùa hè, người ta chờ xem Mangala sẽ phối hợp thế nào với Vincent Kompany. Bây giờ, khi Mangala vẫn chưa chứng tỏ được giá trị thì chính Kompany lại có những trận đấu chơi dưới sức và mẫn cảm hơn với những chấn thương.
Một vấn đề khác nữa là Frank Lampard. Đến giờ Man City vẫn chưa chính thức gút lại xem liệu họ có thể mượn anh đến tháng 3 hay không, trong khi ngày Toure phải về châu Phi dự CAN 2015 đã gần kề. Tất cả những vấn đề liên quan đến nhân sự ấy đều sẽ lởn vởn trong đầu Pellegrini trong thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới.
Man City & Chelsea là kỳ phùng địch thủ
Man City mạnh hơn trong nửa cuối mùa trước nhưng Chelsea lại trội hơn ở nửa đầu mùa này. Kết quả là trong năm 2014, Man City và Chelsea gần như tương đồng nhau trên mọi chỉ số. Họ cùng thắng 27 trận, cùng hòa 7 trận, cùng thua 4 trận. Tất nhiên là số điểm của cả 2 trong năm 2014 là như nhau: 88 điểm. Hãy cùng chờ đợi xem Man City sẽ khỏa lấp sự thua kém về điểm số với Chelsea như thế nào?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Không khí thất vọng bao phủ Etihad sau hồi còi chung cuộc tối Chủ nhật. Man City đã ném qua cửa sổ lợi thế dẫn trước 2 bàn trước một Burnley đang chật vật trong cuộc chiến trụ hạng, đánh mất cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea xuống còn 1 điểm và bỏ lỡ một kỷ lục mới ở CLB với 10 chiến thắng liên tiếp.
Thủ môn là những nhân vật chính của Premier League mùa này. Sau những màn trình diễn xuất thần của Thibaut Courtois hay David de Gea, đến lượt Hugo Lloris thể hiện mình. Một mình anh giữ lại 1 điểm cho Tottenham trước những đợt oanh kích của M.U, đặc biệt ở hiệp 1.
Với việc góp công lớn giúp Sunderland giữ sạch lưới, qua đó giành được 1 điểm quý giá trên sân của Aston Villa tại vòng 19 Premier League, một lần nữa thủ môn Costel Pantilimon cho thấy HLV Gus Poyet đã không lầm khi trao cơ hội bắt chính cho anh. Từ người thừa, Pantilimon nay đang là người hùng của Mèo đen.
Arsenal đang trở thành đội bóng may mắn đặc biệt. Ba trận gần nhất, họ đều chơi không hay, nếu không muốn nói là rất tệ, nhưng vẫn giành được 7 điểm. Nhưng điều may mắn nhất với Pháo thủ, là những lúc khó khăn, họ luôn có một ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc.
Tiền đạo Wayne Rooney của Man United kêu gọi BTC Premier League bỏ lịch thi đấu 2 trận chỉ trong 48h ở kỳ nghỉ lễ Giáng sinh-năm mới để tránh việc các cầu thủ có thể phải dính chấn thương nặng.
Sự kiên nhẫn mà BLĐ West Brom dành cho HLV Alan Irvine đã đi đến giới hạn cuối cùng. Không lâu sau khi chứng kiến đội nhà để thua Stoke City 2 bàn không gỡ, họ đã ra quyết định buộc HLV 56 tuổi này phải thôi việc.
Premier League mùa này không chỉ có cuộc đua tam mã giữa Chelsea, Man City và M.U. Vị trí thứ 4 cũng chứng kiến màn giành giật kịch tính giữa 4 ứng cử viên Southampton, Arsenal, West Ham và Tottenham. Liệu Arsenal có bảo vệ được ngôi thứ 4 mùa trước của họ hay bất ngờ sẽ xảy ra?
Những quy định mới của MLS được đưa vào áp dụng tại mùa giải 2024 đang tạo nên nhiều tranh cãi. Ngay cả Messi cũng không đồng tình với ‘luật 2 phút’ dành cho cầu thủ chấn thương.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Chelsea vs Bournemouth trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 19/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn