Trung vệ Jonny Evans (M.U) và tiền đạo Papis Cisse (Newcastle) đã có màn "phun mưa" về phía nhau trong cuộc chạm trán giữa 2 đội thuộc vòng 28 Premier League đêm qua.
M.U đã có chiến thắng rất vất vả 1-0 trước Newcastle trên sân St. Jame's Park đêm qua bằng bàn thắng ở những phút cuối trận của Ashley Young. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu lại tới từ vụ va chạm giữa trung vệ Jonny Evans của đội khách và chân sút Papis Cisse bên phía đội chủ nhà.
VIDEO: Tình huống "phun mưa" giữa Evans và Cisse
Phút 39 của trận đấu, Evans có tình huống phạm lỗi với Cisse nhằm ngăn cản pha phản công của các cầu thủ Newcastle. Bức xúc trước pha xử lý của cầu thủ người Bắc Ireland, Cisse nổi cáu dẫn đến va chạm và 2 cầu thủ đã có lời qua tiếng lại với nhau.
Ở thời điểm đó, Evans đã không giữ được bình tĩnh khi có hành động phun nước bọt hướng về phía Cisse khi cầu thủ người Senegal đang đứng lên. Không phải dạng vừa, Cisse ngay lập tức đáp lễ bằng việc phun mưa vào cổ của Evans.
Rất may cho cả 2 cầu thủ khi trọng tài chính Anthony Taylor đã không quan sát thấy cuộc chiến "phun mưa" và cho trận đấu tiếp tục diễn ra và cũng không có chiếc thẻ phạt nào dành cho họ.
Tuy vậy, nếu như quả thực đã có hành vi trên, Evans và Cisse sẽ đối mặt án treo giò 6 trận từ LĐBĐ xứ sương mù. Còn nhớ, ở mùa giải trước, tiền đạo George Boyd của Hull đã nhận án treo giò 3 trận vì nhổ nước bọt hướng về phía thủ môn Joe Hart (Man City).
Khung hình phạt cho lỗi này đã được FA tăng lên thành 6 trận ở mùa giải năm nay để thống nhất với điều luật tương tự mới được công bố của FIFA. Trong trường hợp đó, Cisse còn phải ngồi ngoài 1 trận nữa vì đã huých cùi chỏ vào Seamus Coleman của Everton ở trận đấu trước.
Evans và Cisse va chạm với nhau trên sân
Sau trận đấu, HLV Louis van Gaal đã lên tiếng bênh vực học trò: "Tôi không nhìn thấy sự việc này từ băng ghế huấn luyện, nhưng tôi không tưởng tượng được cậu ta sẽ làm điều ấy".
Cựu đồng đội của Evans, tiền vệ Scholes - người hiện đang là BLV cho kênh BT Sports, cũng lên tiếng: "Tôi nghĩ rằng Evans nhổ nước bọt xuống sân. Tôi biết cậu ấy, Jonny không phải là loại người như thế".
Trong khi đó, HLV của Newcastle, John Carver phát biểu: "Bạn không thể làm điều đó. Đó là một trong những điều tồi tệ nhất trong bóng đá. Tôi không thể bình luận về điều này, tôi chỉ biết rằng đó là một cuộc ẩu đả và tôi cần xem lại tình huống".
Còn nhớ, ở mùa giải trước, tiền đạo George Boyd của Hull cũng đã nhận án treo giò tới 3 trận khi có hành vi nhổ nước bọt hướng về phía thủ môn Joe Hart (Man City).
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Hơn 1 năm có mặt tại M.U, Mata không còn là chính mình như thời còn khoác áo Chelsea. Lúc này, ngôi sao người Tây Ban Nha giống như bóng ma vật vờ tại "Nhà hát của những giấc mơ".
Cùng là những trung vệ đẳng cấp thế giới, song xét về mặt phong độ vào thời điểm hiện tại, John Terry đang tỏ ra nhỉnh hơn khá nhiều so với người đồng nghiệp Vincent Kompany.
Eden Hazard - một gương mặt cũ - đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là không còn cơ hội dành cho những tân binh xuất sắc của Premier League mùa này.
Nếu cuộc đua tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất khó lường thì ở phần thưởng dành cho Cầu thủ trẻ hay nhất mùa của PFA lại là thế độc tôn của Harry Kane.
Cách Steven Gerrard tròn 10 tuổi, Jordan Henderson đang cho thấy anh hoàn toàn đủ đẳng cấp và tiếng nói để dẫn dắt một thế hệ mới của Liverpool đi đến thành công.
HLV Jose Mourinho vừa khẳng định, John Terry sẽ được gia hạn hợp đồng đến năm 2017. Như vậy, trung vệ 34 tuổi sẽ có cơ hội kết thúc sự nghiệp trong màu áo The Blues. Việc giữ chân Terry thực ra cũng nằm trong toan tính của Chelsea, để chỉ bảo đàn em Kurt Zouma trong thời gian tới.
HLV Louis van Gaal tuyên bố cuối tuần rồi rằng Man United sẽ đủ sức thách thức chức vô địch Premier League nếu họ có một tiền đạo đẳng cấp đủ sức ghi 20 bàn mỗi mùa. Và dưới đây là 5 cái tên mà chiến lược gia người Hà Lan có thể cân nhắc chiêu mộ.
HLV Jose Mourinho đã ví các học trò giống như chiến binh sau khi Chelsea xuất sắc đánh bại đội chủ nhà West Ham 1-0 ở trận đấu thuộc vòng 29 Premier League.
Có lẽ thống kê trước trận đấu cho thấy Wayne Rooney đã ghi nhiều bàn ở Premier League vào lưới Newcastle hơn so với bất cứ đội nào khác, đã thuyết phục HLV Louis van Gaal đưa đội trưởng của ông trở lại vị trí tiền đạo.
Không phụ lòng tin của Jose Mourinho, Kurt Zouma đang cho thấy anh là một cái tên có rất nhiều tố chất. Từ việc được coi là một “Desailly mới”, trung vệ trẻ người Pháp cũng có thể trở thành một “Makelele mới”. Nhưng đâu mới là lựa chọn hợp lý cho tài năng trẻ này?
Dính chấn thương phải rời sân ở phút 60, thủ môn Đình Triệu đã khiến HLV Chu Đình Nghiêm và các đồng đội ở Hải Phòng lo lắng vì mất trí nhớ tạm thời, nhưng hiện sức khoẻ của anh đã ổn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn