NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
Liverpool 3-1 Crystal Palace: Dấu ấn “cặp đôi hoàn hảo” Suarez-Sturridge
Thêm một trận thắng với tỉ số 3-1 cho Liverpool, và bộ đôi Suarez-Sturridge một lần nữa cùng “nổ súng”.
Xem bài tường thuật chi tiết TẠI ĐÂY
Ghi bàn:
Liverpool: Suarez (13'), Sturridge (17'), Gerrard (pen 38')
Crystal Palace: Gayle (77')
Liverpool 3-1 Palace
Trước khi trận đấu diễn ra, đã xuất hiện những lo lắng cho Liverpool khi họ thiếu vắng tiền vệ trụ Lucas Leiva vì án treo giò, trong hoàn cảnh những cầu thủ còn lại nơi tuyến giữa đều không phải mẫu “càn quét” đích thực. Tuy nhiên, có vẻ như Palace vẫn chưa đủ tầm để khiến điểm yếu ấy nơi Liverpool lộ diện.
Được thi đấu trên sân nhà và trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn hẳn, Liverpool chơi với một phong thái hoàn toàn khác trận gặp Sunderland vòng trước. Thay vì chủ động nhường quyền kiểm soát bóng và “trừng phạt” đối thủ mỗi khi có cơ hội phản công, trận này Liverpool hoàn toàn nắm giữ thế trận. Họ áp đảo nhờ tốc độ và kĩ thuật của bộ 3 Suarez, Sturridge và Moses, chưa kể tài năng trẻ Sterling.
Ngay phút thứ 13, Liverpool đã có bàn mở tỉ số. Xuất phát từ pha đi bóng của Moses, Enrique chuyền cho Suarez đã chờ sẵn trong vòng cấm địa. Tiền đạo người Uruguay mặc dù đã ngã vì tác động của hậu vệ Palace, nhưng vẫn dũng mãnh sút tung lưới thủ thành Speroni.
Chỉ 4 phút sau đó, cách biệt được nhân đôi cho chủ nhà. Sturridge có bóng từ hành lang cánh trái và với kĩ thuật siêu hạng, anh khoét thẳng vào vòng cấm Palace và dứt điểm vào góc xa. Pha xử lý thành công này đã tiếp thêm sự tự tin cho chân sút 24 tuổi.
Sturridge không hề chịu thua kém Suarez
Kể từ đó, Liverpool liên tục “hành hạ” hàng thủ đội khách, đặc biệt đáng chú ý là những màn phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn giữa bộ đôi tiền đạo Suarez-Sturridge. Tiền đạo người Uruguay chứng tỏ anh chẳng hề sa sút phong độ sau án treo giò, trong khi Sturridge càng đá càng thuyết phục.
Phút thứ 37, sau một pha phối hợp hiếm hoi giữa Suarez và Sterling bên cánh phải, tiền vệ trẻ người Anh bị đẩy ngã trong vòng cấm và Liverpool được hưởng quả phạt đền. Đội trưởng Gerrard là người lãnh trách nhiệm thực hiện và anh đã không bỏ lỡ cơ hội.
Sang hiệp hai, với 3 bàn dẫn trước, Liverpool đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Không còn quá “chóng mặt” trước tốc độ của “Lữ đoàn Đỏ”, cùng với sự xuất hiện của cầu thủ trẻ tiềm năng Gayle, Palace đã có nhiều tình huống phối hợp hơn, và may mắn có được bàn thắng ở phút thứ 77 từ một quả đá phạt góc. Chính Gayle là người ghi bàn cho đội khách.
Những phút cuối cùng, Liverpool tiếp tục chiếm lĩnh thế trận và bảo vệ thành công tỉ số, chứng tỏ rằng bàn thua trước đó chỉ là do tai nạn. Với chiến thắng này, “Lữ đoàn Đỏ” đã vươn lên chiếm ngôi đầu bảng của Arsenal với 16 điểm sau 7 trận đã đấu.
Nguồn Bongdaplus
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
- 09:02 HLV Hoàng Anh Tuấn: "Đến đội hạng nhất cũng không sử dụng cầu thủ của U23 Việt Nam thường xuyên"
- 04:25 Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ
- 08:07 Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn