“Một tiền đạo giỏi là mẫu cầu thủ mà khi bạn chất áp lực lên vai anh ta, phần “bản năng” trong con người ấy sẽ thoát ra. Đó là điều mà tôi nhìn thấy ở những Drogba hay Ibrahimovic”, Jose Mourinho dùng cách ví von rất thú vị để đòi Chelsea phải bổ sung ngay lập tức một chân sút khủng.
CHELSEA KHÓ SỐNG VÌ CÔNG CÙN
“Tôi thích chất thật nhiều áp lực lên vai các tiền đạo, vì họ là đầu tàu của đội bóng. Họ lãnh nhiệm vụ rất quan trọng là ghi bàn. Tuy nhiên, đôi khi bạn phải ý thức được mình đang làm việc với mẫu tiền đạo nào. Tôi lấy ví dụ Didier Drogba. Cậu ấy là mẫu cầu thủ mà càng chịu áp lực thì phần “bản năng” (Mou dùng từ animal) trong con người càng bộc phát mãnh liệt”, Jose Mourinho bắt đầu bài phát biểu trên tờ Daily Mirror khá thú vị.
Người đặc biệt muốn ám chỉ, Chelsea đang thiếu đi những tiền đạo thực sự dũng mãnh. Cả 3 chân sút của họ vào thời điểm hiện tại: Samuel Eto’o, Torres và Demba Ba đều khá vô duyên và yếu ớt. Chelsea sẽ không thể xưng bá bằng hàng công thế này.
Theo thống kê, những cầu thủ mang danh nghĩa tiền đạo của Chelsea mới ghi vỏn vẹn 4 trong tổng số 24 pha lập công của The Blues tại Premier League mùa này. Chia trung bình, tỷ lệ đóng góp của hàng công Chelsea chỉ là 16,6%, thấp nhất trong nhóm ngũ đại gia Man United, Man City, Arsenal, Chelsea và Liverpool.
Chelsea đang phải sống nhờ cái duyên ghi bàn của tiền vệ, và phần nào đó cả hậu vệ. Nhưng chặng đường phía trước còn quá dài. Nếu nhóm cầu thủ lãnh nhiệm vụ kết liễu đối thủ cứ tậm tịt thế này, hàng tiền vệ vừa phải làm bóng, vừa trực tiếp dứt điểm, e rằng sẽ đến lúc quá tải.
Eto’o cũng như Torres đều khá vô duyên và yếu ớt
“MANG HÌNH MẪU IBRA, DROGBA VỀ NGAY!”
Đó là yêu cầu bức thiết và cũng vô cùng hợp lý của Jose Mourinho. “Hãy nhìn hình mẫu cầu thủ như Drogba hay Ibrahimovic, họ không bao giờ sợ áp lực. Thời còn ở Inter, tôi thích tạo ra thật nhiều áp lực cho Ibra, và cậu ấy trả lời bằng những bàn thắng. Tôi không thích mẫu cầu thủ đến tỉ tê với tôi rằng: “Đừng chỉ trích tôi trước mặt các cầu thủ khác, vì nó khiến tôi xấu hổ”, Mourinho nói thêm.
Bóng gió hồi lâu, vậy chính xác là Mourinho muốn mua tiền đạo nào? Báo chí Anh đưa ra 2 cái tên: Chính Zlatan Ibrahimovic hoặc là Falcao . Đây là 2 mẫu tiền đạo Mourinho rất thích. Ibra thì khỏi phải bàn. Anh không biết sợ hãi. Anh ngạo mạn và tài năng.
Tờ Express mới đây đưa tin, Ibra đã ngấm ngầm “tỏ tình” với Premier League và ngay lập tức đã có 2 ông lớn đứng ra chào đón: Man City và Chelsea. Về phần Falcao, chính đại diện của Monaco mới đây đã xác nhận, The Blues tỏ thái độ vô cùng nghiêm túc với thương vụ này. Phía Chelsea khẳng định họ không hỏi Falcao để lấy tiếng thơm, mà thực sự muốn đưa cầu thủ này về Stamford Bridge, dù mức giá có điên rồ thế nào đi chăng nữa. Monaco không hồi đáp. Họ chỉ xác thực về sự nghiêm túc của Chelsea mà thôi.
Ngoài 2 mục tiêu hàng hiệu trên, Chelsea đồng thời bắn tin thăm dò một số mục tiêu khác, trong đó có cả chân sút của Real Madrid, Karim Benzema. Ngoài ra, còn một phương án khác Mourinho đang tính tới: Triệu hồi Lukaku từ Everton về lại Stamford Bridge.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Giải Ngoại Hạng đã đi qua 14 vòng với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Hãy cùng Bongdaplus điểm lại những “sự thật” không thể chối cãi cho tới thời điểm hiện tại.
Có 3 cầu thủ Chelsea có một tình huống khá hài hước sau khi họ để cho trung vệ John O'Shea của Sunderland ghi bàn gỡ hòa 2-2 trong trận đấu giữa 2 đội ở vòng 14 Premier League 2013/14.
Chắc chắn Nicklas Bendtner sẽ nhớ mãi trận đấu với Hull City vừa kết thúc rạng sáng nay (5/12). Tiền đạo người Đan Mạch đã thiết lập một dấu mốc quan trọng trong quãng thời gian thi đấu cho Arsenal bằng cách mở tỷ số ngay từ phút thứ 2.
Trong trận Chelsea thắng Sunderland 4-3 ở loạt trận vòng 14 Premier League đêm qua, Fernando Torres đã có một pha bỏ lỡ không tưởng. Nhân sự kiện này hãy cùng điểm lại những pha bỏ lỡ đáng tiếc của El Nino.
Ở vào thời điểm chuyển giao giữa hai triều đại, tất nhiên người hâm mộ M.U chưa đòi hỏi David Moyes phải lập tức gặt hái thành công. Nhưng dường như “người được chọn” đã “đầu hàng” quá sớm so với mong đợi…
Trong lần trả lời phỏng vấn gần đây trên tờ Daily Mail, Jose Mourinho đã hạ thấp Arsenal khi ông cố tình lờ đội bóng đang dẫn đầu Premier League 2013/14.
Ghi bàn mở tỷ số từ rất sớm, liên tục quấy rối hàng phòng ngự đội khách trong cả trận đấu, chân sút Nicklas Bendtner đã được HLV Arsene Wenger hết lời ngợi khen.
Trong thời điểm mà Chelsea cần bàn thắng nhất, Fernando Torres đã bỏ lỡ một cơ hội không thể tốt hơn khi sút bóng vọt xà ngang ở khoảng cách chưa đến 7m.
Mikel Arteta đang dần giúp Arsenal lấy lại vị thế thời hào hùng của mình: Đội bóng khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ. Trẻ tuổi, không có kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao nhưng Arteta đã sớm tạo được dấu ấn. Cũng đúng thôi, bởi anh đã từng huấn luyện bóng đá năm mới 12 tuổi.
2024 PMSL SEA Summer là sự kiện cực kỳ hấp dẫn với người hâm mộ PUBG Mobile Việt Nam khi quyết định vé trực tiếp tới 2024 PUBG Mobile World Cup, giải PUBG Mobile tổ chức bởi Esports World Cup. Đồng thời, giải đấu cũng quy tụ hàng loạt đội tuyển hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á để cạnh tranh ngôi vô địch với tổng tiền thưởng lên tới 200.000 USD.
Nhận định bóng đá trận Granada vs Real Madrid trong khuôn khổ vòng 35 La Liga 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 23h30 ngày 11/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn