Treo giò, chấn thương và... bất ngờ đổ bệnh, đó là những lý do khiến 3 cầu thủ mang nhiều niềm tin nhất của hàng công M.U vắng mặt trong trận đấu căng thẳng gặp Newcastle tối nay. Vậy Moyes sẽ phải xoay sở ra sao?
Khủng hoảng hàng công áo đỏ
David Moyes quả thực quá đen đủi. Ông thực sự đang phải trải qua một cơn bĩ cực khi đã không thể kiểm soát nổi tình hình đội bóng và giờ lại mất hết những cầu thủ quan trọng nhất ở hai tuyến trên.
Mới đây Rio Ferdinand đã đăng đàn tuyên bố lắm lúc anh “phát điên” vì không được biết đội hình chính thức cho trận đấu tiếp theo sớm mà chỉ được thông báo ở những giờ cuối cùng trước khi ra sân. Thế nhưng lời chỉ trích này hẳn không hàm chứa sự thông cảm cho vị tân HLV tội nghiệp của lão tướng người Anh.
Hãy cùng nhắm mắt lại và suy nghĩ. Chân sút hay nhất ở sân Old Trafford hiện tại là ai? Phải rồi! Đó là Robin Van Persie - người đã “mất tích” 2 tuần qua vì chấn thương... Vậy ai là linh hồn của hàng công M.U? À! Đó là Wayne Rooney - người sẽ lĩnh án treo giò một trận sau thẻ vàng thứ năm của mùa giải nhận trong trận gặp Everton giữa tuần... Vậy còn ai có thể đem đến sự sáng tạo và hào hứng nữa không? Chắc chắn là Shinji Kagawa rồi! Nhưng khoan, anh đã phải nhập viện khẩn cấp vì trận ốm bất ngờ ngay sau buổi tối trận gặp Everton...
Mất 3 cái tên kể trên, coi như Moyes đã mất sạch những móng vuốt sắc nhất trước khi vào cuộc săn mồi. Những cái tên còn lại tuy đông về số lượng nhưng chất lượng thì thật khó để tin tưởng.
Kagawa cũng vắng mặt trận này
Sao chép Everton, vì sao không?
Trước tình cảnh những cái tên còn lại đều không thực sự giàu niềm tin, vẫn còn một cách để Moyes sắp xếp nhân sự cho hàng công: Làm hệt như khi ông còn dẫn dắt Everton trước kia.
Nhân tố quan trọng nhất trong cách bố trí này không ai khác ngoài Marouane Fellaini. Dưới sự dẫn dắt của HLV David Moyes trong thời gian ở Everton, Fellaini đã chuyển đổi cách chơi từ một tiền vệ trung tâm con thoi thành một tiền vệ tấn công vào loại ưu của giải Ngoại Hạng, bằng chứng chính là 12 bàn thắng sau 36 lần ra sân cho nửa xanh Merseyside mùa trước.
Tam giác trung tuyến gồm Fellaini, Tom Cleverley và Phil Jones gần giống như tam giác Fellaini – Leon Osman – Darron Gibson của mùa bóng trước, không nhiều sức sáng tạo nhưng thừa đủ sức mạnh cơ bắp để kiểm soát trung tuyến.
Những cố gắng của Antonio Valencia thời gian qua là đáng để trao
cho anh một vị trí bên cánh phải, hơn nữa tiền vệ người Ecuador cũng là
một đối tác với Rafael Da Silva ở phía sau. Cánh trái nên được trao cho
Nani, người gần như duy nhất trong số những cái tên lành lặn vẫn có khả
năng sáng tạo hơn là Danny Welbeck - cầu thủ gây thất vọng triền miên.
Lão tướng Ryan Giggs cũng có thể là một lựa chọn, nhưng sau khi đã thi đấu đủ 90 phút vào thứ Tư, nhiều khả năng anh sẽ không đủ thể lực để ra sân từ đầu.
Vị trí tiền đạo hoàn toàn chỉ còn Javier Hernandez là thực sự đáng để tin tưởng, dù cái duyên của anh thường được thể hiện khi vào sân từ ghế dự bị. Năm nay 71.4% số lần vào sân của Chicharito là từ băng ghế dự bị nhưng số phút chỉ là hơn 200 – không quá khó hiểu khi anh mới chỉ lập công đúng 1 lần.
Thế nhưng trước những đau đầu về hàng công thì trước hết HLV Moyes nên chú tâm sắp xếp hàng thủ, bởi Newcastle là một đội bóng rất mạnh mẽ kể từ khi có Loic Remy...
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Theo HLV Arsene Wenger của Arsenal, các cầu thủ đi đá theo dạng cho mượn phải được phép thi đấu với tất cả các CLB khác, trong đó bao gồm đội bóng chủ quản của họ.
Marouanne Fellaini là cầu thủ duy nhất được M.U chiêu mộ theo ý muốn của HLV David Moyes ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Vì thế, chiến lược gia người Scotland muốn thực hiện thêm một vài thương vụ nữa trong tháng 1 sắp tới.
Lời tiết lộ về vụ Leighton Baines có thể là một “đòn” khá đau từ phía Everton, nhưng Moyes cần thận trọng hơn trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, nếu ông không muốn có những Joe Hart, Adebayor hay De Jong mới.
Liverpool đã sẵn sàng biến tiền đạo Luis Suarez trở thành 1 trong những ngôi sao có thu nhập cao nhất Premier League để anh gắn bó tương lai lâu dài với đội chủ sân Anfield.
BTC Premier League đã gây bất ngờ khi trao các phần thưởng tháng 11/2013 cho 2 thành viên của Newcastle United là thủ thành Tim Krul và HLV Alan Pardew.
Màn trình diễn kém cỏi của M.U khiến một lần nữa David Moyes lại chìm trong sức ép, chìm trong cái bóng quá lớn của Sir Alex Ferguson. Câu hỏi đặt ra: Moyes phải làm gì để giúp Quỷ đỏ vượt qua khủng hoảng?
Thất bại muối mặt 0-1 trước Everton ngay trên sân nhà khiến Man United tụt xuống vị trí thứ 9 ở Premier League. Một cuộc đại phẫu khi TTCN mùa Đông mở cửa là khó tránh khỏi với đội chủ sân Old Trafford!
Để có thể gia tăng tỷ lệ chiến thắng trước Fulham ở trận cầu tại vòng 37 Premier League vào tối nay (11/5), Man City đã phải có một chiến lược vô cùng đặc biệt.
Man City có 2 đề cử cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Premier League”, sau khi Phil Foden giành giải thưởng cá nhân “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của FWA (Hiệp hội nhà báo thể thao Anh). Tuy nhiên, tiền vệ Rodri - người được đánh giá là cầu thủ hay nhất đội - liên tục đứng ngoài danh sách đề cử. Tại sao vậy?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn