Đội bóng của Mourinho thắp lại hy vọng trước giờ nghỉ và Luiz có góp phần, rõ ràng là với quyết tâm sửa chữa sai lầm vào đầu trận. Khi Chelsea thiết lập lại thế cân bằng từ quả phạt đền của Eden Hazard ở phút 27, Luiz đã chạm bóng 33 lần, nhiều hơn 8 lần so với bất kỳ đồng đội nào tính tới đó, và đã có 24 đường chuyền với tỉ lệ thành công 95,8%. Anh cũng có 15 đường chuyền ở phần sân đối phương và tỉ lệ thành công 100%.
Không có gì lạ khi một tiền vệ trụ có nhiều pha chạm bóng hơn so với các đồng đội, trong khi tỉ lệ chuyền bóng thành công cao của họ, nếu vào những năm 1990, là điều dễ hiểu, khi họ chủ yếu thực hiện các đường chuyền đơn giản thì hiện giờ tình hình có khác. Hầu hết các pha chạm bóng của Luiz là ở khu vực trung lộ đông đúc cực kỳ quan trọng mà đội nào kiểm soát sẽ nắm xương sống của trận đấu.
Chỉ có điều, sự ổn định là điểm yếu chết người của Luiz. Anh không đáng tin cậy, đó là lý do tại sao cầu thủ người Brazil có thể có tên trong danh sách thanh lý của Chelsea mùa hè này khi họ theo đuổi một tiền đạo. Bàn phản lưới nhà của Luiz, một pha chạm bóng sau quả đá phạt của đối phương, 16 phút sau khi hiệp 1 bắt đầu, tiếp nối sau pha vào bóng vội vàng bên cánh đã dẫn tới quả phạt đầu tiên.
Nó trở thành biểu tượng cho hiệp 2 của Luiz. Sự trầm tĩnh ở hiệp 1 đã biến mất và anh chạy loanh quanh khắp sân không biết làm gì. Sau hồi còi chung cuộc, Luiz đã chạm bóng 71 lần, vẫn là nhiều nhất của Chelsea, nhưng những lần chạm bóng của anh ở khắp nơi trên mặt sân, một biểu đồ cho thấy đội bóng áo xanh đã mất kiểm soát ra sao.
Luiz sẽ bước sang tuổi 27 vào ngày 22/4 này và lẽ ra anh sắp bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng đáng tiếc mọi việc lại không diễn ra như thế: trong số 19 pha tranh chấp tay đôi của Luiz với các cầu thủ PSG, anh chỉ chiến thắng 47,4%.
Mourinho yêu cầu các cầu thủ của ông phải làm những phần việc rất cụ thể trên sân, và Luiz đã không đáp ứng được yêu cầu đó tại Paris.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn