Để Valencia cầm hòa 2-2, Real Madrid đã bị Barcelona bỏ xa 4 điểm trên BXH. Cơ hội giành chức vô địch La Liga của Kền kền trắng ngày một nhỏ lại. Đây cũng là sự chuẩn bị tồi của Real trước trận bán kết lượt về Champions League với Juventus.
Ở trận đấu sớm, Barcelona đã đánh bại Sociedad với tỷ số 2-0. Chính điều này khiến sức ép đặt vào Real Madrid càng lớn hơn. Họ buộc phải thắng nếu không muốn bị Barca bỏ xa trên BXH.
Tuy nhiên, đêm qua là ngày thi đấu quá đen đủi của thầy trò Carlo Ancelotti. Họ đã tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng hoặc là thủ thành Diego Alves đã chơi quá xuất sắc, hoặc là cột dọc xà ngang khung thành Valencia từ chối bàn thắng của Real. Chỉ trong hiệp 1, đã có tới 3 lần bóng tìm tới trúng khung gỗ sau các pha dứt điểm của Kền kền trắng. Lần đầu tiên là ở phút 13, khi cú sút phạt tuyệt đẹp của Gareth Bale đưa bóng đi trúng điểm nối xà ngang và cột dọc. 5 phút sau, đến lượt Ronaldo đánh đầu trúng xà ngang. Sau đó, đến lượt Chicharito bị cột dọc từ chối bàn thắng.
Sự đen đủi vẫn chưa dừng lại ở đó. Đúng phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Ronaldo còn có cơ hội bằng vàng để ghi bàn khi Real Madrid được hưởng quả penalty. Tuy nhiên, ngay cả khi đứng trước chấm 11m thì CR7 cũng không thắng được thủ môn Diego Alves.
Khi hàng công quá đen đủi thì tuyến phòng ngự của Kền kền trắng lại chơi như những kẻ mất hồn. Bộ tứ vệ dưới sự chỉ huy của Sergio Ramos liên tục mắc lỗi để Alcacer và Fuego ghi 2 bàn liên tiếp cho Valencia.
Bị dẫn trước 2 bàn, lại phải đối đầu với đối thủ chơi phòng ngự phản công cực kỳ khó chịu như Valencia, Real Madrid dù rất cố gắng nhưng chỉ kịp gỡ 2 bàn sau giờ nghỉ. Để Bầy dơi cầm hòa với tỷ số 2-2 ngay trên sân nhà, Real Madrid đã bị Barcelona bỏ xa 4 điểm trên BXH trong khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu. Cơ hội vô địch La Liga mùa này với Real Madrid gần như là không còn.
Dù chỉ phải làm khách của CLB ở nhóm cuối bảng Levante, nhưng đây sẽ là trận đấu khó khăn cho Atletico. Phải rất cố gắng, thầy trò HLV Diego Simeone mới có thể hy vọng giành được chiến thắng.
Có lẽ do đã quá no nê với những bữa đại tiệc gần đây, Barcelona đã đổi món khi chỉ thắng nhẹ nhàng Sociedad 2-0 nhờ 2 pha lập công của của Neymar và Pedro trong hiệp 2.
Thành tích của Valencia trong 3 lần gần nhất hành quân tới Bernabeu là bất phân thắng bại, cả 3 lần trận đấu khép lại với tỉ số hòa. Hai trong 3 lần đó (các năm 2012 và 2014), Real cũng giống như lúc này, đang chiến đấu cho ngôi vô địch.
Chi ra 50 triệu euro để củng cố sức mạnh tuyến giữa trong 2 năm qua, nhưng tới giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải, Real Madrid vẫn phải sử dụng hậu vệ Sergio Ramos trong vai trò tiền vệ trụ.
BTC các giải chuyên nghiệp Tây Ban Nha (LFP) đang tiến hành những thủ tục pháp lý cần thiết để chống lại quyết định trì hoãn 2 vòng cuối của La Liga từ LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF).
Đang rất phấn khích sau khi vùi dập đội khách Bayern Munich 3 bàn không gỡ ở bán kết lượt đi Champions League giữa tuần qua, các cầu thủ Barca đầy tự tin sẽ tiếp tục nghiền nát Real Sociedad trong trận đấu đêm nay, đặc biệt khi họ được thi đấu ở Nou Camp.
UEFA mới đây đã có sự điều chỉnh liên quan đến điều kiện được dự cúp châu Âu của các đội bóng. Theo lý thuyết thì La Liga có thể có đến 5 đại diện góp mặt ở Champions League mùa sau.
Tận dụng tốt cơ hội đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ 4 là Sevilla thua Real Madrid một ngày trước đó, Valencia đã đánh bại Eibar vào rạng sáng qua để tạo khoảng cách 3 điểm (72/69) so với Sevilla. Tuy nhiên, cơ hội để Bầy dơi tranh vị trí thứ 3 với Atletico Madrid (hơn Valencia 4 điểm) là rất khó dẫu La Liga vẫn còn đến 3 vòng đấu nữa.
Hôm qua, BTC La Liga (LFP) đã công bố đội hình xuất sắc nhất tháng 4 của giải đấu số 1 Tây Ban Nha và đáng chú ý, Real Madrid chỉ có đúng 1 đại diện là James Rodriguez.
Thể Công Viettel có màn ngược dòng ấn tượng để đánh bại đội đầu bảng Nam Định với tỷ số 2-1. Vì quá “sướng”, HLV Nguyễn Đức Thắng đã tiến cử luôn… 21 học trò của mình lên ĐTQG.
Đức Chiến - một trong những “người hùng” giúp Thể Công Viettel ngược dòng đánh bại Nam Định ở vòng 19 V.League - hé lộ “bí kíp” giúp đội nhà giành chiến thắng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn