Đây đúng là một câu hỏi điên rồ, nếu chúng ta xét tới tài năng và tầm ảnh hưởng “khủng khiếp” của Messi ở Nou Camp. Nhưng sự “điên rồ” sẽ giảm đi đáng kể, nếu chúng ta nhìn vấn đề từ góc độ cơ bản nhất: Cầu thủ có được quyền đứng cao hơn cả đội bóng hay không?
Để cho “công bằng”, hãy đặt vấn đề theo cách này: Giả sử, có một cầu thủ khác của Barca cũng vướng vào những vấn đề mà Messi đã gặp phải trong suốt một năm sóng gió vừa qua. Cầu thủ ấy cũng bỏ qua những lời khuyên của các chuyên gia để lao vào một cuộc chạy marathon giao hữu điên rồ suốt mùa Hè. Cầu thủ ấy có nguy cơ phải ngồi tù vì tội trốn nhiều triệu euro tiền thuế trong một thời gian dài. Cầu thủ ấy có bố bị nghi tham gia vào đường dây rửa tiền của mafia. Nói tóm lại, vì cầu thủ ấy mà cái tên Barca thường xuyên bị gắn với những câu chuyện tiêu cực. Liệu Barca có giữ lại một người như thế hay không?
Thực tế, ngay cả khi gạt hết những rắc rối phi chuyên môn ấy ra ngoài, thì Messi cũng đang hàng ngày hàng giờ khiến BLĐ Barca phải đau đầu. Họ luôn phải đối mặt với câu hỏi liệu Messi đã cảm thấy thực sự hài lòng và thỏa mãn hay chưa. Tata Martino, hàng xóm với gia đình Messi ở Rosario, được mời về theo “gợi ý”. Những cầu thủ không “phù hợp” đã bị tống đi không thương tiếc. Neymar được mang về để san sẻ bớt áp lực trên hàng công. Nói chung, “tiểu độc tài” - như người ta vẫn gọi sau lưng Messi - đã được đáp ứng gần như tất cả mọi yêu cầu về chuyên môn.
Nhưng anh và gia đình vẫn chưa hài lòng. Việc Ronaldo được Real Madrid tặng cho hợp đồng mới với mức lương chót vót khiến anh cảm thấy khó chịu. Đây không chỉ là vấn đề tiền bạc. Đây còn là vấn đề danh dự. Cầu thủ hay nhất thế giới phải nhận lương cao nhất.
Messi đang hàng ngày hàng giờ khiến BLĐ Barca phải đau đầu
Thế nên, khi Phó chủ tịch Javier Faus đặt ra một câu hỏi mà đa phần đều thấy hợp lý, rằng “tại sao phải nói chuyện hợp đồng mới với Messi khi hợp đồng hiện tại mới được ký chưa đầy 6 tháng trước”, Messi đã nổi khùng. “Ông ta chẳng biết gì về bóng đá. Ông ta cố điều hành Barca theo kiểu doanh nghiệp, nhưng Barca không phải là một doanh nghiệp”, anh nói.
Phản ứng ấy của Messi giống một hồi chuông báo động, và mỗi người có thể có một cách hiểu riêng. Những người muốn Messi gắn bó trọn đời với Barca sẽ cảm thấy lo ngại, bởi phản ứng ấy cho thấy anh thực sự đang không hạnh phúc về chuyện hợp đồng. Đội bóng cần phải hành động gấp trước khi quá muộn.
Nhưng sẽ có người xem việc Messi chỉ trích một quan chức và đặt câu hỏi về cách đội bóng vận hành là dấu hiệu nguy hiểm cho mối quan hệ đôi bên. Không ai dám chắc sau Faus sẽ không có những quan chức khác bị Messi “tấn công”. Đó là khởi đầu cho một cuộc chiến quyền lực.
Trong bài trả lời phỏng vấn nhân dịp ra mắt cuốn sách viết về Messi, nhà báo Guillem Balague tiết lộ một thông tin khiến nhiều người bất ngờ: Messi từng suýt rời Barca. Đó là vào năm 2005. Thời điểm ấy, Messi và người đại diện cũng bực mình vì một quan chức Barca nói rằng không cần thiết phải nói chuyện hợp đồng mới khi mà hợp đồng cũ vừa được ký không lâu trước đó. Cùng lúc, ông chủ Moratti hứa hẹn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Messi, và anh đã xiêu lòng. May cho Barca là Chủ tịch ở thời điểm ấy, Joan Laporta, đã thành công trong việc thuyết phục anh đổi ý.
Với lời hứa sẽ biến Messi thành cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới, Rosell có lẽ sẽ nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại. Nhưng hệ lụy thì thực sự khó lường. Barca bây giờ không chỉ phụ thuộc Messi trên sân, mà còn là nô lệ cho những mong muốn cá nhân của cầu thủ này.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, siêu sao Leo Messi của Barca hy vọng anh sẽ “hoàn toàn lành lặn” trong năm 2014 khi được hỏi ước gì trong năm mới.
Tuyên bố “nếu ở Barca, Cristiano Ronaldo có thể ghi 120 bàn thắng mỗi năm” của ông Jorge Mendes, người đại diện của CR7, đã làm “cay mũi” Real Madrid. Tuy nhiên, siêu sao người BĐN không phải là người duy nhất gắn bó với đội bóng hoàng gia thừa nhận đội bóng xứ Catalunya là hay nhất thế giới. Trước đó, có cả Jose Mourinho và Di Stefano.
Theo báo chí Tây Ban Nha, nhiều khả năng trong tháng 1 tới, Real sẽ bán đi một số cầu thủ. Trước mắt sẽ là hậu vệ Fabio Coentrao và tiền đạo Alvaro Morata.
Tiền đạo ấy từng là cầu thủ của những scandal: đánh người, ăn vạ, tranh biện với trọng tài, nhưng trong năm 2013 anh đích thực là phát hiện mới. Chúng ta đang nói về Luis Suarez? Không, Suarez là ngôi sao từ trước rồi. Nhân vật mới ở đây chính là Diego Costa (Atletico Madrid).
Theo báo chí Tây Ban Nha, trong tháng đầu tiên của năm mới 2014, Barca sẽ hoàn tất việc ký hợp đồng mới với tiền đạo Lionel Messi. Nhờ đó, Messi sẽ trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới với 25 triệu euro mỗi năm.
Các ngôi sao của Real Madrid (Sergio Ramos và Alvaro Morata) và Barcelona (Adriano Correia), cùng với một vài cầu thủ của các đội bóng khác ở Tây Ban Nha vừa tranh tài ở lễ hội bóng đá từ thiện mang tên “Champions for Life” để quyên tiền ủng hộ các nạn nhân của siêu bão Haiyan ở Philippines.
“Siêu sao” này được cấu thành bởi những gì tinh túy nhất từ các cầu thủ đang thi đấu tại La Liga. Và do đó tất nhiên “anh ta” sẽ còn xuất sắc hơn nhiều so với cả Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi!
HLV Kim Sang Sik của ĐT Việt Nam cho rằng kết quả không tốt trước Indonesia dưới thời ông Philippe Troussier là động lực để nhà cầm quân này cố gắng nhằm bù đắp lại tình hình.
HLV Gareth Southgate đã công bố danh sách sơ bộ gồm 30 cầu thủ sẽ góp mặt trong đội hình ĐT Anh dự VCK EURO 2024. Nhiều cầu thủ tên tuổi như Marcus Rashford, Jadon Sancho hay Jordan Henderson đã vắng mặt.
HLV Roberto Martínez đã công bố danh sách 26 cầu thủ của ĐT Bồ Đào Nha tham dự VCK EURO 2024. Siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn là đầu tàu của Selecao châu Âu.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn