Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ El Pais cuối tuần, chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez, khẳng định đối với ông thì “Cristiano Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất”.
“Cristiano thuộc típ các cầu thủ vĩnh cửu có khả năng đánh dấu một thời đại và vận mệnh. Gen quyết thắng của CR7 phù hợp hoàn hảo với gen của Real Madrid, bởi vì cậu ấy luôn khát khao chiến thắng. Với Cristiano, không cái gì là đầy đủ. Sự xả thân của làm cho cậu ấy không có thời gian cho sự nghỉ ngơi, thậm chí cho cả sự thất vọng. Mỗi một trận đấu là một thách thức mà Ronaldo đều muốn cống hiến hết mình”, ông chủ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha ca ngợi.
Chủ tịch Florentino cũng đánh giá cao sự dũng cảm của Cristiano, không biết sợ hãi trước các pha truy cản của đối phương đồng thời luôn tự đòi hỏi mình phải hoàn thiện hơn nữa, đồng thời nêu bật: “Các con số của Ronaldo vượt ra ngoài sự logic toán học. Các bàn thắng của cậu ấy được nâng theo ngày tháng với sự tự nhiên đến bất ngờ và được nhân lên như đang chơi trong những giải đấu xa xưa”.
Perez cho rằng Cristiano Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất
“Cristiano là một giấc mơ đối với Real Madrid. Cậu ấy đã thuyết phục được sân Bernabeu coi mình là người nhà, với tình yêu và sự hứng khởi. Nhưng sức mạnh của Cristiano còn vượt xa sự mong đợi của các CĐV của Real và chính các khán giả trên thế giới cũng thừa nhận Cristiano là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất. Còn với tôi, Cristiano là vĩ đại nhất”, ông chủ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha nhấn mạnh.
Nhớ lại mùa bóng 2012 mà Madrid đăng quang Liga với kỷ lục 100 điểm, chủ tịch Florentino nêu rõ “tài năng của Cristiano là áp đảo và không thể cản nổi”, và “việc Iker Casillas ôm hôn Cristiano dưới tượng đài nữ thần ở đài phun nước Cibeles, nơi Madrid tổ chức lễ ăn mừng danh hiệu vô địch Liga, là một hình ảnh mang tính biểu tượng rất cao: đội trưởng của Madrid đã công nhận Cristiano là nhân vật lớn làm nên chiến thắng”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Đến hẹn lại lên, báo chí và các trang tin tiếng Tây Ban Nha lại tuôn ra những thông tin bịa đặt hết cỡ trong ngày nói dối của nước này (28/12). Chỉ có điều bây giờ những trò đùa của họ đã bắt đầu kém vui. Họ nói dối nhưng ai cũng biết là... nói dối.
Trả lời phỏng vấn báo chí, tiền vệ Xavi của Barca cho rằng Lionel Messi vẫn là cầu thủ giỏi nhất thế giới nhưng thừa nhận Cristiano Ronaldo và Franck Ribery là những cầu thủ đã có một mùa giải tuyệt vời và cả hai đều xứng đáng giành danh hiệu QBV FIFA.
Đó là khẳng định của tờ Marca về tương lai của Xabi Alonso - cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng với Real vào tháng 6/2014 và từng có tin anh sẽ ra đi. Tuy nhiên, có vẻ như Alonso đã suy nghĩ lại và đồng ý đàm phán về hợp đồng. Theo đó, người đại diện Inaki Ibanez của Alonso gặp gỡ lãnh đạo Real sau ngày 6/1/2014 để bàn chi tiết về hợp đồng mới.
Hiện tại, Lionel Messi đang ở quê nhà Rosario (Argentina). Anh đang chạy đua cùng thời gian với những bài tập chuyên biệt nhằm hồi phục chấn thương. Điều đặc biệt là dù đang trong quá trình điều trị, siêu sao của Barca vẫn không ngại “hành xác” trong điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt.
Không bùng nổ như những Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale, Luka Modric vẫn giữ vai trò rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Carlo Ancelotti ở Real mùa này.
Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, ngôi sao Cristiano Ronaldo khẳng định với khả năng của mình, năm nào anh cũng xứng đáng giành được danh hiệu Quả bóng vàng FIFA.
Việc Barca tái ký hợp đồng với Iniesta, trước đó là Puyol và Xavi, nếu đem so với tình thế hiện nay của Iiker Casillas ở Real Madrid, sẽ cho thấy một cách đối xử rất khác nhau đối với các công thần của hai đội bóng.
Các CĐV của Real hẳn đang cảm thấy lo lắng bởi đích thân siêu sao Cristiano Ronaldo lên tiếng khẳng định muốn được tái hợp với HLV Jose Mourinho một lần nữa.
Chỉ còn chưa đầy 72 giờ nữa, thị trường chuyển nhượng mùa Đông sẽ mở cửa. Và khi ấy, 18/20 CLB ở La Liga có thể mất trắng tới 73 cầu thủ, trong đó có một loạt ngôi sao như Victor Valdes, David Villa, Tiago, Marc Bartra và đặc biệt là Xabi Alonso…
Với chiến thắng 1-0 ngay trên sân MU, Arsenal buộc Man City phải ganh đua tới vòng đấu cuối cùng. Hy vọng có thể mong manh nhưng thầy trò Arteta chính là những người mang tới cao trào cho đoạn kết Premier League.
HLV Mikel Arteta đã tiết lộ cách thức giúp Arsenal đánh bại MU ngay trên sân Old Trafford. Ông cũng ca ngợi kỷ lục của Pháo thủ và kêu gọi các học trò hãy giữ vững niềm tin.
Sau trận đại chiến giữa MU vs Arsenal trên sân Old Trafford tại vòng 37 Ngoại hạng Anh, cả hai đội đều có những cột mốc khó quên. Nhưng trong khi Pháo thủ có thống kê vui thì Quỷ đỏ lại đón cột mốc buồn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn