Ngay cả lúc sung sức nhất, Zlatan Ibrahimovic cũng chưa chắc “gây bão” như bây giờ. Ở tuổi 33, với hầu hết các cầu thủ, đó là sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Còn với Ibra, các tuyệt phẩm và bàn thắng vẫn đến ầm ầm. Anh đang hồi sinh mạnh mẽ tại PSG!
Quyết định đầu quân cho PSG vào Hè 2012 của Ibrahimovic từng khiến nhiều người cười mỉa vì nghĩ sự nghiệp của anh sẽ chôn vùi trên đất Pháp. Tuy nhiên, ngay trong mùa đầu tiên, anh không chỉ gây ngạc nhiên ở Ligue 1 khi giúp PSG vô địch Pháp lần đầu tiên sau 19 năm, Ibra còn ẵm luôn cú đúp danh hiệu cá nhân: Vua phá lưới với 30 bàn (lần đầu tiên sau Jean-Pierre Papin mới có một Vua phá lưới đạt cột mốc ấy) và Cầu thủ xuất sắc nhất. Tại Champions League 2012/13, siêu tiền đạo người Thụy Điển giúp PSG chơi rất chững chạc và ấn tượng.
Chưa dừng ở đấy, sang mùa thứ hai khoác áo PSG, Ibra dường như còn tỏa sáng rực rỡ hơn. 19 bàn thắng và 10 đường kiến tạo sau 25 trận tại Ligue 1; 8 bàn và 2 lần dọn cỗ cùng danh hiệu “Cầu thủ hay nhất lượt đi” tại Champions League đã nói lên tất cả.
Ronaldo, Messi hay Ribery cũng không thể lấn lướt lão tướng 33 tuổi qua những con số thống kê. Bị cạnh tranh khốc liệt ở Ligue 1 trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới với những tên tuổi mới xuất hiện ở giải đấu danh giá nhất Pháp như Edinson Cavani hay Ramadel Falcao, Ibra vẫn là ngôi sao giản dị nhất trong vô số những siêu sao. Anh tiếp tục tỏa sáng hơn, vượt qua sự kỳ vọng của giới mộ điệu Paris.
Tính đến thời điểm này, Ibra là cầu thủ duy nhất trong lịch sử từng ghi bàn tại Champions League cho 6 đội bóng khác nhau. Mùa này, anh ghi 8 bàn/439 phút ở vòng bảng Champions League và đứng thứ hai trong danh sách chân sút hàng đầu, sau Cristiano Ronaldo (9 bàn/450 phút).
Nếu trước đây, Ibra chỉ chú trọng vào ghi bàn, thì giờ đây, anh đóng góp nhiều hơn trong lối chơi của đội nhà. HLV Laurent Blanc từng nhấn mạnh, bằng khả năng săn bàn bẩm sinh, phẩm chất kỹ thuật siêu việt, những đường chuyền chính xác siêu dị và kỹ năng kết nối, kiến tạo, siêu tiền đạo người Thụy Điển đã truyền cảm hứng thi đấu cho các đồng đội. Ibra ngày càng đáng sợ vì anh sinh ra là để cạnh tranh, cạnh tranh với chính bản thân để ngày càng hoàn thiện.
“Đằng sau mỗi cầu thủ vĩ đại là một đối thủ cạnh tranh lớn. Ibra sinh ra là để cạnh tranh với chính mình. Khi tham gia vào bất cứ cuộc chơi nào, cậu ấy cũng đều hết mình. Cậu ấy muốn chiến thắng, muốn ghi bàn và cậu ấy sẽ thực hiện điều ấy đến cùng. Ibra đơn giản là thế”, HLV Blanc không ngần ngại ca ngợi cậu học trò.
Gần như sẽ bảo vệ thành công ngôi Vua phá lưới Ligue 1, Ibra muốn ghi bàn nhiều hơn nữa cho PSG ở Champions League. Và chạm trán Leverkusen là cơ hội tuyệt vời để chân sút 33 tuổi thực hiện mục tiêu ấy. Bởi, trên thực tế, ở thời điểm mạnh nhất, Leverkusen cũng chỉ đáng sợ trong lối chơi tấn công. Còn khi phòng ngự, họ rất lỏng lẻo, mất hết chất Đức. Việc Leverkusen để thủng lưới 10 bàn ở vòng bảng là minh chứng rõ nét nhất. Cùng Galatasaray (14 bàn thua) và Manchester City (10), Leverkusen là một trong 3 đội để thua nhiều bàn nhất trong các đội lọt vào vòng knock-out. Đây là thời cơ của “gừng già” Ibra!
Với 39 bàn thắng sau 100 trận, Ibra đứng thứ 12 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử C1/Champions League. Tiền đạo người Thụy Điển lập công cho 6 đội bóng khác nhau, gồm Ajax, Juventus, Inter, Barca, Milan và PSG.
Hôm qua, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG lần đầu tiên khẳng định rằng ông không hề có ý định mua Ronaldo và Messi. Doanh nhân người Qatar tuyên bố tất cả chỉ là sản phẩm của truyền thông, mà quên mất rằng chính ông là người... mớm những tin đồn ấy cách đây chưa lâu.
2 nguồn tin từ Uruguay là Ovacion và El Pais đưa tin tiền đạo người Uruguay sẽ rời PSG ngay trước thềm World Cup để gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge với giá 50 triệu bảng.
Thất bại 0-1 trước Reims vừa qua thực sự gióng lên hồi chuông đáng báo động về phong độ ngày càng đi xuống của Bordeaux. Bởi trận thua Reims đã là thất bại thứ 4 trong năm 2014, tức bằng đúng số trận thua trong cả lượt đi Ligue 1 mùa này của Bordeaux, nhà cựu vô địch Pháp.
Hai bàn thắng của tiền vệ người Colombia, James Rodriguez đã giúp Monaco có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 ngay trên sân của Bastia, qua đó tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng PSG với 5 điểm ít hơn.
Sân nhà Geoffroy-Guichard đang là “mỏ điểm” giúp St.Etienne vững vàng ở vị trí thứ 4 trên BXH Ligue 1 mùa này. Tiếp Marseille rạng sáng mai, Quỷ xanh muốn thắng để tiếp tục khẳng định sức mạnh tại sân Geoffroy-Guichard.
“Bastia là đội bóng rất khó chơi trên sân nhà. Họ có nhiều cầu thủ tấn công giỏi, nhất là Cisse. Monaco phải đặc biệt thận trọng”, HLV Ranieri hiểu rõ khó khăn đang chờ đợi họ tại Armand Cesari.
Arsenal đã có những bước nhảy vọt trong ba năm qua. Và đội bóng đang theo đuổi chức vô địch Premier League của Mikel Arteta hiện có giá trị đội hình cao đáng kể, thể hiện rõ vì sao họ đang ở vị trí đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Trước trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á 2024 giữa U23 Indonesia và U23 Iraq, báo giới xứ Vạn đảo bất ngờ “réo tên” Đoàn Văn Hậu dù nó chẳng liên quan đến hậu vệ này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn