Bóng Đá Plus trên MXH

Ibrahimovic: Không biết làm gì ngoài chơi bóng đá
Việt Hà (lược dịch) • 08:54 ngày 27/12/2013
Không ngại ngần châm biếm bóng đá nữ Thụy Điển, cởi mở về cuộc sống tại PSG và chia sẻ những dự định tương lai, Zlatan Ibrahimovic trả lời phỏng vấn tờ Expressen với cái tôi vẫn rất đặc biệt của anh.
     IBRA ĐẢ KÍCH BÓNG ĐÁ NỮ
    - Expressen: Anh vừa đoạt danh hiệu “VĐV xuất sắc nhất Thụy Điển”. Đến bây giờ nhìn lại, anh có nghĩ mình có thể làm nghề gì giỏi hơn chơi bóng?
    - Ibrahimovic: Không, tuyệt đối không. Một gã như tôi chỉ nên đá bóng mà thôi.

    - Cả Thụy Điển đang sôi sục chuyện Anders Svensson được tặng xe hơi*. Đó có phải sự bất công cho các nữ cầu thủ?
    - Chiếc xe chết tiệt đó chỉ gây rắc rối cho Anders. Cậu ấy xứng đáng với những gì đã cống hiến. Còn nếu các cầu thủ nữ muốn công bằng, tôi có thể tặng mỗi cô một cái… xe đạp. Ở Thụy Điển bóng đá nữ chiếm vai trò quan trọng quá mức, điều không xảy ra ở các quốc gia khác. Năm ngoái có phóng viên hỏi tôi: “Ai là cầu thủ giỏi nhất Thụy Điển: Lotta Schelin (tiền đạo CLB nữ Lyon và ĐTQG Thụy Điển) hay bạn?” Tôi coi đó là một sự giễu cợt. Với tất cả sự tôn trọng dành cho phái yếu, tôi vẫn phải nói rằng không thể so sánh bóng đá nam với bóng đá nữ

    - Đúng, bóng đá nam khác hoàn toàn bóng đá nữ!
    - Tôi không thể chịu được sự tôn vinh thái quá dành cho bóng đá nữ. Khi tôi ở châu Âu người ta so sánh tôi với Messi và Ronaldo. Nhưng khi tôi về Thụy Điển thì lại bị so sánh với các cầu thủ nữ. Tôi có nên xấu hổ vì là một cầu thủ bóng đá nam Thụy Điển?

    Ibra thấy xấu hổ khi bị so sánh với nữ tiền đạo Lotta Schelin 

    “TÔI VẪN ĐANG PHÁT TRIỂN”
    - Bây giờ quay trở lại với năm 2013 tuyệt vời của anh…
    - Hoàn hảo. Tôi cảm thấy mình vẫn ở tuổi đôi mươi và đang trên đà phát triển. Tôi đã vô địch Ligue 1 cùng PSG và chơi sòng phẳng với Barcelona tại tứ kết Champions League. Tôi vẫn nhớ những thanh âm dội vang bốn phía khán đài sân Công viên các Hoàng tử khi tôi đánh gót vào lưới Bastia. Với ĐT Thụy Điển, tôi vẫn nhớ cú hat-trick vào lưới Na Uy (giao hữu) hay bàn thắng vào lưới Áo (2-1) giúp chúng tôi giành quyền chơi play-off. Cho dù Thụy Điển không tới được World Cup 2014, thành thực mà nói tôi không thấy buồn cho lắm.

    - Nhưng liệu anh còn cơ hội nào xuất hiện tại World Cup?
    - Tôi còn hợp đồng với PSG tới năm 2016. Sau thời điểm đó, tôi không biết mình có thể chơi bóng tiếp tục hay không. Nhưng liệu tôi có phải băn khoăn về những điều đó vào độ tuổi này?

    SỨC THU HÚT MLS
    - Henrik Larsson, đồng đội cũ và là thần tượng của anh, từng tuyên bố không bao giờ trở thành HLV nhưng bây giờ lại dẫn dắt Falkenbergs. Anh có nghĩ đi theo con đường của Larsson?
    - Hiện tại tôi không nghĩ xa đến thế. Tất nhiên, tôi muốn được tham gia vào bóng đá Thụy Điển trong tương lai và giúp đỡ thế hệ cầu thủ trẻ. Nhưng quả thực tôi không biết chính xác công việc tôi sẽ làm.

    - Nhưng anh vẫn chơi bóng chứ?
    - Đúng, chính xác. Nhưng ở một cấp độ khác không phải như hiện tại.

    - Anh vừa mua bất động sản ở New York. Lý do là vì giải Nhà Nghề Mỹ (MLS)?
    - Rồi các bạn sẽ biết. Tôi chỉ đang làm những gì tốt nhất cho tôi và gia đình. MLS ư, đó là một giải đấu khá thu hút.

    Cú đánh gót vào lưới Bastia của Ibra khiến 
    sân Công viên các Hoàng tử bùng nổ 

    - Giờ hãy nhìn về phía trước, anh chờ đợi gì trong năm 2014?
    - Trước mắt, tôi muốn PSG tiến xa hơn tại Champions League so với năm ngoái. Kết quả bốc thăm khá tốt (PSG gặp Leverkusen) nhưng chúng tôi cần tập trung và tập luyện chăm chỉ.

    - Bóng đá chiếm gần hết thời gian của anh. Vậy lúc rảnh rỗi anh làm gì?
    - Đừng quên tôi còn là một ông bố của hai đứa con. Riêng vai trò của một người cha đã phức tạp không kém gì chơi bóng. 

    - Vậy còn mùa Đông năm nay của anh sẽ như thế nào?
    - Tôi không biết, tôi không có thói quen lên kế hoạch. Nhưng điều tuyệt vời nhất là ở bên gia đình trong mùa Đông lạnh giá ở Thụy Điển. Sau đó chúng tôi (PSG) sẽ bay sang Qatar tập huấn. Tôi rất mong chờ được tái ngộ Carlo Ancelotti (cựu HLV PSG) tại đó. PSG sẽ đá giao hữu với Real Madrid vào ngày 2/1/2014 tại Doha.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội