2 trong 3 mùa gần nhất, Vua phá lưới Ligue 1 không phải người Pháp. Hiện tại và trong tương lai, các tiền đạo Pháp cũng khó chen chân vào Top 3 chân sút hàng đầu giải VĐQG. Tất cả bởi xu hướng chuộng hàng ngoại của các CLB Ligue 1.
Mùa 2010/11, Moussa Sow (Senegal) ghi 25 bàn cho Lille và vượt qua Kevin Gameiro (Pháp, Lorient) để đoạt danh hiệu Vua phá lưới tại giải VĐQG Pháp. Năm kế tiếp, Olivier Giroud (21 bàn, Montpellier) chỉ giành phần thưởng này nhờ hơn Nene (21 bàn, PSG) chỉ số phụ. Mùa 2011/12 cũng là năm mà các chân sút người Pháp thi đấu rất tệ khi Giroud là cầu thủ bản địa duy nhất góp mặt trong Top 5 cầu thủ ghi bàn bàng đầu tại Ligue 1. Đến mùa 2012/13, tình hình cũng chẳng cải thiện với Top 3 chân sút hàng đầu đều đến từ bên ngoài biên giới Pháp: Zlatan Ibrahimovic (30 bàn, PSG), Pierre Emerick Aubameyang (19 bàn, St.Etienne) và Dario Cvitanich (19 bàn, Nice).
Tức là ở 3 mùa gần nhất, chỉ có Gameiro và Giroud là hai tiền đạo hiếm hoi lọt vào Top 3 chân sút hàng đầu tại Ligue 1. Sự thật đáng buồn này càng khiến giới mộ điệu Pháp nhớ về Karim Benzema. Cựu chân sút Lyon được xem như tiền đạo Pháp cuối cùng đáng xem nhất tại Ligue 1. Trong hai mùa cuối khoác áo Mãnh sư, Benzema đã sút tung lưới đối phương tới 37 lần và trở thành Vua phá lưới mùa 2007/08, khi anh mới chỉ 20 tuổi.
Có vẻ các tiền đạo Pháp ngày càng mất hút. Mùa này, Zlatan Ibrahimovic đang một mình một ngựa băng băng về đích với 25 bàn, bỏ xa người xếp thứ hai trên danh sách Vua phá lưới là Edinson Cavani tới 11 pha lập công. Cavani là người Uruguay. 4 chân sút Pháp tốt nhất Ligue 1 2013/14 là Alexandre Lacazette, Andre-Pierre Gignac, Ben Yedderv và Bafermbi Gomis đều chỉ ghi được hơn 10 bàn mỗi người. Cả 4 tên tuổi này đều không được triệu tập vào ĐT Pháp ở lần gần nhất.
Nếu như trước đây, các đội bóng Ligue 1 rất ưu tiên và chú trọng vào việc chiêu mộ tiền đạo Pháp thì giờ đây, xu hướng tuyển tiền đạo ngoại đang lên ngôi. Cụ thể, có tới 14/20 đội bóng thuộc giải đấu danh giá nhất mảnh đất hình Lục lăng sử dụng chủ công không mang quốc tịch Pháp.
RA NƯỚC NGOÀI CŨNG BẤP BÊNH
Không thể tỏa sáng, nhiều tiền đạo Pháp cũng không thể cạnh tranh được ngay chính trên sân nhà. Vì thế họ đành tìm cách ra nước ngoài để khẳng định tài năng. Nhưng ngay cả ra đi khi đã trưởng thành, họ cũng chưa chắc đã thành công. Benzema đang ngày khẳng định được mình trong màu áo Real sau gần 5 năm gắn bó với sân Bernabeu. Tiền đạo cánh Griezmann sinh ra và lớn lên tại Pháp nhưng lại được đào tạo từ lò Sociedad nên rất dễ hiểu anh đang thành công tại đội bóng xứ Basque. Đây là hai trường hợp thành công hiếm hoi bên ngoài biên giới Pháp.
Loic Remy, Kevin Gamiero hay Olivier Giroud chọn các bến đỗ nước ngoài để “đổi đời”. Nhưng trớ trêu thay, tất cả đều ít nhiều gây thất vọng. Giroud là ví dụ tiêu biểu. Sau khi giành danh hiệu Vua phá lưới Ligue 1 2011/12 trong màu áo Montpellier, Giroud được nhiều CLB danh tiếng săn đón và anh chọn Arsenal. Tuy nhiên, số bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh của Giroud sau gần 2 năm mới chỉ là 24 và thấp hơn rất nhiều so với 2 năm anh còn khoác áo Montpellier (39 bàn).
Với thực trạng hiện tại, không biết đến khi nào các tiền đạo Pháp mới trở thành Vua phá lưới tại Ligue 1.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Monaco cần một danh hiệu “kỷ niệm” năm đầu tiên sống trong nhung lụa của người Nga. Và Cúp QG Pháp là mặt trận duy nhất giúp thầy trò HLV Claudio Ranieri làm được điều đó.
Những bất ổn trong phòng thay đồ của AS Monaco đang ngày càng leo thang khi ngay trước thềm trận gặp Lille, trung vệ đội trưởng Eric Abidal nổi loạn và tự động bỏ về nhà vì không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Bản thân HLV Claudio Ranieri thì giận dữ và yêu cầu cựu cầu thủ Barcelona phải giải thích rõ ràng về thái độ thiếu chuyên nghiệp.
Trận hòa 1-1 trước Lille ngay tại sân nhà Louis II ở vòng 30 rạng sáng qua cho thấy Monaco còn thiếu nhiều thứ để duy trì sự ổn định trên đường đua vô địch và trở thành đối trọng thực sự của PSG ở mùa tới.
Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Rennes cuối tuần qua là trận thứ 4 liên tiếp không thắng của Marseille, khiến hy vọng dự Champions League tiêu tan với thày trò HLV Jose Anigo. Đằng sau sự trượt dài trong khủng hoảng ấy là gì?
Mặc dù những tin đồn về việc PSG mua Lionel Messi đã từng rộ lên không ít lần trong thời gian qua nhưng mới đây, có một thông tin cũng rất đáng chú ý từ Francois Gallardo – một trong những người đại diện FIFA cực kỳ nổi tiếng.
Một khoảnh khắc thật đáng yêu diễn ra trên sân Yves Allainmat - Le Moustoir của Lorient, trong trận đấu giữa chủ nhà Lorient và nhà ĐKVĐ PSG rạng sáng nay.
HLV Philippe Troussier lần đầu xuất hiện trước truyền thông, sau khi nói lời chia tay ĐT Việt Nam cách đây 1 tháng rưỡi. Ông hiện diện trong trận U23 Indonesia thất bại, dẫn đến vỡ mộng dự Olympic Paris 2024.
Hoàng Đức đã đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Thể Công Viettel trước Hà Nội. Sau trận, tiền vệ này đã lễ phép cúi đầu chào HLV Kim Sang Sik khi ông xuống sân chia vui cùng Thể Công Viettel.
U23 Indonesia đã thất bại 0-1 trước U23 Guinea tại trận tranh vé vớt. Kết quả này khiến cho đoàn quân của HLV Shin Tae Yong hết cơ hội dự Olympic 2024.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn