Giả sử Manuel Neuer đoạt Quả bóng vàng FIFA 2014 thì điều đó có nghĩa Neuer là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm 2014? Không hẳn vậy. Kết quả ấy chỉ có nghĩa là “số đông trong thành phần bầu chọn cho rằng Neuer xuất sắc nhất”.
Đến đây, lại phải bàn về khái niệm “xuất sắc”. Chúng ta thấy ngay: không thể so sánh mức độ xuất sắc giữa một thủ môn như Neuer với một tiền vệ/tiền đạo như Cristiano Ronaldo hoặc Lionel Messi. Công việc của họ khác nhau hoàn toàn.
Tất nhiên, Neuer có thể gây ảnh hưởng đến đội bóng của mình một cách mạnh mẽ hơn, đem lại thành công lớn hơn, so với những gì Ronaldo hoặc Messi làm được cho đội bóng của họ. Nhưng đấy có phải là sự xuất sắc? Neuer làm nên một cuộc cách mạng thật sự về mặt lối chơi. Nếu anh đoạt giải thì, không biết chừng, người ta có thể phải định nghĩa lại vai trò thủ môn, làm cho môn bóng đá trở nên khác hẳn trong tương lai. Hàng chục năm nữa, có thể người ta vẫn phải nhớ về Neuer như nhớ về vai trò của Herbert Chapman, Alf Ramsey, Franz Beckenbauer trong lịch sử phát triển bóng đá. Nhưng, hãy trở về với câu hỏi cũ: đấy có phải là sự xuất sắc?
Mỗi người đều có cách suy diễn riêng và chọn riêng cho mình một cách hiểu đơn giản nhất về “sự xuất sắc”. Trên thực tế, nếu cần tranh cãi thì chỉ có một cơ sở duy nhất để định nghĩa về nhân vật chiến thắng trong gala bóng đá đêm nay của FIFA. Đó là tiêu chí bầu chọn của chủ giải - tức FIFA và tuần báo France Football. Nói thế cũng chỉ để đơn giản hóa đến mức tối đa những sự tranh luận vô vị mà thôi. Chứ nhìn vào “tiêu chí bình chọn” (mà ai cũng có thể tự tìm và xem kỹ trong thời buổi internet này), rút cuộc chúng ta cũng... chẳng kết luận được gì.
Vấn đề là khi chủ tịch UEFA Michel Platini cứ cố nói cho bằng được rằng phải trao Quả bóng vàng FIFA cho một đại diện của đội vô địch World Cup thì ông tỏ ra lố bịch ngay từ chi tiết cơ bản nhất: chẳng có chỗ nào kết nối chuyện vô địch World Cup với tiêu chí bầu chọn của các chủ giải. Zlatan Ibrahimovic không được tham dự World Cup thì bầu chọn thế nào? Và việc Ibrahimovic cũng như ĐT Thụy Điển nói chung không được dự World Cup 2014 (cứ cho là lỗi nơi họ), thì đấy là chuyện của năm 2013 (và trước đó nữa), chứ có liên quan gì đến năm 2014? Dù là đề tài tranh luận, là quan điểm riêng đi nữa (chứ không đặt ra vấn đề đúng/sai), thì quan điểm ấy, việc tranh luận ấy, cũng phải có nền tảng logic chứ không thể nói bừa.
HLV Carlo Ancelotti rất có lý khi ông nhắc lại lời của nhiều nhân vật bóng đá khác và kết luận, dù hơi phũ phàng: tốt nhất là Platini... nên im mồm. Hãy cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên: người chiến thắng trong đêm nay đơn giản là người... đoạt Quả bóng vàng FIFA 2014 (ai muốn hiểu sao về danh hiệu ấy, tùy ý). Và xin nhắc lại, đấy là kết quả bầu chọn của số đông. Số đông quyết định từng thứ hạng nhất, nhì, ba trong năm. Và, thật đáng tiếc khi “số đông” ấy hoàn toàn không có đại diện của thành phần... đông nhất trong môn bóng đá: hàng tỷ người mộ thuần túy, trên toàn cầu.
Chẳng hề có chuyện xứng đáng hay không xứng đáng. Càng không có chuyện người ta chọn đúng hay sai. Chỉ có một vấn đề duy nhất: cách bầu chọn hợp lý hay không hợp lý mà thôi. Hãy tưởng tượng Bao Tự, Tây Thi, Dương Quý Phi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền đồng loạt tái thế. Và hãy tưởng tượng họ tự bỏ phiếu bầu nhau xem ai đẹp nhất, trước sự chứng kiến của cánh mày râu trong khắp thiên hạ!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge của Bayern Munich thừa nhận lo sợ việc Cristiano Ronaldo (Real Madrid) sẽ đánh bại Manuel Neuer để giành Quả bóng Vàng FIFA 2014.
Bóng đá thế giới sản sinh ra rất nhiều cầu thủ kiệt suất nhưng không phải ai trong số họ cũng có một lần được nhận danh hiệu cá nhân cao quý Quả bóng Vàng.
Tối nay, FIFA sẽ công bố danh sách rút gọn 3 cầu thủ cạnh tranh danh hiệu Quả bóng Vàng 2014. Nhân sự kiện này, cùng điểm qua những điều cần biết xoay quanh danh hiệu cao quý của bóng đá thế giới.
Trong những năm lại đây, càng ngày càng có nhiều tiếng nói cho rằng Quả bóng Vàng FIFA là một giải thưởng đang mất dần tính chất thể thao của nó để trở thành một sản phẩm marketing.
HLV Badou Zaki của ĐT Morocco khẳng định, ông đã bầu cho Cristiano Ronaldo trong cuộc bỏ phiếu tìm ra chủ nhân Quả bóng Vàng FIFA 2014. Theo Zaki, tầm ảnh hưởng của cá nhân CR7 lên các đội bóng anh khoác áo lớn hơn nhiều so với một ứng viên đang nhận được nhiều sự ủng hộ là thủ thành Manuel Neuer.
Thêm một năm nữa giải Quả bóng vàng FIFA sẽ gây tranh cãi. Vì dù người chiến thắng có là Ronaldo, Messi hay Neuer thì chủ nhân danh hiệu này năm 2014 chắc hẳn sẽ không mang đến sự thuyết phục tuyệt đối.
HLV Jurgen Klopp đã có màn chia tay đầy cảm xúc với các CĐV Liverpool trên sân Anfield, trong trận đấu cuối cùng của mình trên tư cách thuyền trưởng của The Kop.
Tiền vệ Havertz đã không kìm nén được xúc động sau khi ghi bàn ở phút 89 giúp Arsenal hạ Everton 2-1 ở vòng cuối Premier League 2023/24. Anh thậm chí còn rơi lệ, nhưng không phải vì hạnh phúc mà bởi Pháo thủ không thể vượt qua Man City trong cuộc đua tới ngôi vô địch.
HLV Pep Guardiola đã dẫn dắt Man City giành chức vô địch Premier League thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, ngay sau khi đăng quang, ông gợi ý rằng mùa giải tới có thể là năm cuối cùng của mình với Man xanh.
Trong ngày Liverpool tổ chức buổi lễ chia tay HLV Jurgen Klopp, ông kính máy quay nhiều lần hướng về Salah và những hình ảnh cho thấy ngôi sao người Ai Cập ngó lơ và không có một lời với người thầy đã làm lên tên tuổi anh.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn