Gala trao giải QBV FIFA 2013 vẫn chưa diễn ra, nhưng theo nhiều nguồn tin rò rỉ thì Cristiano Ronaldo đã là người chiến thắng. Đây không phải là chuyện gì đó quá bất ngờ, bởi siêu sao người Bồ Đào Nha đang chơi cho Real Madrid xứng đáng được cả thế giới tôn vinh.
Không có Ronaldo, có lẽ Bồ Đào Nha chẳng thể vượt qua Thụy Điển ở vòng play-off để giành vé tới Brazil. Trong 2 màn đọ sức với đại diện Bắc Âu, đội bóng áo bã trầu ghi được 4 bàn và đó đều là những pha lập công của CR7.
2. Đã nhận được nhiều sự tôn trọng hơn
Lúc này hầu như không ai còn nhớ tới Ronaldo với hình tượng là cầu thủ thường xuyên đóng kịch và có những hành vi lố bịch trên sân. Ronaldo giờ đã biết cách cư xử mẫu mực hơn, thậm chí anh còn có những hành động đáng để người khác phải tôn trọng, chẳng hạn như việc không ăn mừng sau khi chọc thủng lưới đội bóng cũ M.U (Champions League).
3. Sẵn sàng đối đầu vời Sepp Blatter và… giành chiến thắng
Ronaldo đã rất dũng cảm khi lên tiếng chỉ trích Sepp Blatter, chủ tịch FIFA từng nói anh “dành nhiều thời gian ở tiệm làm tóc hơn Messi” với ngụ ý ủng hộ “số 10” của Barca. Kết quả, người đàn ông quyền lực nhất làng bóng đá thế giới đã phải xuống nước xin lỗi CR7 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Rõ ràng, uy tín của Ronaldo đã tăng lên rất nhiều sau vụ việc này.
4. Ngày càng toàn diện
Khi giành QBV năm 2008, Ronaldo chỉ nổi tiếng ở tài đá phạt siêu phàm cũng như khả năng đột phá dũng mãnh từ cánh vào trung lộ. Năm năm sau, cựu ngôi sao M.U đã trở nên toàn diện hơn hẳn, anh có thể ghi bàn bằng đầu, chơi ở vị trí trung phong hay xử lý bóng bằng chân trái cũng điệu nghệ chẳng kém gì chân phải.
5. Tỏa sáng ở Champions League
Dù Real phải dừng bước trước Dortmund ở bán kết Champions League 2012/2013, Ronaldo vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi, bởi anh đã ghi tới 12 bàn ở đấu trường danh giá nhất châu lục mùa trước (trong đó có 7 bàn tính từ vòng knock-out). Năm nay, CR7 tiếp tục tỏa sáng ở Champions League với thành tích ghi được tổng cộng 9 bàn ở vòng bảng (một kỷ lục).
6. Rất đa năng
Giá trị của Ronaldo không chỉ được thể hiện ở số lượng bàn thắng khổng lồ, mà nó còn nằm ở việc “số 7” của Real rất đa năng. Thông thường, Ronaldo vẫn hay chơi lệch sang bên trái trên hàng tấn công trong sơ đồ 4-3-3, nhưng khi cần anh cũng có thể đá ở vị tiến tiền vệ cũng như trung phong.
7. Ghi được quá nhiều bàn thắng
Trong năm qua, Ronaldo đã đóng góp 59 bàn cho Real, ngoài ra anh còn có 10 pha lập công nữa trong màu áo ĐTQG Bồ Đào Nha. Đó đều là những con số vô cùng ấn tượng.
8. Hiệu suất ghi bàn miễn chê
Với 69 bàn ghi được trong năm 2013, người ta tính được tần suất “nổ súng” của Ronaldo là 1,17 bàn trận. Đáng chú ý, Ronaldo có tới 21 trận ghi được ít nhất 2 bàn trong 12 tháng qua.
9. 8 cú hat-trick
Nói về Ronaldo, người ta không thể không nhắc tới những cú ha-trick. Năm vừa rồi, cầu thủ sở hữu tốc độ của một chiếc F1 này đã lập tới 8 cú hat-trick. Danh sách những đội bóng là nạn nhân của Ronaldo gồm cố Real Sociedad, Getafe, Celta Vigo, Galatasaray, Bắc Ireland, Thụy Điển và Sevilla (2 lần).
10. Cực kỳ đồng đội
Nếu những bàn thắng chưa đủ để thuyết phục bạn bỏ phiếu cho Ronaldo thì hãy xem cầu thủ này đã làm được gì cho các đồng đội. Với 14 đường chuyền giúp đồng đội lập công, rõ ràng Ronaldo không phải là cầu thủ ích kỷ và có lối chơi quá cá nhân như nhiều người nghĩ.
*LTS: Hãy chia sẻ quan điểm của bạn về cầu thủ sẽ đoạt Quả bóng vàng năm nay và gửi về hòm mail: bandoc@bongdaplus.vn. Những bài viết hay sẽ được đăng trên mục Bạn đọc viết của Bongdaplus.vn.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Jason Puncheon của Crystal Palace đã có cú dứt điểm cực ẩu trên chấm 11m. Nhưng quả đá penalty của anh chưa hẳn là tệ nhất. Cùng BONGDAPLUS điểm lại 8 pha đá penalty dở tệ trong lịch sử bóng đá thế giới.
Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã giành 6 giải Quả Bóng Vàng gần nhất, từ năm 2008 tới 2013. Đã có những cầu thủ rất xuất sắc phải đứng trong cái bóng của hai cầu thủ xuất chúng này.
Yaya Toure, Khedira, Pogba... là những tiền vệ mạnh mẽ nhất của bóng đá hiện đại. Cùng BONGDAPLUS điểm mặt 10 tiền vệ khỏe nhất của thế giới vào thời điểm này.
Sát ngày công bố Quả bóng vàng FIFA 2013, Franck Ribery đã trả lời phỏng vấn L’Equipe xung quanh chủ đề này. Anh tự tin sẽ chiến thắng và cho biết rất bình thản trước giờ G. Ngoài ra Ribery còn nói về Ronaldo, Messi, Blatter và về đồng đội tại Bayern.
Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết, Lionel Messi đang cảm thấy thất vọng và dự định không tham dự Gala trao giải Quả bóng Vàng 2013 vì biết mình sẽ không phải là người chiến thắng.
Theo kết quả của cuộc bình chọn ở 22 quốc gia trong thế giới Ả Rập, Cristiano Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chứ không phải là Franck Ribery hay Lionel Messi.
Dính chấn thương phải rời sân ở phút 60, thủ môn Đình Triệu đã khiến HLV Chu Đình Nghiêm và các đồng đội ở Hải Phòng lo lắng vì mất trí nhớ tạm thời, nhưng hiện sức khoẻ của anh đã ổn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn