Dựa vào đâu để người ta chọn Quả bóng vàng FIFA? Trên nguyên tắc, đấy là “sự thể hiện trên sân và hành vi cả trong lẫn ngoài sân cỏ của các cầu thủ” theo như lời lẽ trong văn bản của FIFA.
Quá mơ hồ, thậm chí là quá vô nghĩa. Chúng ta biết chắc một điều: tuyệt đại đa số những người bỏ phiếu chỉ cần điền tên cầu thủ mà bản thân họ cho rằng xứng đáng. Không ai buộc họ giải thích vì sao lựa chọn như thế. Và, suy cho cùng thì đấy là điều chẳng ai có thể giải thích một cách thuyết phục. Nếu quả có thể giải thích thuyết phục (vì sao cầu thủ A xứng đáng lĩnh Quả bóng vàng), thì chẳng lẽ những ai bỏ phiếu cho cầu thủ B hoặc cầu thủ C đều ngớ ngẩn?
Hãy nói cách khác: Ronaldo, Messi hay Ribery (hay Totti, Hazard, thậm chí Januzai... tùy bạn) đều xứng đáng lĩnh Quả bóng vàng, trong trường hợp họ có tên trong danh sách đề cử (và FIFA cũng chẳng bao giờ lý giải được vì sao phải đề cử đúng 23 cái tên như họ đã chọn).
Vâng, bạn có thể cho rằng ngôi sao này ảnh hưởng đến toàn đội, cầu thủ kia tỏa sáng trong hoàn cảnh khó khăn, hoặc tượng đài nọ làm được những điều mà không ai khác làm được... Nhưng tóm lại, tất cả những chi tiết ấy đâu có đồng nghĩa với tư cách “cầu thủ hay nhất”!
Cứ phải tranh cãi đến vô cùng là vì vậy, vì bản thân bóng đá đã là môn thể thao của những tranh cãi. Mặt khác, bóng đá là môn thể thao đồng đội, nghĩa là chẳng ai có thể chiến thắng một mình. Khi người ta bảo Diego Maradona một mình đưa Argentina lên ngôi vô địch World Cup 1986, hoặc Garrincha cũng làm như thế đối với Brazil tại World Cup 1962 thì, xin hiểu cho, đấy chỉ là một cách nói ước lệ. Khoan nói “một mình”, bạn cứ hình dung Maradona ngày xưa hoặc Ronaldo, Messi ngày nay có thể chiến thắng nếu đội bóng của họ chỉ còn 7 cầu thủ (con số tối thiểu được phép) trên sân?
Còn một điều nữa: bàn về bóng đá thì dứt khoát phải bàn về chiến thuật - chi tiết quan trọng nhất trong sự phát triển đã trải qua hơn 150 năm của môn thể thao hay nhất hành tinh. Dĩ nhiên, chiến thuật cũng là việc chung của toàn đội. Bất quá, người ta có thể xây dựng chiến thuật từ một cá nhân cụ thể nào đấy, chứ chẳng có thiên tài bóng đá nào tự mình tách ra khỏi chiến thuật chung mà vẫn một mình quyết định chiến thắng.
Vậy thì, như không ít người đã nói, phải chăng việc bầu chọn cá nhân xuất sắc nhất là “phản bóng đá”? Không hẳn như vậy.
Giả sử có cuộc bình chọn VĐV xuất sắc nhất trên đường chạy tốc độ, tay đấm số 1 trên võ đài, hoặc tay vợt xuất sắc nhất tại giải quần vợt Australian Open sắp tới, bạn sẽ làm gì? Xin thưa: chẳng có gì để làm. Trừ vài ngoại lệ vô cùng hãn hữu, xuất sắc nhất đương nhiên là người chiến thắng, là nhà vô địch. Và do vậy, các môn điền kinh, quyền Anh, quần vợt, dù cũng hấp dẫn, làm sao sánh được với bóng đá - môn thể thao “vua”?
Cứ phải bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất, và cứ phải tranh cãi mỗi khi bình chọn, thế mới thú vị. Bóng đá sẽ... chết khi người ta không còn gì để tranh cãi nữa. Và, cũng như nhiều lĩnh vực khác, tất cả đành phải chấp nhận một điều: bầu chọn chẳng qua là trò chơi của số đông.
Ryan Giggs, David Beckham, Raul, Michael Laudrup, Kenny Dalglish, Paolo Maldini, Xavi , Iniesta, Thierry Henry, Ferenc Puskas... đều xứng đáng cả. Nhưng họ chưa bao giờ có Quả bóng vàng, đơn giản vì chưa bao giờ họ được chọn bởi số đông.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Hình ảnh chuẩn bị cho gala trao giải Quả bóng Vàng 2013 đã bị rò rỉ. Đáng chú ý, 2 siêu sao hàng đầu thế giới Cristiano Ronaldo và Lionel Messi được xếp ngồi rất gần nhau.
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Franck Ribery, ai xứng đáng nhất với danh hiệu FIFA Ballon d’Or 2013? Đó có lẽ là một câu hỏi mà có lẽ ngay cả chiếc gương thần trong truyện cổ tích cũng không thể đưa ra được một lựa chọn để thuyết phục tất cả...
Gala trao giải QBV FIFA 2013 vẫn chưa diễn ra, nhưng theo nhiều nguồn tin rò rỉ thì Cristiano Ronaldo đã là người chiến thắng. Đây không phải là chuyện gì đó quá bất ngờ, bởi siêu sao người Bồ Đào Nha đang chơi cho Real Madrid xứng đáng được cả thế giới tôn vinh.
Jason Puncheon của Crystal Palace đã có cú dứt điểm cực ẩu trên chấm 11m. Nhưng quả đá penalty của anh chưa hẳn là tệ nhất. Cùng BONGDAPLUS điểm lại 8 pha đá penalty dở tệ trong lịch sử bóng đá thế giới.
Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã giành 6 giải Quả Bóng Vàng gần nhất, từ năm 2008 tới 2013. Đã có những cầu thủ rất xuất sắc phải đứng trong cái bóng của hai cầu thủ xuất chúng này.
Yaya Toure, Khedira, Pogba... là những tiền vệ mạnh mẽ nhất của bóng đá hiện đại. Cùng BONGDAPLUS điểm mặt 10 tiền vệ khỏe nhất của thế giới vào thời điểm này.
Sát ngày công bố Quả bóng vàng FIFA 2013, Franck Ribery đã trả lời phỏng vấn L’Equipe xung quanh chủ đề này. Anh tự tin sẽ chiến thắng và cho biết rất bình thản trước giờ G. Ngoài ra Ribery còn nói về Ronaldo, Messi, Blatter và về đồng đội tại Bayern.
Ngay sau khi công bố kết quả bốc thăm AFF Cup 2024, trên mạng xã hội có rất nhiều CĐV Việt Nam cho rằng tuyển Việt Nam sẽ khó vượt ải mang tên Indonesia.
Trước nhiều ý kiến nghi ngờ cho rằng HLV Kiatisuk bất ngờ từ chức ở CAHN để trở về Thái Lan dẫn dắt ĐTQG nước này, nhà cầm quân sinh năm 1973 đã chính thức lên tiếng.
Chỉ có thể lên ngôi ở vòng đấu cuối cùng, với số điểm “chỉ” là 91 cùng thành tích không mấy ấn tượng trước các đối thủ trực tiếp, dường như chức vô địch năm nay là kém ấn tượng nhất trong số 6 danh hiệu Premier League mà Man City đã giành được cùng với Pep Guardiola. Hãy thử “chấm điểm” xem có thực sự là như thế không nhé!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn