Lăng kính: Nguồn gốc sự tự tin ở Arsenal

Đức Hoàng Đức Hoàng
06:33 ngày 08-11-2013
Nguồn gốc của sự tự tin đôi khi không cần quá cao siêu, bài học cuộc sống rút ra từ trận Dortmund - Arsenal là thế? Rất có thể. Nó ngược lại với định kiến bấy lâu về việc những kẻ biết đá những trận lớn mới là bản lĩnh, sau mỗi trận thắng CLB tên tuổi là một tương lai xán lạn.
Lăng kính: Nguồn gốc sự tự tin ở Arsenal
1. Có một cuộc tranh luận gián tiếp đã diễn ra giữa Juergen Klopp và Arsene Wenger trước thềm trận Dortmund - Arsenal. Gián tiếp, bởi họ không ngồi trong phòng họp báo cùng lúc. Nhưng là tranh luận, bởi họ nói về cùng một vấn đề với quan điểm trái ngược.

Ông Wenger tin rằng  Arsenal đá trên sân khách tự tin hơn trên sân nhà: Pháo thủ đã thua một vài trận quan trọng trên sân nhà, trong khi bất bại tới 14 trận liên tục trên sân khách. Và tất nhiên, ông hy vọng rằng sự tự tin trên sân khách ấy sẽ giúp Arsenal thắng trên đất Đức.

Klopp phản bác thẳng thừng: “Dù chúng tôi có thắng 70 trận liên tiếp trên sân nhà, nó cũng chẳng nói lên điều gì. Đó chỉ là một thống kê và tôi sẽ không nói rằng 14 trận bất bại sân khách là một lợi thế”. Trong mắt HLV người Đức, mỗi trận đấu có số phận riêng của nó.

Cho tới trước khi bóng lăn, Klopp dường như có lý hơn. Cái “sự tự tin” của Wenger là một thứ hoàn toàn mơ hồ. Kể từ sau chiến thắng vang dội trên sân của Bayern tháng 3 vừa qua, họ chỉ thắng những đối thủ như Swansea (2 lần), West Brom (3 lần), Fulham (2 lần), QPR, Newcastle, Sunderland, Crystal Palace. Ngoại trừ Fenerbahce và Marseille là các đội tạm coi là “mạnh”, không đối thủ trong nước nào của họ nằm trong Top 8 Premier League thời điểm hiện tại.

Thế mà cuối cùng thì tới khi trận đấu kết thúc, Wenger lại là người đúng. Arsenal đã thắng. Và bằng thứ vũ khí quan trọng nhất là sự tự tin chứ không phải thứ gì khác.


2. Sự tự tin là một khái niệm khá trừu tượng - đặc biệt là khi mỗi trận đấu được tạo ra bởi 24 con người, không dưới 1.000 pha xử lý bóng khác nhau và một quãng đường di chuyển hơn 20 km (của mỗi đội). Người ta thường chỉ đo được sự tự tin trong một tình huống cụ thể, trong một quyết định cụ thể, ví dụ như sút bóng khi cách khung thành 25 mét hay nộp đơn xin thôi việc để mở công ty riêng.

Nhưng bởi bóng đá cũng là nghệ thuật, nên ngoài cái gọi là “phân tích” còn có thứ gọi là “cảm nhận”. Ở Arsenal rạng sáng qua, có thể cảm nhận rõ ràng sự tự tin.

Họ đã bị dồn ép, nhưng không gục ngã. Nếu so sánh với chính Arsenal trong quá khứ hay thậm chí là Arsenal của loạt đấu trước, đối đầu với chính Dortmund, thì đó là một sự tự tin hiếm thấy. Họ chưa bao giờ nổi tiếng với khả năng chiến thắng trong các trận cầu bị dồn ép (mà trái lại, nổi tiếng với khả năng tự sụp đổ).

Và hóa ra là sự tự tin có thể được hình thành từ những điều rất tầm thường như thế. Thắng Swansea, thắng West Brom và Fulham. Chứ không phải thắng Man United hay Chelsea.

3. Những người Liverpool hẳn sẽ chia sẻ cảm giác này: The Kop dưới thời Benitez đã không thể vô địch nước Anh bởi họ không thể có được sự tự tin khi đối đầu những kẻ “nhược tiểu”, dù họ lúc nào cũng đá các trận đấu lớn với tư cách bề trên. Liverpool là đội duy nhất không vô địch Premier League dù giành được nhiều điểm nhất trong các cuộc đối đầu nội bộ của Big Four (mùa 2007/08) - vì họ mất điểm trước các CLB nhỏ.

Nguồn gốc của sự tự tin đôi khi không cần quá cao siêu, bài học cuộc sống rút ra từ trận  Dortmund - Arsenal là thế? Rất có thể. Nó ngược lại với định kiến bấy lâu về việc những kẻ biết đá những trận lớn mới là bản lĩnh, sau mỗi trận thắng CLB tên tuổi là một tương lai xán lạn.

Và nếu nguồn gốc của sự tự tin là như thế, thì ở Premier League bây giờ chẳng đội bóng nào có tương lai sáng như Arsenal.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x