Đội trưởng Iker Casillas của Real Madrid đang cân nhắc sẽ chia tay sân Bernabeu để chuyển sang Mỹ "dối già", qua đó mở đường để đội bóng Hoàng gia chiêu mộ David De Gea của M.U.
Giống như những đồng đội từng sát cánh cùng mình hoặc các ngôi sao sinh cùng thời như David Beckham, Kaka, David Villa, Frank Lampard..., thủ thành kỳ cựu Iker Casillas cũng đang tính đường "dưỡng già" bằng việc bóng gió khả năng sẽ chuyển sang Mỹ thi đấu trong những năm cuối của sự nghiệp cầu thủ.
"Tôi không có vấn đề gì để nói rằng muốn chơi bóng ở Mỹ. Tôi không thể rời Real Madrid để tới một đội bóng có khả năng cạnh tranh với họ. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là tôi muốn được trải nghiệm ở môi trường bóng đá mới và thể hiện được những gì tôi đã tích lũy trong nhiều năm tại Real Madrid", Casillas chia sẻ với Wall Street Journal.
"Thánh" Iker sẽ ra đi nhường chỗ cho hậu bối tỏa sáng?
"Tôi thường thi đấu 40 đến 50 trận đấu mỗi mùa giải tại đây và tôi đã gặp phải chấn thương, để rồi mọi thứ xuống dốc khiến tôi không kiểm soát được. Nhưng tôi luôn hiểu rằng, luôn có những người khác xứng đáng hơn mình và mỗi người đều phải biết nắm bắt cơ hội".
Casillas cũng cho biết, quãng thời gian hơn một năm qua "thực sự rất là khó khăn với tôi, nhất là về mặt tinh thần".
Với những phát biểu của Casillas, nhiều khả năng đội trưởng của Los Blancos sẽ ra đi khi mùa giải này kết thúc. Điều này cũng sẽ mở ra cơ hội để Real Madrid quyết tâm hơn trong việc chiêu mộ thủ thành David De Gea của M.U. Theo tiết lộ, những cuộc đàm phán giữa nhà ĐKVĐ Champions League và nửa đỏ thành Manchester thời gian qua tiến triển khá tốt. Thậm chí đã có nguồn tin cho rằng Los Blancos đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ De Gea với mức phí lên tới 50 triệu bảng.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Nhìn chung, “phiên chợ Đông” đang khá trầm lắng sau 3 tuần mở cửa. Nhưng có lẽ vẫn như thường lệ, tuần cuối kỳ chuyển nhượng mới chính là lúc nhộn nhịp nhất.
Real Madrid đón tân binh thứ 2; Liverpool hỏi mua "sao mai" 16 tuổi người Paraguay; M.U chuẩn bị có tân binh... là những tin chuyển nhượng đáng chú ý trong 24h qua.
Wilfried Bony từ Swansea City sang Man City với giá 25 triệu bảng đang là vụ chuyển nhượng có giá trị “khủng” nhất trong tháng 1. Tuy nhiên, từ giờ cho tới khi TTCN mùa Đông đóng cửa, vẫn có khả năng xảy ra thêm những thương vụ “bom tấn” khác.
Sampdoria đã hoàn tất thủ tục chiêu mộ tiền đạo Samuel Eto’o đến từ Everton. Ở trận Sampdoria để Palermo cầm chân với tỷ số 1-1 vào tối qua, người ta đã thấy “Báo đen” xuất hiện trên khán đài SVĐ Luigi Ferraris.
Chelsea muốn bộ đôi Costa & Cuadrado; Bilbao từ chối bán Laporte cho M.U; Juventus hét giá bán Pogba; Inter săn đón Yaya Toure ... là những tin chuyển nhượng đáng chú ý 24h qua.
HLV Blanc muốn bán Lavezzi ngay trong tháng 1; M.U lên kế hoạch tậu Dragovic; Roma mượn thành công Salah... là những tin chuyển nhượng đáng chú ý 24h qua.
HLV Daiki Iwamasa của Hà Nội FC không muốn đội bóng phụ thuộc nhiều vào các ngoại binh. Thay vào đó ông luôn tin tưởng và trao cơ hội cho các cầu thủ nội, qua đó giúp bóng đá Việt Nam phát triển.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn