Theo tạp chí Epoca tại Brazil, tiền đạo Neymar và ông bố Neymar da Silva Sr vừa bị cơ quan thuế vụ Brazil điều tra, do nghi ngờ trốn thuế trong 4 năm qua.
Tâm điểm của vụ điều tra là khoản tiền 38 triệu USD được chuyển vào tài khoản của công ty N&N Consultoria Esportiva e Empresarial, do gia đình Neymar thành lập vào tháng 10/2011. Theo đại diện cơ quan công tố Brazil, đây rất có thể là khoản tiền trốn thuế liên quan đến vụ chuyển nhượng của Neymar từ Santos sang Barcelona vào mùa Hè năm 2013.
Còn trong một diễn biến khác, viện công tố Brazil đã cho tiến hành thu thập chứng cớ để làm rõ một số điểm bất minh từ vụ chuyển nhượng kể trên. Và nếu bị kết tội, Neymar sẽ bị phạt một số tiền khá lớn, thậm chí còn có nguy cơ ngồi tù.
Đây không phải là lần đầu tiên cái tên Neymar được đề cập trong việc điều tra trốn thuế. Trước đó, Neymar cùng với chủ tịch đương nhiệm Barcelona, Josep Bartomeu và người tiền nhiệm Sandro Rosell đã bị cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha sờ gáy cũng trong vụ chuyển nhượng này. Ngoài ra một ngôi sao khác tại Barca là Lionel Messi cũng đã bị điều tra vì hành vi trốn thuế. Xem chừng sóng gió sẽ còn tiếp tục nổi lên từ chốn hậu trường Barca, vì scandal trốn thuế của Messi, Neymar.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Gây rúng động chẳng kém scandal tham nhũng của FIFA, là tin đồn Sepp Blatter từng bí mật cặp kè tình cũ Irina Shayk của Cristiano Ronaldo. Dù người trong cuộc ra sức chối bay chối biến, thì cũng không thể phủ nhận rằng họ rất xứng nhau ở khoản đa tình.
Rạng sáng mai, Barcelona và Juventus sẽ so tài với nhau trong trận chung kết Champions League 2014/15. Đây là trận đấu đáng chờ đợi nhất ở châu Âu vào thời điểm này nên đương nhiên không thể thiếu những vị khách đặc biệt.
Một mùa giải căng thẳng đã kết thúc và đây là thời điểm để các cầu thủ có dịp nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình hoặc tới những bãi biển đầy nắng và gió để "sạc pin" và lấy lại năng lượng.
Đứng dậy sau scandal cắn Chiellini ở World Cup 2014, Luis Suarez giờ là một trong những ngôi sao được kỳ vọng nhất tại trận chung kết Champions League đêm nay. Để có thể “rũ bùn đứng dậy”, Suarez cần cảm ơn bên ngoại, đặc biệt là nhạc phụ và cậu em vợ.
Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid rất bức xúc trước việc báo giới liên tục bới móc cuộc sống riêng tư của anh. Mới đây, siêu sao người Bồ Đào Nha đã làm hẳn một đoạn clip để bày tỏ thái độ của mình với giới truyền thông.
Câu chuyện về anh chàng Nicolo de Marchi đi bộ từ Turin tới Berlin đã có kết thúc có hậu. Hôm qua (5/6), fan cuồng của Juventus đã đặt chân tới thủ đô nước Đức nơi diễn ra trận chung kết Champions League.
Tiền đạo Papiss Cisse của Newcastle đã khiến cho cô bạn gái xinh đẹp Rachelle Graham "dở khóc dở mếu" khi biết anh âm thầm kết hôn với một phụ nữ đồng hương Senegal.
Sau khi Sepp Blatter từ chức chủ tịch FIFA, danh tiếng của ông liên tục bị ảnh hưởng vì những scandal. Mới đây, Blatter lại dính vào nghi án từng cưa cẩm siêu mẫu Irina Shayk.
Trong buổi phát sóng cá nhân, Tyson "TenZ" Ngo đã nhận định về CS2 và VALORANT. Theo đó, đương kim vô địch VCT Masters Madrid nêu quan điểm CS2 hấp dẫn hơn VALORANT về cơ chế hoạt động.
Sau tin trung vệ Raphael Varane chuẩn bị rời Man United vào cuối mùa giải, dưới đây là 5 cầu thủ có thể thay thế ngôi sao 30 tuổi người Pháp tại Old Trafford.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn