Bóng Đá Plus trên MXH

Sir Alex giới thiệu tự truyện: Tiết lộ nhiều bí mật
Chi Nguyễn • 22:43 ngày 22/10/2013
Ngày hôm nay (22/10), vị HLV huyền thoại của M.U – Sir Alex Ferguson đã giới thiệu đến công chúng cuốn tự truyện của ông có tựa là “My Autobiography” (Tự truyện của tôi). Trong đó, ông đã chia sẻ tất cả những bí mật về thời gian dẫn dắt đội bóng chủ sân Old Trafford.
    Theo tiết lộ, cuốn tự truyện này sẽ chính thức đến tay NHM ngày 24/10, với mức giá 25 bảng Anh. Tuy nhiên, từ rất lâu trước khi nó được xuất bản, hàng ngàn độc giả đã háo hức chờ đợi. BONGDAPLUS liệt kê sơ bộ những phân đoạn đáng chú ý trong cuốn tự truyện “My Autobiography” của Sir Alex.

    Wayne Rooney
    Sir Alex xác nhận tiền đạo người Anh đã đòi ra đi vào cuối mùa giải 2012/13. Người đại diện Paul Stretford của Rooney cũng đã nhắc lại yêu cầu này với Sir Alex thêm vài lần nữa.

    Trong phần viết về Rooney, chiến lược gia người Scotland còn miêu tả Rooney đã vất vả thế nào trong việc duy trì phong độ đỉnh cao so với Ryan Giggs và Cristiano Ronaldo.


    Sir Alex bắt tay trong ngày nhận cúp vô địch Premier League 2012/13

    Sir Alex đã viết rất cụ thể về ý định rời bỏ M.U của Rooney: “Cậu ta đã đến văn phòng của tôi ngay sau ngày đội bóng giành chức vô địch Premier League để đòi đi. Cậu ta không hài lòng vì phải ngồi ngoài ở một vài trận đấu…”.

    Steven Gerrard

    Nhận xét về người đội trưởng huyền thoại của Liverpool, Sir Alex cho rằng Gerrard không phải là cầu thủ hàng đầu. Ông cho rằng Gerrard không thể sánh ngang với những học trò của ông như Roy Keane hay Paul Scholes. Tuy nhiên, chiến lược gia người Scotland cũng thừa nhận đã có ý định chiêu mộ Gerrard về M.U hồi năm 2005.

    David Beckham


    Vết thương trên trán Becks sau vụ "giày bay" nổi tiếng của Sir Alex

    Beckham thích sự nổi tiếng hơn là trau dồi tài năng để trở thành một huyền thoại ở M.U, Sir Alex đã viết về cựu thủ quân ĐT Anh như thế. Đặc biệt, ông đã giải thích vì sao ném giầy vào mặt Beckham. Đó là vì Becks không chịu đuổi theo Sylvain Wiltord trong trận thua Arsenal 0-2 ở FA Cup hồi tháng 2/2003.

    Cristiano Ronaldo


    Ronaldo (thứ 2 bên trái) đã suýt rời M.U sau World Cup 2006

    Với Sir Alex, CR7 là cầu thủ xuất sắc nhất từ trước đến nay mà ông từng có dịp làm việc cùng.

    Chiến lược gia người Scotland cho biết sau vụ Ronaldo trở thành kẻ thù của nước Anh vì khiến Rooney phải nhận thẻ đỏ ở World Cup 2006, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã tính chuyện bỏ M.U. Nhưng cuối cùng, chính Rooney lại là người gọi điện khuyên Ronaldo ở lại Old Trafford.

    Liverpool
    Nói về đối thủ truyền kiếp của M.U ở Premier League, Sir Alex tỏ ra khinh thường Liverpool khi cho rằng đội bóng vùng Merseyside thiếu đến 8 cầu thủ đẳng cấp để có thể bước lên ngôi vô địch. Cũng trong phân đoạn này, chiến lược gia người Scotland thừa nhận chẳng ưa gì Rafa Benitez trong thời gian ông này dẫn dắt Liverpool. 

    Roy Keane và Sir Alex 
    Roy Keane
    Sir Alex cho biết tính tình Roy Keane thay đổi từ khi cựu thủ quân của M.U đánh mất khả năng thống trị khu vực giữa sân. Mọi tình tiết liên quan đến sự ra đi đầy bất ngờ của Roy Keane hồi năm 2005 cũng được Sir Alex hé lộ. Kết thúc câu chuyện về Roy Keane, chiến lược gia người Scotland nói rằng ông cảm thấy “nhẹ nhõm” khi phòng thay đồ của M.U không còn cầu thủ có giọng nói dữ tợn nhất nữa. 

    Lời mời về ĐT Anh
    Sir Alex đã được FA 2 lần mời về dẫn dắt Tam Sư. Lần đầu tiên là năm 1991 trước khi FA bổ nhiệm Kevin Keegan, và lần thứ 2 là năm 2001 (trước khi Sven Goran-Eriksson được chọn).

    Sir Alex còn được FA gửi thư yêu cầu không bàn luận về khả năng Harry Redknapp nên được chọn thay cho cựu HLV Fabio Capello ở ĐT Anh thay vì Roy Hodgson!

    Vidic và Rio Ferdinand 
    Rio Ferdinand
    Theo chiến lược gia huyền thoại người Scotland, Rio có phần bị oan trong vụ bị treo giò 8 tháng hồi năm 2003 vì muộn giờ kiểm tra doping. Sir Alex cho biết chính những người tiến hành lấy mẫu kiểm tra khi đó đã cho phép Rio rời khỏi sân tập của M.U, và trung vệ này không về trình diện đúng giờ…

    Owen Hargreaves
    Sir Alex cho rằng tiền vệ người Anh là một trong những bản hợp đồng tệ nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Theo miêu tả của Sir Alex, cựu tiền vệ của Bayern Munich là một người “thiếu nhiệt huyết và thích làm điều dễ”. “Khi kí hợp đồng với cậu ta, có một vài nét gì đó ở cậu ta chẳng khiến tôi thích nổi”, Sir Alex đã viết như thế về Hargreaves.

    Sir Alex và Owen Hargreaves (phải)

    Mark Bosnich
    Sir Alex gọi Bosnich trong cuốn tự truyện của ông là “một tay chuyên nghiệp kinh tởm” vì thói quen ăn uống vô độ của thủ thành người Australia. “Khi cả đội cùng đi xem Wimbledon, còn Bosnich lại ních căng những thứ như bánh mì, súp, bít tết… Cậu ta lúc nào cũng phải ăn đủ tất cả các món có trên thực đơn”, Sir Alex viết về một trong những học trò cũ của ông như vậy. 

    Mark Bosnich bên cạnh Sir Alex 

    LTS: Trong tự truyện này, Sir Alex còn tiết lộ thông tin bí mật về rất nhiều nhân vật, cầu thủ nổi tiếng không chỉ ở M.U, bóng đá Anh mà còn ở nhiều đội bóng lớn khác. Bongdaplus.vn sẽ cập nhật liên tục về cuốn tự truyện được đánh giá là một trong những cuốn tự truyện hấp dẫn nhất về bóng đá... 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội