Thực tế, cái tên của ông chú Gerrard chẳng hề xa lạ trong hồ sơ của Cục phòng chống ma túy Anh. Trong năm 2009, Robert từng bị tuyên phạt 4 năm rưỡi tù giam về hành vi gieo rắc “cái chết trắng”, án phạt trên về sau được giảm xuống còn 2 năm. Cũng chính Robert trước đó từng sống chui lủi một thời gian dài vì bị tình nghi dính líu đến đường dây chuyển 300kg cần sa từ Amsterdam (Hà Lan) vào Anh. Chưa hết lắng đọng bởi một loạt sự vụ ồn ào gây ra, thì giờ đây lệnh truy nã đặc biệt lại treo lơ lửng trên đầu ông chú của tuyển thủ Anh.
Robert Gerrard (phải)
Phải nhấn mạnh, Robert có mối quan hệ tương đối mật thiết với gia đình Gerrard. Không chỉ thường xuyên cổ vũ Gerrard thi đấu như tại World Cup 2006, Robert còn xuất hiện trong những bữa tiệc do gia đình thủ quân Liverpool tổ chức. Dẫu vậy, Gerrard và cô vợ Alex chẳng thể nào ngờ Robert lại đang bị truy nã ráo riết vì buôn bán chất cấm. Với những gì đang diễn ra, không loại trừ khả năng Gerrard sẽ lại bị cảnh sát “hỏi thăm”, để làm sáng rõ những nghi vấn về ông chú của mình.
Không thừa khi nhắc lại đây chẳng phải là lần đầu tiên Gerrard liên quan đến thế giới ngầm. Từng có tin cho rằng một trong những lý do Gerrard nhất quyết không rời Liverpool, là vì lo sợ đám gangster tại thành phố này trả đũa một cách tàn bạo!?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn