Những phát ngôn "không đụng hàng" của Ibra

Chi Nguyễn
15:06 ngày 13-11-2013
Zlatan Ibrahimovic là một cầu thủ tài năng nhưng cũng có cá tính mạnh đến mức nổi loạn. Hãy cùng BONGDAPLUS điểm qua những phát ngôn nổi tiếng nhất của ngôi sao người Thụy Điển này.
Những phát ngôn "không đụng hàng" của Ibra
- Nói về 1 trận đấu bị hậu vệ Stephane Henchoz của Liverpool theo kèm khá rát, Ibra cho biết: “Lúc đầu tôi dạt sang cánh trái, anh ta cũng chạy theo. Sau đó tôi chuyển sang bên phải, anh ta cũng không rời nửa bước. Nhưng khi tôi bỏ sang cánh trái một lần nữa, thì anh ta lại chạy đi mua bánh mỳ kẹp xúc xích”.

- Trong 1 cuộc họp báo, phóng viên hỏi: “Anh đang thi đấu theo phong cách Thụy Điển hay Yugoslavia?”. Ibra đáp: “Đó là phong cách của Zlatan!”

- Phóng viên: “Chuyện gì đã xảy ra khiến anh có vài vết sẹo trên mặt vậy?”
Ibra: “Tôi không biết. Anh thử về nhà hỏi vợ anh xem”.



- Sau khi mua một chiếc xe Porsche mới, Ibra đã thốt lên: “Không thể thế này được! Tôi đã đặt mua một chiếc máy bay!”

- Phóng viên: “Anh có nghĩ làm sao Ajax lại có thể để mất 9 điểm trong 9 trận đấu?”
Ibra: “Theo tính toán của tôi thì chỉ cần 3 trận thôi là đủ để mất 9 điểm rồi”.

- Phóng viên: “Anh thích đặt tên con trai là gì?”
Ibra: “Zlatan con”.

- Phóng viên: “Anh đã trải qua bao nhiêu cuộc tình 1 đêm?”
Ibra: “Tôi không làm trò đó. Với tôi chỉ có sự lãng mạn và tình yêu thôi, phải không nhỉ?”



- Khi bị John Carew chê bai không biết chạy chỗ, Ibra đáp trả: “Những gì Carew có thể làm được với quả bóng, tôi có thể làm được với một quả cam”.

- “Arsene Wenger đã mời tôi đến Arsenal thử việc năm tôi 17 tuổi. Tôi đã từ chối. Zlatan chỉ làm thật, không thử”.

- Khi bị 1 nữ phóng viên hỏi về tin đồn cho rằng mình là dân gay (đồng tính nam), Ibra trả lời: “Đưa chị gái của cô đến nhà tôi nhé, tôi sẽ chỉ cho cô thấy ai là gay!”

- Nói về việc không tặng quà nhân ngày sinh nhật vợ, Ibra tuyên bố: “Quà cáp làm gì khi cô ấy đã có Zlatan!”



- “Ai là người phụ nữ đẹp nhất thế giới?”
“Tôi biết đâu. Nhưng khi thấy cô ấy thì tôi sẽ hẹn hò với cô ấy ngay”.

- “Chúng tôi đang tìm thuê một căn hộ (ở Paris). Nếu không tìm thấy gì thì chúng tôi đành phải mua một cái khách sạn vậy”.

- “Anh thích so sánh bản thân với ngôi sao thể thao nào khác không?”
“Tôi thấy mình giống Muhammed Ali. Ông ấy nói sẽ hạ knock-out 1 kẻ nào đó ở hiệp đấu thứ 4, và ông ấy đã làm được”.

- “Tôi đã thi đấu quá nhiều ở mùa giải năm nay rồi (hồi tháng 10/2010) và đang cảm thấy kiệt sức. Nhìn ở Milan mà xem, họ đang có 2 tiền đạo bị chấn thương. Tôi phải gửi lời cám ơn đến HLV ĐT Thụy Điển vì ông ấy đã tạo cơ hội cho tôi nghỉ ngơi trong tuần này”.



- Ibra chia sẻ với báo giới sau khi cùng Juventus giành chức vô địch Serie A năm 2005: “David Trezeguet đã chuốc vodka cho tôi say khướt đến nỗi tôi phải ngủ trong bồn tắm. Giờ đây tôi uống vodka tốt hơn nhiều rồi”.

- “Tôi có thể thi đấu ở 11 vị trí trên sân, vì một cầu thủ giỏi phải là người có thể chơi tốt ở bất kỳ vị trí nào”.

- “Tôi thấy chán ngấy khi ngồi chung với Guardiola trong phòng thay đồ và bị ông ta nhìn chằm chằm như thể tôi là một kẻ lạc loài ở đó vậy. Ông ta như một bức tường bằng đá. Tôi chẳng thấy chút sinh khí nào ở ông ta, và tôi luôn ước có thể biến đi đâu đó mỗi khi đến tập trung cùng đội bóng”.

- “Tôi chẳng bao giờ nghe Guardiola giáo huấn. Nghe làm gì? Toàn những thứ nhố nhăng như máu, mồ hôi và nước mắt…”

- “ Mourinho hoàn toàn trái ngược với Guardiola. Nếu Mourinho là người thắp sáng cả căn phòng, Guardiola lại là kẻ kéo rèm khiến mọi thứ trở nên mù mịt. Tôi tin rằng Guardiola giờ đây đang ra sức so đo bản thân ông ta với Mourinho”.

- “Chỉ một chấn thương nhỏ của Zlatan thôi đã là điều gì đó quá sức nghiêm trọng với bất kỳ đội bóng nào rồi”.



- “Lionel Messi là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng tôi thực sự chẳng hiểu gì về cậu ta cả. Chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Messi đến Barca từ năm 13 tuổi, được nuôi lớn trong nền văn hóa đó. Tất nhiên, cậu ta không có vấn đề gì với chỗ đó cả. Cả đội được yêu cầu thi đấu để phục vụ cậu ta. Đó là một cầu thủ giỏi, nhưng khi tôi đến Barca tôi đã ghi nhiều bàn thắng hơn cậu ta”.

- “Ở Barca họ cấm các cầu thủ đi xe thể thao đến sân tập. Điều đó thật lố bịch. Chẳng ai có quyền cấm tôi đi loại xe gì hết. Tôi nghĩ thế, và trước trận đấu với Almeria, tôi đã lái chiếc Ferrari Enzo đến sân tập. Quả thực ai cũng thấy khó chịu vì tôi”.

- Khi được hỏi về vụ bắn pháo hoa gây cháy nhà của Balotelli, Ibra nói: “Tôi cũng thích pháo hoa lắm. Nhưng tôi sẽ chỉ bắn pháo hoa trong vườn nhà hoặc khu nướng thịt thôi chứ không bắn vào nhà mình đâu”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x