"Chúng tôi đã mất một huyền thoại rất quan trọng là Sergio Aguero. Sẽ rất khó để đi vừa đôi giày của cậu ấy, nhưng tôi tự tin rằng đội bóng sẽ tìm được người phù hợp thay thế Aguero.
Còn có các khu vực khác rõ ràng cần đầu tư, nhưng không phải về số lượng mà chất lượng. Tôi nghĩ đây là một đội hình phi thường. Bạn không thể vô địch Premier League và lọt vào chung kết Champions League nếu bạn không có một đội hình đáng kinh ngạc. Chúng tôi sẽ đưa chất lượng vào đội hình ở một số vị trí chủ chốt.
Một trong những điều tôi đã học được trong nhiều năm là bạn cần phải liên tục bổ sung các cầu thủ tài năng vào đội bóng. Phải làm mới CLB. Đặc biệt khi bạn ở đẳng cấp cao, khi bạn đang ở trên đỉnh cao", Al Mubarak chia sẻ.
Harry Kane của Tottenham và Erling Haaland của Dortmund hiện là hai mục tiêu hàng đầu mà Man City đang nhắm tới ở hè 2021, sau khi Aguero đã chuyển sang khoác áo Barca theo dạng tự do.
Kane là cái tên có lẽ phù hợp hơn cả, bởi tiền đạo này đã quá quen với môi trường Premier League và đẳng cấp khỏi cần bàn cãi. Mùa này, tiền đạo 27 tuổi đã ẵm cả giải Vua phá lưới lẫn Vua kiến tạo ở Ngoại hạng Anh.
Cái khó cho Man City ở vụ Kane là chủ tịch Daniel Levy của Tottenham là người cương quyết, cứng rắn và rất khó lay chuyển. Mức phí chuyển nhượng của Kane được cho khoảng 150 triệu bảng, con số không hề nhỏ bởi chưa bao gồm các khoản lương thưởng cho ngôi sao người Anh.
Trong khi đó, Haaland cũng không phải thương vụ dễ dàng bởi anh hiện được hàng loạt ông lớn ở châu Âu săn đón chứ không riêng gì Man City. Bản thân Dortmund cũng muốn giữ chân tiền đạo người Na Uy, nên thương vụ này chắc chắc còn nhiều vấn đề cần bàn tới.
Ngoài vị trí trung phong thay Aguero, nhà ĐKVĐ Premier League còn theo đuổi tiền vệ Jack Grealish của Aston Villa, với chi phí ước tính vào khoảng 100 triệu bảng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn