Ông Rummenigge đã bác bỏ khả năng “Hùm xám” chiêu mộ siêu sao Lionel Messi vì hiểu rằng cái giá để đổi lấy sự phục vụ của chân sút người Argentina từ Blaugrana sẽ là không tưởng.
Trước đó, từng có những tin đồn cho rằng Bayern đã sẵn sàng chi ra con số khổng lồ 250 triệu euro để đáp ứng mức phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ 26 tuổi. Lời đồn càng trở nên đáng tin cậy khi chủ tịch danh dự Franz Beckenbauer tuần trước đã hết lời ca ngợi tài năng của Messi, thậm chí huyền thoại người Đức còn ám chỉ anh sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho các nhà vô địch Bundesliga và châu Âu.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2013/11/25/31//messibarca25-11.jpg)
Barca là nơi phù hợp nhất với Messi
Mặc dù vậy, với phát biểu rõ ràng mới đây của Rummenigge, có vẻ như giới truyền thông TBN đã bị hố to: “Messi ư? Cái giá để có được cậu ta thật là lố bịch, còn cao hơn cả Javi Martinez nữa. Chúng tôi sẽ không đời nào bỏ ra ngần ấy tiền đâu”.
“Hơn nữa, tôi cũng hiểu Sandro Rosell. Barca sẽ không bao giờ bán Messi. Cậu ấy giống như một vị thánh tại đó và thánh thì không phải để bán”, Rummenigge tiếp tục. “Ngay bản thân Messi có lẽ cũng thích chơi ở Barca hơn cả, cậu ấy hoàn toàn phù hợp với đội bóng ấy”.