Hôm thứ Năm vừa qua, Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham cho biết sẵn sàng bơm thêm tiền để HLV Andre Villas-Boas mang về sân White Hart Lane những gương mặt chất lượng nhằm cạnh tranh danh hiệu với các đội bóng lớn. Theo nhiều nguồn tin, HLV Villas-Boas dự tính sẽ chiêu mộ một hậu vệ cánh trái (đang nhắm Fabio Coentrao của Real) và một tiền đạo.
Dù được hứa sẽ bơm nhiều tiền để mua sắm, song thật bất ngờ khi Tottenham lại nhắm đến một chân sút miễn phí. Hôm thứ Bảy vừa qua, tờ The Mirror khẳng định Tottenham đã vượt mặt hai đội bóng cùng thành phố là Arsenal và West Ham để giành "pole" trong thương vụ chiêu mộ chân sút Ciprian Marican, cầu thủ hiện đang tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Schalke 04 hồi mùa Hè.
Marica trong màu áo ĐT Romania
Tờ báo này thậm chí còn tiết lộ, cá nhân Marica đã chủ động đề nghị với BLĐ Tottenham về bản hợp đồng có thời hạn 3 năm tới năm 2016 cùng mức lương 60.000 bảng/tuần. Đây có thể coi là thành công ngoài mong đợi của Spurs, bởi như đã biết có rất nhiều đội bóng muốn có sự phục vụ của tuyển thủ Romania như Arsenal, West Ham, Inter hay Fiorentina.
Năm nay 27 tuổi, Marica đã có quãng thời gian 3 năm thi đấu tại Ukraine trong màu áo ông lớn Shakhtar Donetsk (2004-2007) sau đó là 6 năm chinh chiến tại Bundesliga trong màu áo Stuttgart (2007-2011) và Schalke 04 (2011-2013). Kết thúc mùa giải 2012/13, do không để lại nhiều dấu ấn khi chỉ ghi 6 bàn/19 trận trên tất cả các mặt trận, Marica không được Schalke gia hạn hợp đồng và trở thành cầu thủ tự do. Trong màu áo ĐTQG, Marica từng là đội trưởng ĐT Romania và có được 22 bàn thắng sau 64 trận.
Cũng liên quan đến tình hình chuyển nhượng tại sân White Hart Lane, HLV Villas-Boas đang lên kế hoạch đẩy chân sút Emmanuel Adebayor đi nhằm cắt giảm quỹ lương 100.000 bảng/tuần của tuyển thủ Togo. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có đội bóng nào sẵn sàng đón nhận cựu cầu thủ của Man City và Arsenal.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Ngoài trận derby Manchester diễn ra tại Etihad tối nay, M.U và Man City sẽ tiếp tục ganh đua với nhau trên một mặt trận khác: chiêu mộ tiền vệ Andres Iniesta từ Barca.
Tài năng 17 tuổi người Brazil Bruno Gomes tưởng đã thành người của M.U tới nơi thì bất ngờ Udinese nhảy vào cuộc với hi vọng "nẫng" tay trên của "Quỷ đỏ".
Kể từ đầu mùa giải năm nay, Alex Song vẫn chưa tìm được chỗ đứng trong đội hình ra sân của Barcelona. Điều đó làm cho cựu cầu thủ Arsenal cảm thấy mình không được coi trọng và đang tỏ ý muốn ra đi.
Được coi là tài năng sáng giá của học viện bóng đá M.U, cầu thủ chạy cánh Jesse Lingard đã được HLV David Moyes cho sang Birmingham học việc một thời gian để tích lũy kinh nghiệm.
Tiền đạo người Ba Lan có vẻ như đã không còn muốn gắn bó với đội chủ sân Signal Iduna Park, sau khi người đại diện của anh hé lộ mong muốn của thân chủ được rời CLB ở mùa Hè tới, cũng là lúc hợp đồng hiện tại đáo hạn.
Tiền đạo trẻ Federico Macheda tiếp tục phải rời Old Trafford theo dạng cho mượn sau khi được thông báo không nằm trong kế hoạch của HLV David Moyes. Lần này, điểm đến của anh là đội hạng Nhất Doncaster.
Mặc dù tân binh Roberto Soldado đã hòa nhập khá tốt với các đồng đội mới kể từ khi chuyển tới White Hart Lane, BLĐ Tottenham vẫn dự định sẽ tăng cường cho hàng tấn công khi TTCN mùa Đông mở cửa trở lại.
Theo Daily Mail, Arsenal vẫn theo dõi phong độ của cặp tiền đạo Luis Suarez (Liverpool) và Wayne Rooney (M.U). HLV Arsene Wenger sẽ lại hỏi mua họ khi TTCN mở cửa vào tháng 1/2014.
Alphonso Davies là mục tiêu trong tầm ngắm của Real Madrid và có thể gia nhập Los Blancos trong mùa hè này. Tuy nhiên, anh đã khiến đội bóng Tây Ban Nha suýt phải khóc hận ngay trên sân Bernabeu.
Ngay sau khi chốt xong ngày đàm phán với một đội bóng đáng ngạc nhiên đến từ Saudi Arabia, Jose Mourinho đã khiến cả thế giới bóng đá bất ngờ khi tiết lộ sự tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân.
Bayern đã vô cùng phẫn nộ khi bàn thắng ở phút bù giờ của trung vệ Matthijs De Ligt bị khước từ, trong thất bại 1-2 trước Real Madrid ở bán kết lượt về Champions League.
Chẳng ai ngờ cựu ngôi sao của Man City và Everton, Jo đã bị lôi ra khỏi xe buýt của đội bóng và bị bắt giữ ngay lập tức trước một trận đấu quan trọng ở Brazil.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn