Mudryk & 7 vụ 'cướp trên giàn mướp' nổi tiếng

TÙNG LÂM
07:30 ngày 21-01-2023
Arsenal đã dành hơn một năm trời để theo dõi Mykhaylo Mudryk, đàm phán với Shakhtar từ mùa Hè, nhưng đùng một cái, Chelsea nhảy vào và ngôi sao người Ukraine trở thành cầu thủ của sân Stamford Bridge. Quá “đau” cho thầy trò Mikel Arteta! Nhưng điều an ủi là họ không phải những người đầu tiên bị “cướp trên giàn mướp” kiểu này.
Mudryk & 7 vụ 'cướp trên giàn mướp' nổi tiếng

1. RAPHINHA 
(Chelsea theo đuổi, về Barca)

Cũng khó trách Chelsea “chơi xấu”. Mới đây thôi, họ cũng chính là nạn nhân của một vụ hớt tay trên trắng trợn tương tự, liên quan tới cầu thủ chạy cánh người Brazil, Raphinha. Chelsea đã theo đuổi Raphinha cả mùa Hè, Leeds cơ bản đồng ý với đề nghị của họ, và Raphinha cũng sẵn sàng tới Stamford Bridge. Nhưng vào phút chót, Barca, đội bóng trong mơ của Raphinha, vào cuộc và thế là cầu thủ người Brazil đã lập tức quay xe. Đau cho Chelsea là ở chỗ Raphinha thậm chí chấp nhận đợi một thời gian dài để Barca xoay đủ tiền.

2. JESSE LINGARD 
(West Ham, Nottingham Forest)

Cả Premier League đều biết “chuyện tình” giữa Lingard và West Ham. Nửa mùa giải khoác áo “Búa tạ” chính là giai đoạn hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của cầu thủ người Anh. West Ham tất nhiên cũng muốn chào đón người hùng trở lại. Nhưng sự xuất hiện của kẻ thứ ba, tân binh chịu chơi Nottingham Forest, đã thay đổi tất cả. West Ham có thừa tình cảm, nhưng không thể cạnh tranh nổi với Nottingham về tiền (mức lương mà Nottingham đề nghị lên tới 200.000 bảng/tuần), nên đành chấp nhận nhìn “người tình” tay trong tay với kẻ khác.

3. WILLIAN 
(Tottenham, Chelsea) 

Vụ Chelsea hớt Willian ngay trước mũi Tottenham hồi 2013 cũng là một vụ kinh điển. Năm ấy, Willian gần như đã là người của Spurs, thậm chí còn đã kiểm tra y tế xong ở White Hart Lane. Nhưng vào phút chót, HLV Jose Mourinho đã yêu cầu BLĐ phải làm mọi cách kéo cầu thủ chạy cánh người Brazil về Stamford Bridge. Và họ đã làm được. Willian trở thành người của Chelsea chỉ một giờ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa trong sự tức tối và bẽ bàng của Tottenham. Một số “dị bản” nói rằng Chelsea đã “bắt cóc” Willian ngay tại sân bay.

4. ROBINHO 
(Chelsea, Man City)

Vẫn liên quan tới Chelsea nhưng lần này họ lại là nạn nhân. Hè 2008, khi Real rao bán Robinho, The Blues là đội tích cực nhất. Họ thông báo đã đạt được thỏa thuận cá nhân với cầu thủ người Brazil, thậm chí còn bắt đầu in áo có tên anh để bán. Nhưng trong một diễn biến không ai ngờ, Man City nhảy vào và cuỗm mất Robinho khi thị trường chuyển nhượng chỉ còn vài tiếng là đóng cửa (còn có tin nói Robinho nghĩ là anh sắp sang… Man United). Robinho chính là ngôi sao lớn đầu tiên cập bến Etihad.
 
5. JORGINHO 
(Man City, Chelsea)

10 năm sau khi để mất Robinho vào tay Man City, Chelsea đã có màn báo thù ngoạn mục. Theo yêu cầu của HLV Guardiola, Man City đã hỏi mua Jorginho và họ tin chắc là mình đã thành công. Nhưng việc người thầy của Jorginho ở Napoli là Maurizio Sarri gia nhập Chelsea đã khiến cầu thủ gốc Brazil đổi ý. Sau này chính Jorginho thú nhận là anh không định gia nhập Chelsea, mà là Man City. Đó dù sao cũng là một lựa chọn không tồi khi Jorginho đã cùng The Blues giành được Champions League, sau khi đánh bại chính City của Pep.

6. EUSEBIO 
(Sporting Lisbon, Benfica)

Đầu những năm 1960, HLV huyền thoại của Benfica là Bela Guttmann được giới thiệu về một tài năng đặc biệt người Mozambique trong một cuộc nói chuyện tình cờ ở tiệm tóc. Đó là Eusebio. Vấn đề là Eusebio lúc đó đang chơi cho Lourenco Marques, sân sau của kình địch Sporting Lisbon. Nhưng điều đó không khiến Guttmann nản chí. Ông bí mật đưa Eusebio tới Bồ Đào Nha bằng một cái tên giả, “nhốt” ông trong khách sạn, rồi mới đi nói chuyện với mẹ của Eusebio. Phần còn lại, như chúng ta biết, là lịch sử.

7. ROY KEANE 
(Blackburn, Man United)

Dù kết thúc của mối quan hệ giữa Roy Keane với Man United không có hậu (bị thanh lý hợp đồng sau những phát ngôn gây tranh cãi), không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của cựu tiền vệ người Ireland với Quỷ đỏ. Thật khó mà hình dung United không có anh thì sẽ như thế nào. Ấy thế mà điều đó suýt nữa xảy ra khi Keane từng ở rất gần “đại gia” Blackburn: anh thậm chí còn đã gặp và bắt tay HLV Kenny Dalglish. Tuy nhiên, sau một ván bi-a với Sir Alex Ferguson, Keane đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi tầm nhìn của HLV người Scotland, và đồng ý gia nhập sân Old Trafford.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x