Thomas Tuchel, người đã dẫn dắt Bayern tới chức vô địch Bundesliga thứ 11 liên tiếp trong ngày cuối cùng của mùa giải, muốn có một cuộc tái thiết lớn tại Allianz Arena sau một mùa bóng hỗn loạn về hậu trường và mờ nhạt về chuyên môn của gã khổng lồ nước Đức.
Những cầu thủ chạy cánh của Bayern dường như là những nạn nhân đầu tiên, với Mane, Leroy Sane và Serge Gnabry đều được cho là đang trên đường rời Allianz Arena, theo tờ Bild của Đức.
Hậu vệ phải Bouna Sarr, thủ môn Alexander Nubel và tiền vệ trung tâm Marcel Sabitzer, người được cho mượn ở MU thời gian qua, cũng sẽ được tự do ra đi.
Cái tên cuối cùng trong danh sách 7 cầu thủ phải rời Bayern là Benjamin Pavard, sau khi anh quyết định không gia hạn hợp đồng với Hùm xám.
Cầu thủ quốc tế người Pháp đã thu hút sự quan tâm từ Barcelona và Liverpool vfa có thể ra đi ngay lập tức nếu một CLB chịu bỏ ra mức giá 25 triệu bảng (30 triệu euro) cho Bayern.
Mặc dù chỉ ký hợp đồng với Mane từ Liverpool với giá 35 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái, gã khổng lồ Bundesliga đã sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho tiền đạo 31 tuổi.
Mane chỉ ghi được 7 bàn thắng sau 25 lần ra sân trong mùa giải đầu tiên của anh và còn gây ra vụ scandal đấm vào mặt Sane, khiến tuyển thủ Đức bị thương ở môi, sau khi Bayern bị loại khỏi Champions League trước Man City vào tháng Tư.
Vụ việc cho thấy sự chia rẽ rõ ràng trong đội hình của Bayern và xảy ra ngay sau khi Tuchel đến, với việc HLV trưởng Julian Nagelsmann bị CLB sa thải trong vài tuần trước trận tứ kết Champions League.
Trong khi đó, Lucas Hernandez và Leon Goretzka đang được các đại gia châu Âu theo đuổi ráo riết trước kỳ chuyển nhượng mùa hè. Có tin hai cầu thủ này sắp đồng ý ký hợp đồng 5 năm với nhà vô địch Ligue 1 Paris Saint-Germain.
MU được cho là đang theo dõi tình hình của Goretzka ở Bavaria. Cầu thủ người Đức có khả năng sẽ ra đi nếu anh không phù hợp với kế hoạch của Tuchel.
Những cầu thủ rời Bayern mùa hè này được kỳ vọng sẽ tạo ra đủ ngân sách để cạnh tranh với các đối thủ Arsenal và MU trong cuộc đua giành Declan Rice, tiền vệ đã nổi lên là "mục tiêu trong mơ" của Tuchel trước mùa giải tới.
Tuchel được cho là muốn có một tiền vệ thiên về phòng ngự hơn vào mùa hè này, cũng như một tiền đạo mới để xây dựng hàng công sau thất bại trong việc thay thế Robert Lewandowski vào mùa hè năm ngoái.