Rút lui phút chót
“Họ hứa hẹn với tôi đủ mọi thứ, từ cơ hội đá chính, mức lương đến ngày tôi tập trung cùng toàn đội Liverpool. Nhưng đến lúc mọi thứ vỡ lở, họ đem mọi lý do ra để trốn tránh trách nhiệm”, Fekir bức xúc nói. Thay vì đến một CLB lớn, giờ đây cựu đội trưởng Lyon phải trầy trật chứng tỏ bản thân ở đội bóng hạng trung Betis.
Thương vụ chiêu mộ Fekir được Liverpool xúc tiến vào mùa hè 2018. Đội chủ sân Anfield sẵn sàng trả 70 triệu bảng cho cầu thủ sinh năm 1993, cộng thêm khoản lương thưởng vô cùng hấp dẫn. Phía Lyon cũng gật đầu trước mức giá không thể từ chối mà Liverpool đưa ra. Cầu thủ này thậm chí đã hoàn thành kiểm tra y tế và chỉ đợi ngày ra mắt chính thức.
Fekir gần như đã là người của Liverpool cho đến lúc The Kop tuyên bố rút lui. Không ai hiểu vì sao thương vụ này đổ bể, ngay cả trung tâm của cuộc chuyển nhượng này. 3 năm đã trôi qua và Fekir vẫn mong ngóng một câu trả lời từ ai đó, nhưng mọi thứ dần chìm vào quên lãng. Anh rời Lyon với một mức giá thấp cùng một câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Những nguồn tin từ nội bộ Liverpool tiết lộ lý do họ từ bỏ Fekir là bởi anh có tiền sử gặp chấn thương đầu gối. Đáp lại nghi vấn này, Fekir khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Đầu gối anh hoàn toàn ổn. Khi Fekir kiểm tra y tế sơ bộ lại Clairefontaine, bác sĩ còn không đề cập đến chuyện đó, bởi họ không nghĩ vết đau cũ sẽ tái phát.
Kể từ ngày thương vụ đến Liverpool đổ bể, Fekir vẫn thi đấu đều đặn với tần suất 35-40 trận mỗi mùa. Anh gần như chưa bao giờ phải nghỉ thi đấu quá 2 tuần vì bị đau, và không có chấn thương nào trong số đó liên quan đến đầu gối. Lúc này Liverpool lại đưa ra một lý do khác. Họ nói người nhà Fekir tự ý can thiệp vào cuộc đàm phán và khiến các bên mất lòng.
Ai là kẻ nói dối?
Khi được hỏi có đúng là người nhà Fekir đã can thiệp vào cuộc chuyển nhượng hay không, cầu thủ này đáp trả gay gắt. Anh nói đây là lời nói dối tệ hại nhất mà Liverpool có thể nghĩ ra. Fekir cảm thấy tổn thương khi thấy những dòng chỉ trích như thế. Không có điều gì là sự thật. Một vài kẻ ác ý còn ghép ảnh anh mặc áo Liverpool để chế giễu thương vụ không hoàn thành.
Những người bị Fekir chỉ trích gồm ban lãnh đạo Liverpool và người đại diện cũ của anh, Jean-Pierres Bernes. Mỗi lần được hỏi tại sao thương vụ đến Liverpool thất bại, Fekir đều nói tất cả tại tay “cò” người Pháp. Quá tức giận vì liên tục bị thân chủ trước đây buông lời xúc phạm, Bernes phải xuất đầu lộ diện và nói Fekir đừng lấy người khác làm trò đùa.
Từng có thời gian thân thiết với nhau như anh em một nhà, Bernes và Fekir giờ đây chẳng khác nào người dưng. Tuyển thủ Pháp sa thải Bernes vì không thể đưa anh đến Liverpool, ông cũng không một lời trách cứ. 3 năm trôi qua và giờ đây Bernes mới nhắc lại chuyện cũ. Ông nói ai cũng biết vì sao Fekir không thể đến Liverpool, chỉ có anh cố tình không hiểu.
“Có hai lý do để Liverpool quay đầu rút lui trong cuộc đàm phán với Fekir”, Bernes lý giải trên L’equipe. Ông nói thêm: “Thứ nhất là họ lo ngại về chấn thương của cậu ấy, nhưng cuối cùng khúc mắc được giải quyết ổn thỏa. Liverpool nói họ sẽ cố gắng chăm sóc Fekir thật tốt, nắm rõ tiền sử chấn thương và chữa trị. Thế nên nguyên nhân hẳn nằm ở lý do còn lại”.
Bernes không ám chỉ gia đình Fekir đã tham gia vào tiến trình đàm phán. Ông chỉ nói có một bên khác tự ý nhận làm đại diện và đòi hỏi thương lượng lại từ đầu. Ngay sau khi nghe được yêu cầu này, Liverpool lập tức từ bỏ Fekir. Việc đó khiến đội trưởng Lyon 1 năm sau mới có thể tìm được bến đỗ mới, nhưng với mức giá thấp hơn rất nhiều con số Liverpool định duyệt chi.
Ai là người sai trong thương vụ Fekir đến Liverpool đổ bể? Do The Reds, người đại diện của Fekir, hay chính cầu thủ này đã làm hỏng mọi chuyện? Fekir bảo chính anh cũng không hiểu tại sao, còn Bernes nói sự thực ai cũng rõ. Lúc này chỉ có Lyon và Liverpool có thể nói sự thực, nhưng họ luôn im lặng bởi câu chuyện này không còn liên quan đến cả 2 đội bóng nữa.
“Mất tích” ở tuyển Pháp
Tại World Cup 2018, Fekir không phải lựa chọn hàng đầu trên hàng tấn công nhưng vẫn có một suất đến Nga cùng Les Bleus. Tuy nhiên kể từ ngày đến Betis, cầu thủ này dường như không được HLV Deschamps để mắt đến nữa. Anh cũng không có mặt trong danh sách sơ bộ ĐT Pháp tham dự EURO 2021.
Em trai đi cùng
Tháng 7/2019, Fekir đầu quân cho Betis với giá 20 triệu euro kèm 10 triệu tùy thuộc vào thành tích thi đấu. Đi cùng anh đến Tây Ban Nha còn có cậu em trai Yassin Fekir khi đó mới 22 tuổi. Betis mua Yassin với điều kiện Lyon sẽ được hưởng 50% phí chuyển nhượng của cầu thủ này nếu anh đầu quân cho một đội bóng khác trong tương lai.