Bóng Đá Plus trên MXH

Daniel Alves: “Tôi không muốn giống bất kỳ ai"

13:34 ngày 01/04/2016
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo Sid Lowe của tờ Guardian, Daniel Alves đã mở lòng để các CĐV có dịp được hiểu anh nhiều hơn. Trong bài báo ấy, anh nói về bóng đá, tiền bạc, về những lời chỉ trích, về sự tức giận của anh dành cho truyền thông và một thế giới đang ngày càng điên loạn vì những người nổi tiếng.

    KHÔNG PHẢI 1 HẬU VỆ BÌNH THƯỜNG

    Daniel Alves không phải là một hậu vệ phải bình thường. Anh là một trong những hậu vệ biên giỏi nhất mà thế giới từng được chứng kiến. Anh có số trận ra sân ở La Liga nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nước ngoài nào. Anh đã có hơn 100 đường kiến tạo thành bàn. Anh đã chơi cạnh Lionel Messi và trở thành một đối tác cực kỳ ăn ý với siêu sao người Argentina trong suốt thập kỷ vừa qua. Anh đã 5 lần có tên trong đội hình tiêu biểu hàng năm do FIFPro bầu chọn. Anh đã có 5 chức vô địch La Liga, 4 Cúp Nhà Vua, 3 Champions League, 3 FIFA Club World Cup và 2 chiếc Cúp UEFA.

    Trong đội hình Barcelona hiện tại, Alves có số danh hiệu nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Barca nào ngoại trừ Andres Iniesta. Trước khi tỏa sáng ở Barca, Alves đã là nhân vật chủ chốt trong hành trình giành 2 chiếc Cúp UEFA tại Sevilla. Sau 2 năm thất bại, Barca lập tức giành được cú ăn ba với sự xuất hiện của Pep Guardiola. Và trong đội hình chính đã chinh chiến trên cả 3 mặt mùa ấy, chỉ có Alves và Gerard Pique là những bản hợp đồng mới.

    Alves giành được nhiều danh hiệu là nhờ vào Barca hay Barca có nhiều danh hiệu thế là nhờ có Alves? Mỗi cule có lẽ sẽ có câu trả lời của riêng họ. Nhưng nếu như một hậu vệ nước ngoài đã trụ được ở Barca đến mùa thứ 8, đấy tất nhiên không phải là một cầu thủ tầm thường.

    Và trong mấy năm gần đây, Alves lại còn phải thi đấu trong sự hoài nghi, rằng đấy có thể là mùa bóng cuối cùng của anh ở Nou Camp. Đã có lúc người ta thấy Alves đã đến rất gần ngưỡng cửa của sự ra đi. Nhưng dù cho Sergi Roberto đã có thời gian chơi thành công ở vị trí ấy, Barca cũng đã mua về Aleix Vidal, nhưng rốt cục, không ai có thể đánh bật được Alves ra khỏi cái hành lang quen thuộc với anh. Lionel Messi nói: “Sẽ rất khó tìm một hậu vệ khác giống như anh ấy”.

    Messi quá đúng. Bởi vì trong mùa bóng mà Alves hứng chịu sự chỉ trích nhiều nhất hồi năm ngoái, Barca đã giành được cú ăn ba. “Nếu như phải chọn đâu là những danh hiệu đáng nhớ nhất, tôi sẽ chọn những danh hiệu của mùa trước vì nó đến trong quá nhiều những hoài nghi. Người ta đặt ra những câu hỏi như: tôi đã hết thời chưa, Barcelona sẽ tống khứ tôi chứ, tôi có xứng đáng được đá chính nữa không...” Alves bộc bạch. “Nói thật là nó khiến tôi phát điên lên được vì tôi yêu nghề nghiệp của mình, tôi yêu bóng đá, yêu đội bóng và các đồng đội. Chứ nếu chỉ nghĩ về bản thân, tôi đã là một kẻ vứt đi. Tôi không thích nói về bản thân mình nếu như đội bóng chả giành được danh hiệu nào. Điều ấy rõ ràng là thảm họa”.


    NGƯỜI KHÔNG CHẤP NHẬN THỎA HIỆP

    Alves là một cầu thủ bị đánh giá không đúng. Nói cách khác, người ta không tôn vinh đúng giá trị của anh. Mùa bóng trước, Alves xoạc bóng nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào, vậy mà người ta vẫn gán cho anh cái mác là hậu vệ không biết phòng ngự.
    “Phòng ngự là cái gì?” Alves hỏi. “Là không cho người ta lên lừa bóng hay tấn công à? Lạy Chúa tôi, thế thì bóng đá còn quái gì vui nữa. Chả lẽ hậu vệ là chỉ có thể đứng ở phần sân nhà rồi chờ cho cầu thủ tấn công vượt qua mình thôi sao? Chứ bạn nghĩ bạn là ai mà có thể ngăn cản tất cả? Bạn đủ nhanh và đủ khéo để tự tin không? Mọi người cứ nghĩ tấn công là không phòng ngự, còn phòng ngự thì quên tấn công.

    Bóng đá là gì? Là tìm cách chiến thắng. Và để thắng, bạn phải ghi nhiều bàn hơn đối phương. Để chiến thắng, chỉ phòng ngự hay thôi là không đủ. Nếu phòng ngự tốt mà chẳng thể ghi bàn thì sự phòng ngự ấy là vô nghĩa”.

    Alves đã từng tranh luận điều này với HLV nổi tiếng Joaquin Caparros những ngày đầu tiên ở Sevilla. Nhà cầm quân lão luyện này yêu cầu Alves đừng bao giờ vượt quá vạch vôi nửa sân, và anh hỏi lại ngay: “Tại sao lại không?”.

    Alves nhớ lại: “Bóng đá là phòng ngự-tấn công, phòng ngự-tấn công... cứ thể mà luân chuyển không ngừng. Bóng đá đâu có giới hạn, đâu có quy định nào. Caparros đã từng dời tôi lên hẳn hàng tiền vệ, nhưng rồi ông nhận ra dù khả năng tấn công của tôi rất tốt thì tôi vẫn có thể đá được hậu vệ phải, vẫn có thể đảm đương hai nhiệm vụ tấn công và phòng ngự như thường”.

    Alves là một người có cá tính mạnh, và anh không chấp nhận thay đổi hay thỏa hiệp. “Nếu chỉ là một cầu thủ như mọi người, tôi sẽ là bất kỳ ai ở ngoài kia. Mà tôi không muốn giống bất kỳ ai cả”, Alves nói. “Rồi Barca ký hợp đồng với tôi. Và khi một CLB đã ký với ai đó nghĩa là họ đã nghiên cứu anh ta rất kỹ rồi. Làm gì có chuyện cái gã ấy không thể phòng ngự. Bây giờ người ta đặt mọi thứ dưới kính hiển vi, soi từng tiểu tiết. Nhưng nếu như Claudio Bravo giành danh hiệu Zamora cho thủ môn để lọt lưới ít nhất mùa trước thì chính tôi cũng đã góp một phần công sức. Nhỏ thôi, nhưng không thể không kể đến. Nếu Barca để lọt lưới ít bàn nhất giải, nghĩa là chúng tôi đã cùng nhau hoàn thành phận sự”.

    “Hay quý vị cũng có thể nhìn vào những gala. Messi giành 5 Quả Bóng Vàng, nhưng tôi cũng 5 lần có tên trong đội hình tiêu biểu của năm. Tôi luôn nói với Messi: Cậu thấy không, cứ lần nào tôi tháp tùng cùng cậu đến gala là cậu mang Quả Bóng Vàng về. Ha ha ha!”.
    Trần Minh • 13:34 ngày 01/04/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay