Siêu sao Lionel Messi đã lên tiếng ca ngợi màn trình diễn của đại kình địch Cristiano Ronaldo với cú hat-trick vào lưới Atletico Madrid là "ma thuật".
Rạng sáng thứ Tư, Ronaldo tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick vào lưới Atletico giúp Juventus giành chiến thắng 3-0 và lội ngược dòng thành công để có vé vào tứ kết Champions League với tỷ số chung cuộc 3-2. Màn trình diễn ấn tượng của siêu sao người Bồ Đào Nha đã nhận được rất nhiều những lời tán tụng.
Đêm qua, kỳ phùng địch thủ của Ronaldo là Leo Messi cũng lên tiếng đáp trả, khi ghi dấu giầy lên 4 trong số 5 bàn thắng (2 bàn thắng, 2 đường kiến tạo) để giúp Barca có màn hủy diệt Lyon với tỷ số 5-1 để hiên ngang tiến vào tứ kết với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 5-1. Nếu như Ronaldo kịp cân bằng kỷ lục 8 lần lập hat-trick của Messi tại Champione League, thì đêm qua La Pulga lại thiết lập kỉ lục mới khi trở thành cầu thủ đầu tiên có 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo trong 1 trận đấu tại giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.
Phát biểu sau trận đấu, Messi đã lên tiếng ca ngợi màn trình diễn của Ronaldo cũng như CLB Juventus: "Rất nhiều điều làm tôi thích thú với Champions league. Hôm qua, những gì mà Ronaldo và Juventus làm được thật ấn tượng. Tôi nghĩ Atletico sẽ trở nên mạnh mẽ sau thất bại này, còn Ronaldo đã có một đêm huyền diệu với 3 bàn thắng đã ghi".
Nói về chiến thắng của đội nhà đêm qua, cầu thủ 32 tuổi cho hay: "Chúng tôi đã trải qua một chút khó khăn khi bị rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1. Chúng tôi đã tự làm khó mình trong một tình huống cố định, khi Lyon không thể hiện được gì nhiều cho đến khi có bàn thắng".
"Rất may là tỷ số được nâng lên thành 3-1 và đội bóng đã bình tĩnh trở lại. Khi chúng tôi có bàn thắng, mọi thứ đã trở nên tốt hơn, chúng tôi bình tĩnh di chuyển và tìm thấy nhau trong những pha phối hợp", thủ quân người Argentina nói thêm.
Barca 5-1 Lyon (chung cuộc: 5-1)
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trước khi trận đấu với Lyon diễn ra, Philippe Coutinho đã phải chịu vô vàn áp lực. Nhưng bằng tài phù phép của mình, anh đã biến những lời chê bai thành những tiếng ngợi khen đầy ngoạn mục.
Chỉ 1 ngày sau khi Cristiano Ronaldo tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick siêu phàm giúp Juventus ngược dòng hạ Atletico, Lionel Messi đã có màn đáp trả thượng hạng khi ghi 2 bàn và kiến tạo 2 bàn trong chiến thắng đậm đà của Barca trước Lyon.
Trung vệ Virgil van Dijk vừa tỏa sáng rực rỡ khi đóng góp 1 bàn và 1 pha kiến tạo vào thắng lợi 3-1 của Liverpool trước Bayern. Có một chi tiết thú vị là trước khi ghi bàn, anh cho thấy mình chưa sẵn sàng nhận món quà trực tiếp từ James Milner.
Không lập được cú đúp như Sadio Mane, song trung vệ Virgil van Dijk mới xứng đáng là người thi đấu nổi bật nhất bên phía Liverpool trong chiến thắng 3-1 Bayern trên sân khách, qua đó giành vé tham dự vòng tứ kết Champions League (hai đội hòa nhau 0-0 ở lượt đi).
Barca đã vùi dập Lyon tới 5-1 trên sân nhà nhưng có thể kết quả trận đấu đã khác nếu trọng tài không cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền ngay ở phút 18.
Bóng đá châu Âu đã chọn ra được 8 đội bóng xuất sắc nhất góp mặt ở vòng tứ kết Champions League 2018/19. Cùng điểm qua thành tích của những đại diện ưu tú này.
Đêm nay, Bayern Munich sẽ tiếp đón Liverpool trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2018/19. Trước màn tái đấu này, có lẽ Hùm xám cần phải cảm ơn Joachim Loew về quyết định mới đây: Khép cánh cửa ĐT Đức với bộ 3 Thomas Mueller, Jerome Boateng và Mats Hummels.
Manuel Neuer từng được đánh giá là thủ thành số 1 thế giới với khả năng bắt bóng siêu hạng. Thế nhưng, tất cả ánh hào quang ấy giờ chỉ còn lại sau lưng Neuer bởi những thủ môn tài năng kế cận mọc lên như nấm sau mưa. Alisson Becker là một trong số đó.
Phát biểu trên Sky Sports, huyền thoại và là cựu thủ quân MU Gary Neville chỉ trích cách phòng ngự thảm họa của Casemiro khiến đội nhà bị Arsenal chọc thủng lưới.
MU bước vào trận đấu với Arsenal thiếu vắng quá nhiều trụ cột và một con số khiến nhiều người không khỏi sốc, khi cả đội hình thi đấu của Quỷ đỏ chỉ có giá trị bằng ba ngôi sao Martin Odegaard, Declan Rice và Bukayo Saka bên phía đội khách.
Đội trưởng Bruno Fernandes và tiền đạo Marcus Rashford không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu trận gặp Arsenal. So với Rashford, CĐV MU nhớ Bruno Fernandes nhiều hơn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn