PVF-CAND và Hà Nội được đánh giá cân sức cân tài. Ở phút thứ 8, Nguyễn Du đưa PVF-CAND vươn lên dẫn trước sau quả đánh đầu. Nhưng chỉ 7 phút sau, Hà Nội đã tìm được bàn quân bình tỷ số 1-1 cũng sau một pha đánh đầu của Văn Tấn từ tình huống phạt góc. Bàn gỡ giúp nhà ĐKVĐ chơi thoải mái và tự tin nên đã tạo sức ép đáng kể về phía PVF-CAND. Vì thế, bàn thắng thứ hai đến với Hà Nội cũng không phải là bất ngờ. Phút 35, Nguyễn Lực tung cú sút phạt ở khoảng cách 25m, đưa bóng đi xoáy vào góc xa nâng tỷ số lên 2-1.
Bị đặt vào thế khó, PVF-CAND buộc phải đẩy mạnh tấn công trong hiệp 2. Nhưng khác với màn bùng nổ ở vòng bảng, đoàn quân của HLV Nguyễn Ngọc Duy bế tắc trong các pha hãm thành. Dễ hiểu khi nhà ĐKVĐ Hà Nội là đội sở hữu đội hình chất lượng hơn. Đó là lý do dù nắm thế chủ động nhưng PVF-CAND không có thêm bàn thắng nào ở hiệp 2. Thậm chí, nếu các chân sút Hà Nội tận dụng tốt những cơ hội ngon ăn ở cuối trận thì PVF-CAND đã phải nhận nhiều hơn 2 bàn thua.
Thắng với tỷ số 2-1, Hà Nội vào chung kết và sẽ gặp SHB Đà Nẵng. Đội bóng trẻ bên bờ sông Hàn được đánh giá cao hơn so với An Giang ở trận tứ kết khác nhưng lại không thể xuyên thủng lưới đối thủ sau 90 phút chính thức. Hòa nhau 0-0 trong 2 hiệp chính buộc 2 đội phải bước vào loạt 11m. Trên chấm phạt đền, SHB Đà Nẵng vượt qua đối thủ với tỷ số 5-4.