
Trận bán kết đầu tiên trong ngày diễn ra giữa hai đội láng giềng bên đèo Hải Vân là Huế - Đà Nẵng. Đây là trận đấu được nhận định cân tài ngang sức và cũng khá lâu rồi hai lò đào tạo trẻ của khu vực miền Trung mới có mặt ở trận bán kết, nên được giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm.
Vào trận, các cầu thủ trẻ đất cố đô đã chủ động đẩy cao thế trận hòng vây hãm của khung thành của đối thủ Đà Nẵng. Khá nhiều cơ hội đã được Huế tạo ra, nhưng đã vấp phải sự cản phá quyết liệt từ hàng phòng ngự chơi chắc chắn của Đà Nẵng. Sau khoảng 10 phút đầu bị lấn lướt, đội bóng trẻ sông Hàn dần lấy lại thế trận và bắt đầu triển khai những pha tấn công.

Phút 16, từ một pha dàn xếp tấn công, Viết Tài đã có cú dứt điểm xuyên qua một loạt đôi chân để mở tỷ số 1-0 cho Huế, trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Đà Nẵng. Bàn thua buộc các cầu thủ trẻ sông Hàn phải đẩy cao đội hình để tấn công hòng tìm bàn gỡ. Dẫu vậy, phải đến phút 27, Đình Giang mới có bàn gỡ hoà 1-1 cho Đà Nẵng.
Sang hiệp 2, cả hai đội đã đẩy cao thế trận hòng tìm bàn thắng. Cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng, nhưng thực tế vẫn chưa tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Ở đó, Đà Nẵng đã cho thấy họ lấn lướt và có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Ngược lại, các cầu thủ trẻ của Huế đã chơi lùi sâu để phòng ngự số đông hòng bảo vệ khung thành của thủ môn Hồng Quang.

Phút 86, từ sai lầm của hàng phòng ngự bên phía Đà Nẵng, Đức Trí đã suýt có bàn thắng cho Huế, may cú dứt điểm không thành bàn. Tuy nhiên, ở cú phạt góc sau đó, Đức Trí đã có cú đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Huế. Qua đó, giúp đội bóng trẻ Huế lần đầu góp mặt ở trận chung kết của giải U17.
Ở trận bán kết thứ 2 giữa Hà Nội – PVF, thực tế Hà Nội đang là đương kim vô địch nên được đánh giá rất cao trong cuộc so kè này. Dẫu vậy, cả hai đội lại nhập cuộc với lối chơi rắn khiến trận đấu đã bị cắt vụn bởi những pha va chạm. Sau đó, các cầu thủ trẻ Hà Nội đã cầm thế trận và liên tục triển khai những pha tấn công trên phần sân của PVF, thậm chí họ đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngay phút thứ 7.

Sau đó, cả Hà Nội và PVF liên tục triển khai những miếng đánh về phía khung thành của nhau, nhưng thực tế vẫn chưa có nhiều pha bóng nào thực sự có thể uy hiếp khung thành của hai phía. Bóng cứ vờn qua trả lại trong suốt 40 phút của hiệp đấu đầu tiên mà vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.
Phút 55, cầu thủ Hà Nội đã đưa bóng vào lưới PVF, nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài đã cho rằng việt vị. Trong hiệp 2, Hà Nội là những người nắm thế trận và liên tục gây sức ép trên phần sân của PVF. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra ở phút 63, từ cú đá phạt từ ngoài vòng 16m50, Tuấn Kiệt đã ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho PVF trong sự vỡ oà vui sướng từ khán đài.

Nhận bàn thua nên Hà Nội càng gia tăng sức ép về phía khung thành của đối thủ. Rất nhiều cơ hội được đội bóng trẻ thủ đô tạo ra, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Về cuối trận, sự nôn nóng đã khiến những pha dứt điểm của Hà Nội càng thiếu chuẩn xác. Thậm chí, ở phút bù giờ 90+5, PVF còn có thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Với kết quả thua 0-2, Hà Nội đã trở thành cựu vô địch khi nhìn PVF đi vào chung kết.
Trong khi đó, Đà Nẵng và Hà Nội do dừng bước ở trận bán kết nên đành nhận đồng HCĐ của giải.
KẾT QUẢ VÒNG BÁN KẾT
Huế - Đà Nẵng 2-1
Hà Nội - PVF 0-2
LỊCH CHUNG KẾT (NGÀY 29/7)
15h30 Huế - PVF


























