
Thực tế, việc Huế và PVF có mặt ở trận chung kết là một bất ngờ lớn của giải U17 Quốc gia, bởi cả hai thi đấu không hay thậm chí bị các đối thủ Đà Nẵng và Hà Nội lấn át ở hai trận bán kết vừa qua. Dẫu vậy, việc tận dụng tốt những cơ hội có được đã giúp Huế và PVF giành chiến thắng để có mặt ở trận chung kết. Đặc biệt, Huế là đội bóng trẻ lần đầu tiên có mặt ở trận chung kết, nên đây được xem là một bất ngờ lớn của giải.
Điều đó đã giúp các cầu thủ trẻ cố đô cực kỳ phấn khích để bước vào trận chung kết gặp PVF - một lò đào tạo trẻ tên tuổi, dẫu trong đội hình của họ gần như không có gương mặt nổi trội nào trong làng bóng đá trẻ Việt Nam. Ở chiều ngược lại, phải từ sau chức vô địch giành được năm 2022, đội bóng U17 này mới lại có mặt ở trận chung kết, vì thế thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Duy rất quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Với những cầu thủ chất lượng hơn trong đội hình, nên PVF đã chủ động nắm thế trận và tạo sức ép trên phần sân của Huế. Ngay phút thứ 7, cầu thủ Nguyễn Hoàng dính chấn thương phải rời sân, thay cho anh là Hoàng Anh. Đây là việc thay người bất đắc dĩ và khá đáng tiếc cho đội bóng trẻ cố đô. Đồng thời, điều đó cũng khiến đội bóng trẻ cố đô càng gặp áp lực lớn từ đối thủ PVF.
Trong 17 phút đầu trận, khung thành của Huế đã liên tục bị vây hãm, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Hồng Quang vẫn giúp cho khung thành đội nhà đứng vững. Tuy nhiên đến phút 19, bàn thắng cũng đã đến với PVF và người lập công từ Đình Sơn, sau khi thủ môn Hồng Quang của Huế bắt bóng bị ói ra.

Bàn mở tỷ số giúp tinh thần các học trò của HLV Nguyễn Ngọc Duy rất hưng phấn và vẫn tạo nhiều sức ép về phía khung thành của Huế. Ngược lại, bị dẫn bàn nên các cầu thủ Huế cũng muốn đẩy cao đội hình để gây sức ép về phía phần sân của đối thủ, nhưng thực tế đội bóng cố đô vẫn chưa thể tạo được tình huống nguy hiểm nào về khung thành của PVF. Bàn thắng vì vậy vẫn chưa có thêm cho đến hết hiệp 1.
Phút 51, từ một pha đá phạt, bóng được thủ môn Hồng Quang bắt nảy ra và Sỹ Bách đã lao vào đá bồi nâng tỷ số lên 2-0 cho PVF. Để đối thủ dẫn 2 bàn cách biệt, đội bóng trẻ Huế đã gần như khép lại câu chuyện cổ tích của mình tại giải, bởi phải nói thẳng từ trước khi bước vào vòng chung kết của giải U17, chẳng ai có thể nghĩ đội bóng trẻ cố đô có thể góp mặt đến chung kết.

Không còn gì để mất, Huế buộc phải đẩy cao đội hình hòng tạo sức ép về phía khung thành PVF để rút ngắn tỷ số. Dẫu vậy, họ đã gặp sự phòng ngự chắc chắn, cùng những đường phản công sắc bén bên phía PVF, nên gần như bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đối thủ. Ngược lại phút 85, PVF đã đặt dấu chấm hết cho Huế, khi Sỹ Bách đã nâng tỷ số lên 3-0 cho PVF và đây cũng là cú đúp của anh trong trận đấu này.
Thắng chung cuộc 3-0, PVF đã áp đào hoàn toàn và lên ngôi vô địch hoàn toàn xứng đáng. Tại lễ bế mạc, thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Duy đã đăng quang trong sự chúc mừng của ông Nguyễn Quốc Hội - Uỷ viên Thường trực Ban chấp hành VFF; ông Nguyễn Tấn Anh - Uỷ viên Ban chấp hành VFF; ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng thư ký VFF kiêm Trưởng BTC giải; ông Joseph Ryan Consul - Giám đốc Marketing Công ty TNHH URC Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Khánh - Quản lý nhãn hàng Rồng Đỏ, Công ty TNHH URC Việt Nam…


KẾT QUẢ CHUNG CUỘC
Vô địch: PVF
Á quân: Huế
Hạng ba: Hà Nội và Đà Nẵng
Giải phong cách: Huế
Thủ môn xuất sắc: Nguyễn Việt Dũng (PVF)
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng: Mạnh Quân (Hà Nội), Đình Giang (Đà Nẵng), Trọng Đại (Thể Công)
Cầu thủ xuất sắc nhất: Lê Sỹ Bách (PVF)



























