
Thất bại cay đắng
Trước giờ bóng lăn, U23 Iran ở tình thế không còn đường lùi khi mới chỉ có 2 điểm và tạm xếp thứ 3. Chỉ có chiến thắng và chờ đợi vào việc U23 Uzbekistan hoặc U23 Hàn Quốc giành chiến thắng ở trận đấu cùng giờ, thì đại diện Tây Á mới đủ điều kiện giành vé vào tứ kết.
Ở lượt cuối bảng C, U23 Iran được nhận định sẽ không khó để giành 3 điểm trước một U23 Lebanon bị đánh giá yếu nhất bảng và đã sớm bị loại.
Thực tế, U23 Iran đã khởi đầu đầy hứa hẹn khi sớm làm chủ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thầy trò HLV Ravshan Khaydarov liên tục tạo ra các pha bóng sóng gió về phía U23 Lebanon, chỉ có điều độ chất lượng trong các pha dứt điểm chưa đủ tạo ra sự khác biệt.
Về phía U23 Lebanon, mặc dù đã sớm dừng bước song đội bóng này không hề có ý buông xuôi. U23 Lebanon vẫn lựa chọn cách chơi như 2 trận trước là phòng ngự số đông và phòng ngự phản công. Cách chơi này cộng thêm tâm lý thoải mái khiến U23 Iran đôi lúc lúng túng khi không biết cách nào để xuyên phá được bức tường phòng ngự của đối phương.
Hiệp 1 khép lại với tỉ số 0-0. Kết quả này khiến U23 Iran càng thêm sốt ruột và họ cố gắng gây sức ép mạnh lên U23 Lebanon ngay khi hiệp 2 trở lại.
Tuy nhiên, khi mà hàng công còn đang loay hoay trong việc tìm bàn thắng thì các hàng thủ U23 Iran lại thi đấu như những gã hề. Sự nghiệp dư được thể hiện khi trong một tình huống phạt góc, hậu vệ bên phía U23 Iran lại lóng ngóng để bóng chạm tay sau cú đánh đầu không mấy nguy hiểm của cầu thủ U23 Lebanon. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay cho U23 Lebanon được hưởng quả phạt đền, và sau đó Leonardo Shahin dễ dàng đánh bại thủ môn U23 Iran, mở tỉ số 1-0 ở phút 55.
Bàn thua lãng xẹt càng khiến tâm lý các cầu thủ U23 Iran bị ảnh hưởng. Sức ép khá lớn vẫn được duy trì, song sự luống cuống và vội vã khiến các pha phối hợp của thầy trò HLV Ravshan Khaydarov trở nên thiếu sức sống.
Công bằng mà nói không phải U23 Iran không có cơ hội, song trong một số tình huống tấn công có nét ít ỏi thì các chân sút của đại diện Tây Á lại không thể thắng được phản xạ xuất sắc của thủ môn U23 Lebanon. Thậm chí khi đã đưa được bóng vào lưới đối phương trong khoảng thời gian cuối trận, thì cầu thủ bên phía U23 Iran lại mắc lỗi việt vị.
U23 Iran kết thúc ngày tồi tệ của mình với tình huống đánh đầu trúng xà ngang của Danial trong khoảng thời gian bù giờ. Trận đấu khép lại với thất bại cay đắng 0-1 của U23 Iran trước U23 Lebanon, đồng nghĩa việc một trong những cử viên vô địch giải đấu chính thức dừng bước ngay từ vòng bảng.

Người thắng kẻ thua cùng vui
U23 Iran sẽ phải tiếc nuối, bởi họ sẽ giành quyền đi tiếp nếu thắng U23 Lebanon. Nguyên nhân là bởi ở trận đấu cùng giờ, U23 Uzbekistan đã có được chiến thắng quan trọng trước U23 Hàn Quốc.
Trước khi bước vào trận đấu này, dù đang tạm chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu song U23 Uzbekistan lẫn U23 Hàn Quốc đều chưa chắc chắn đi tiếp. Có lẽ tâm lý sợ thua khiến cả hai đội nhập cuộc tương đối thận trọng và không có nhiều pha bóng đáng chú ý trong hiệp 1.
Sau hiệp đấu đầu tiên kết thúc mà không bên nào có bàn thắng, mọi thứ thay đổi ở hiệp 2 khi U23 Uzbekistan cho thấy sự chủ động hơn. Đại diện Tây Á chứng minh điều đó với bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 48, do công của Karimov. Sau bàn mở tỉ số, U23 Uzbekistan tiếp tục ép sân và họ lần thứ 2 điền tên mình trên bảng tỉ số sau pha dứt điểm của Saidnurullaev ở phút 70.
2-0 cũng là tỉ số cuối cùng. 3 điểm giành được giúp cho U23 Uzbekistan hiên ngang đi tiếp với ngôi nhất bảng. U23 Hàn Quốc dù thua nhưng do U23 Iran thất thủ trước đó, nên vẫn giữ được vị trí thứ 2 để tiến vào tứ kết.
Kết quả bảng C
U23 Iran 0-1 U23 Lebanon
U23 Uzbekistan 2-0 U23 Hàn Quốc






















-ngay-13-1-2026.jpg)


