
Nơi yêu thương tìm về
Buổi họp mặt của Học viện bóng đá NutiFood diễn ra như một bữa cơm sum vầy, nơi hơi ấm lan tỏa không chỉ từ không gian mà còn từ những tấm lòng gắn bó. Ở đó có cô chú trong Ban Lãnh đạo công ty, có những thầy cô lặng thầm đồng hành cùng các em suốt chặng đường dài, từ những bước chân non nớt đầu tiên nuôi dưỡng giấc mơ sân cỏ.
Và khoảnh khắc ấy trở nên tròn đầy hơn bao giờ hết khi vòng tay gia đình của các tuyển thủ Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Nhật Minh, Phạm Lý Đức và Nguyễn Thái Quốc Cường cùng hiện diện. Sự có mặt của những người thân yêu như lời nhắc nhớ rằng, phía sau mỗi bước chạy, mỗi nỗ lực không ngừng trên sân cỏ, luôn có tình yêu thương, niềm tin và sự chở che bền bỉ của gia đình và đặc biệt là đại gia đình NutiFood.

Không khí buổi họp mặt bỗng chốc trở nên ấm áp và rộn ràng hơn bao giờ hết khi các cầu thủ được gặp lại thầy Giôm – HLV Guillaume Graechen, người thầy tận tụy đã dành cả tâm huyết để ươm mầm, nâng bước cho biết bao thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam, trong đó có các học viên của Học viện Bóng đá Nutifood.
Sau quãng thời gian dài xa cách, những cái bắt tay thật chặt, những vòng ôm thân thương cùng nụ cười rạng rỡ như vỡ òa cảm xúc. Đó không chỉ là niềm vui ngày hội ngộ, mà còn là lời tri ân mộc mạc, chân thành của những người học trò dành cho người thầy đã kiên nhẫn dìu dắt họ từ những ngày đầu chập chững theo nghiệp quần đùi áo số.

Trong mạch cảm xúc ấy, niềm vui lại lặng lẽ dâng đầy khi các cầu thủ được gặp lại những con người âm thầm đứng phía sau ánh đèn sân cỏ,những người chưa từng xuất hiện trên bảng tỷ số, nhưng luôn hiện diện trong từng chặng đường trưởng thành của họ. Những cái nhìn, những nụ cười không cần lời mà vẫn đủ ấm, như khẽ nhắc rằng, phía sau mỗi bước chạy mạnh mẽ là cả một bầu trời yêu thương và niềm tin bền bỉ chưa bao giờ cạn.
Dưới hàng cây xanh, những “người hùng” của U23 Việt Nam thoáng bắt gặp bóng dáng quen thuộc của chị Trúc Linh ở phía xa. Lý Đức lập tức tay bắt mặt mừng, ôm chầm lấy “mẹ nuôi” trong tiếng cười giòn giã, vô tư như ngày nào. Chị Linh, người từng lặng lẽ “giữ lửa” căn bếp của Học viện Bóng đá Nutifood từ những năm 2015, khi các em còn là những cậu bé rụt rè mới đặt chân đến TP.HCM. Chị Linh vẫn thế, vẫn dịu dàng và ấm áp, như một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi trẻ, không chỉ một mình với Lý Đức, Quốc Việt, Nhật Minh, Quốc Cường mà còn rất nhiều cầu thủ khác.

Một buổi “họp phụ huynh” đặc biệt
Vừa đáp chuyến bay từ Hải Phòng, gia đình cầu thủ Nguyễn Nhật Minh đã có mặt để hội ngộ cùng con trai. Khoảnh khắc đoàn tụ giản dị nhưng lắng đọng cảm xúc, khi niềm tự hào và hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt những người thân yêu. Chia sẻ trong giây phút ấy, chị Bùi Thị Thu (mẹ của Nhật Minh) xúc động nói: “Chúng tôi thực sự rất hạnh phúc và tự hào về các con. Gia đình xin chân thành cảm ơn Học viện Bóng đá Nutifood, cảm ơn thầy Giôm đã luôn tận tâm dạy dỗ, chăm sóc các con từng ngày.
Đặc biệt, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Ban lãnh đạo Nutifood, những người đã quan tâm một cách toàn diện, từ dinh dưỡng, học văn hóa cho đến cuộc sống sinh hoạt, để các con có thể yên tâm theo đuổi trọn vẹn giấc mơ bóng đá của mình”.

Cũng cần phải nhắc lại, tại VCK U23 châu Á 2026, trung vệ Nguyễn Nhật Minh đã để lại dấu ấn đặc biệt khi là cầu thủ duy nhất thi đấu trọn vẹn toàn bộ giải đấu. Hơn 600 phút liên tục đối đầu với những đội bóng hàng đầu như Jordan, Kyrgyzstan, Saudi Arabia, UAE, Trung Quốc và Hàn Quốc không chỉ là con số ấn tượng, mà còn là minh chứng rõ nét cho thể lực bền bỉ, bản lĩnh vững vàng và tinh thần chiến đấu kiên cường đáng tự hào của chàng trung vệ trẻ trưởng thành từ lò Nutifood.
Đại diện cho các cầu thủ, Lý Đức đã chia sẻ bằng tất cả sự biết ơn và tự hào: “Con vô cùng biết ơn Nutifood vì đã đồng hành và chăm lo cho tụi con từ những ngày còn rất nhỏ cho đến hôm nay. Tụi con luôn tự hào khi được trưởng thành từ chính nơi này. Mỗi khi có ai hỏi vì sao tụi con giữ được thể lực và phong độ tốt như vậy, con luôn trả lời rằng đó là nhờ dinh dưỡng và sự chăm sóc tận tình của Nutifood. Hôm nay, tụi con xin gửi tặng các bác lãnh đạo chiếc áo sau những hành trình thi đấu vừa qua, như một lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng”.

Buổi “họp phụ huynh” khép lại bằng những nụ cười nhẹ nhõm, những cái bắt tay chân tình và niềm tự hào lặng lẽ lan tỏa trong lòng những người yêu bóng đá của ngôi nhà Nutifood.
Sau hành trình chinh phục Jeddah – Saudi Arabia đầy nắng, "bốn chàng ngự lâm quân" trưởng thành từ Nutifood trở về với tấm HCĐ trên tay và lòng biết ơn sâu sắc dành cho gia đình luôn âm thầm phía sau.
Và sâu thẳm trong tim, họ luôn khắc ghi lòng biết ơn đối với những người thầy, những “cô nuôi” tận tụy, những con người thầm lặng làm nên những điều lớn lao từ những công việc không tên.
Đặc biệt hơn cả, họ trân quý và biết ơn Học viện Bóng đá Nutifood, cái nôi ươm mầm và nuôi dưỡng những ước mơ, chắp cánh để họ trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp, những tuyển thủ sẵn sàng cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
Chiếc áo tri ân cho những người lặng thầm
Trong không khí ấm áp và thân tình ấy, Lý Đức, Quốc Việt, Nhật Minh và Quốc Cường đã trân trọng gửi tặng Ban lãnh đạo Nutifood chiếc áo thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam, với đầy đủ chữ ký của toàn đội. Món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng, như một lời tri ân chân thành gửi đến những người luôn lặng thầm dành trọn tâm huyết cho sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam.















_m.jpg)






