
U23 Saudi Arabia thua 0-1 trước U23 Việt Nam, qua đó bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2026 ngay từ vòng bảng. Đội chủ nhà giải đấu đã tung ra 26 pha dứt điểm nhưng không một lần nào thắng được thủ thành Trung Kiên.
"Phải thừa nhận rằng thủ môn của U23 Việt Nam hôm nay đã có trận đấu trên cả tuyệt vời. Anh ta bắt gôn không thể tin nổi. Chúng tôi không thể nào đánh bại được cậu ấy. Đó là thủ môn rất giàu kinh nghiệm", HLV Luigi Di Biagio chia sẻ với phóng viên Bóng đá.
Vị HLV này chua chát nói: “Trước trận đấu, chúng tôi tin là mình có thể đi tiếp. Sự chuẩn bị của U23 Saudi Arabia rất tốt. Và những gì mà các cầu thủ thể hiện trên sân ở khoảng thời gian đầu trận đều nằm trong tính toán.

U23 Saudi Arabia kiên nhẫn, tổ chức tấn công bài bản và tạo ra nhiều cơ hội. Tôi phải nói rằng trong hiệp một, các cầu thủ làm rất tốt điều đó. Nhưng như tất cả đã thấy, không một cơ hội nào chuyển hóa thành bàn thắng. Bóng đá luôn là vậy”
Ông Di Biagio nói tiếp: “Tôi thực sự không thể đòi hỏi gì thêm ở các học trò của mình. Sang hiệp hai, chúng tôi tiếp tục gia tăng sức ép và cũng có thêm một vài cơ hội ghi bàn khác. Tuy nhiên, kịch bản nghiệt ngã xảy ra khi U23 Saudi Arabia bị trừng phạt ngay ở cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của U23 Việt Nam”.
Vị chiến lược gia người Italia nói tiếp: “Nhìn lại toàn bộ những gì xảy ra và cách chúng tôi đến với giải đấu này, tôi phải khẳng định các cầu thủ nỗ lực hết khả năng của mình. Thất bại và việc bị loại này thực sự là nỗi đau lớn. Tất cả các cầu thủ hiện đang rất thất vọng.
Bóng đá là như vậy, chúng ta phải chấp nhận nó. Đây là bài học để các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn. Những con số thống kê thực sự gây kinh ngạc. Chúng tôi tung ra tới 26 cú dứt điểm so với chỉ 4 cú dứt điểm của đối thủ, nhưng vẫn nhận thất bại. Dù sao tôi cũng xin chúc mừng U23 Việt Nam vào tứ kết”.
Về phần mình, thủ môn Trần Trung Kiên chia sẻ: “Mỗi lần vào sân ở giải đấu này, chúng tôi luôn đặt mục tiêu giành ba điểm. Dù đối thủ là chủ nhà, toàn đội đã thi đấu với hơn một trăm phần trăm sức lực để giành chiến thắng như kế hoạch đặt ra. Sau mỗi trận đấu, chúng tôi đều rút ra những kinh nghiệm và phân tích các đối thủ tiếp theo. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy, thậm chí cố gắng hơn nữa ở những trận đấu sau”.
Trung Kiên sinh ngày 18/2/2003, nguyên quán Hưng Yên, nhưng sinh ra và lớn lên ở Pleiku, Gia Lai. Gia đình không có truyền thống thể thao, khi bố làm tài xế và mẹ làm tiếp thị. Tuổi thơ của anh chủ yếu gắn với trái bóng và những trận đấu trên khoảng sân đất gần nhà. 11 tuổi, anh gia nhập lò đào tạo HAGL.
Giai đoạn 2022-2023, Trung Kiên lần lượt được đem cho mượn ở Đồng Nai và Công an Nhân dân tại giải hạng Nhất để tích lũy kinh nghiệm. Năm 2024, anh trở thành người hùng của HAGL khi ba trận liên tiếp cản phá xuất sắc luân lưu, giúp đội bóng trẻ phố núi lần đầu vô địch giải U21 Quốc gia.





















