Ghi chép từ Bangkok: Có một Park Hang Seo nóng tính như… Trương Phi

HLV Park Hang Seo thừa nhận mình là người nóng tính. Cũng vì cái sự nóng tính, thẳng thắn ấy bản thân ông và đội bóng phải chịu nhận sự thiệt thòi. Nhà cầm quân người Hàn đã đổi thay rất nhiều từ ngày đến Việt Nam nhưng bây giờ, các học trò cần ở ông cá tính mạnh ấy.
Ghi chép từ Bangkok: Có một Park Hang Seo nóng tính như… Trương Phi

Lịch truyền hình trực tiếp, kết quả VCK U23 châu Á 2020

Kể từ ngày dẫn dẵn các ĐTQG Việt Nam, nếu nhớ không lầm, đã vài lần HLV Park Hang Seo phải nhận thẻ  từ những ông “Vua áo đen”. Trong trận đấu với U23 Jordan, ông Park xuất hiện trên truyền hình với khuôn mặt giận dữ như nhân vật Trương Phi trong tiểu thuyết Tam Quốc. Số là sau tình huống trung vệ Thành Chung thực hiện một đường chuyền dài, một cầu thủ của đối phương đã chạm chân, đưa bóng ra hết đường biên. Trợ lý trọng tài đã không cho U23 Việt Nam nhận được quả ném biên mà nó được chuyển sang U23 Jordan.

Thấy vậy, ông Park lao ra ôm lấy trái bóng, phản ứng rất dữ dội. Có cảm giác, nhà cầm quân người Hàn như muốn ném trái bóng về phía trọng tài biên. Thật may, trợ lý Lee Jong Jin đứng gần đó và lao ra can ngăn, nếu không có thể đã có rắc rối. Ngay sau đó, trọng tài chính đã thay đổi quyết định, ông cho U23 Việt Nam được giành quyền ném biên. Thật ra, đấy là những hình ảnh không lạ về Park Hang Seo, một người từng thừa nhận bản thân nóng tính và thẳng thắn. Cái sự thẳng thắn ấy đôi khi khiến ông và cả đội bóng bị nhận phần thiệt. Song, đó là điều luôn mang đến cho sự học trò sự trân trọng về một người thầy luôn chiến đấu, luôn bảo vệ đến cùng những gì được cho là đúng.

Đây là thời điểm U23 Việt Nam cần một cá tính mạnh như HLV Park Hang Seo. Ảnh: Minh Tuấn

Một học trò kể lại rằng, sau trận đấu với U23 Jordan, trên đường về khách sạn, HLV Park Hang Seo chỉ nói đôi lời rồi lặng im. Khuôn mặt nhà cầm quân người Hàn tư lự, buông ánh mắt xa xăm nhìn những ánh đèn Chang Arena chưa kịp tắt. Đến đây, tôi lại nhớ đến cái không khí trong buổi họp báo sau trận đấu, ông Park chỉ nói thỏ thẻ qua chiếc micro. Ngay cả người đồng hương trợ lý ngữ ngồi kế bên không cũng vài lần phải hỏi lại, liệu có nghe nhầm hay không để phiên dịch.

Ông Park luôn được xem là một con người cá tính. Cái cá tính mạnh mẽ và cả dị biệt ấy đã và đang đến những thành công trên cả chờ đợi với bóng đá Việt Nam. Hẳn bây giờ các học trò cũng đợi chờ người thầy đáng kính của mình thổi vào trái tim và đôi chân của họ sự mạnh mẽ giống như phong thái ông đứng ở đường pitch và hét hò. Đó là phong cách của những chiến binh, cái phong cách chiến đấu không ngừng nghỉ như U23 Việt Nam đã từng làm được ở Thường Châu (Trung Quốc) 2 năm về trước hay những trận chiến khác.

Chiều nay (14/1), thầy Park và các học trò đã di chuyển đến Bangkok để chuẩn bị cho trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên. Với chúng tôi, những nhà báo theo chân U23 Việt Nam từ những ngày đầu không muốn xem đó là “trận chiến cuối cùng”. Mà trong thân tâm, có lẽ ông Park, các cầu thủ, những CĐV đã và có mặt từ Buriram, Bangkok hay hàng triệu người hâm mộ quê nhà đều muốn U23 Việt Nam trở về vào ngày mùng 3 Tết như lời hẹn.

Thực ra, bóng đá có thắng, có thua, có ngọt bùi, có đẳng cay và chẳng nhà vô địch nào đứng mãi trên đỉnh cao được cả. Điều quan trọng là họ cách ứng xử, đối diện với những hoàn cảnh đang chống lại với đội bóng như thế nào. Bây giờ không phải là lúc không hô khẩu hiệu quyết tâm và cũng chẳng muốn nghe những lời động viên uỷ mị. Bây giờ là lúc tất cả muốn được nhìn, ông Park và các học trò cùng ra trận và chơi như những chiến binh, thành - bại sau đó luận xét. 

Ông Park làm được và những chiến binh của ông cũng làm được, và chúng ta có quyền tin vào điều đó!.

XEM THÊM

U23 Jordan 0-0 U23 Việt Nam: 1 điểm nhọc nhằn của U23 Việt Nam

Cục diện bảng D U23 châu Á 2020: Việt Nam thắng Triều Tiên vẫn có thể bị loại

Chấm điểm U23 Jordan 0-0 U23 Việt Nam: Tiến Dũng lên đồng, Đình Trọng khác biệt

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x