Ghi chép từ Bangkok: Ừ, thôi ta về

Vậy là những dự cảm của nhiều người đã xảy ra, U23 Việt Nam đã trở thành cựu á quân giải đấu và chúng ta rời sân Rajamangala với một trận thua tiếc nuối. Tiếc và buồn, nhưng cũng cần lạc quan mà thấy rằng, thất bại này vẫn có những giá trị nhất định với hành trình phía trước của U23 Việt Nam.
Ghi chép từ Bangkok: Ừ, thôi ta về

Lịch truyền hình trực tiếp, kết quả VCK U23 châu Á 2020

Trước cuộc đọ sức với U23 CHDCND Triều Tiên tối qua, Đình Trọng có một cuộc nói chuyện với chúng tôi khá lâu xung quanh trận đấu và cơ hội của U23 Việt Nam. Sau những lời bóng gió, Trọng đưa ra dự cảm của mình, rằng kết quả trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan sẽ khiến anh và các đồng đội gặp bất lợi. Với tâm lý một cầu thủ, để chơi một trận bóng đá nặng nề tâm lý như thế, thực sự không hề dễ dàng. Tối qua, Trọng lần đầu được đá chính tại VCK U23 châu Á 2020. Anh vẫn chơi với đẳng cấp vốn có. Nhưng cũng chính Trọng lại phải nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân với tâm lý không thật ổn.

Trọng hay nhiều đồng đội của anh đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc của một trận đấu. Khi Tiến Linh ghi bàn, tất cả vỡ òa trong tận cùng của sự sung sướng.

Khi Tiến Dũng mắc lỗi dẫn đến bàn thua, những đôi bàn tay vẫn được chìa ra để kéo thủ môn này đứng lên. Thời điểm đó, U23 UAE vẫn dẫn 1-0. Đấy là cái tin tốt lành nhất bay đến từ khán đài. Thậm chí, khi thấy cầu thủ của mình chơi với tinh thần ể oải, người xướng ngôn của các CĐV Việt Nam còn “nói dối” rằng, U23 UAE đã dẫn 2-0 để kích thích tinh thần của các học trò ông Park.

Nhưng rồi cánh cửa như sập xuống. U23 Jordan đã ghi bàn gỡ hòa 1-1. Rajamangala có một sự im lặng đáng sợ, từ trong sân lên đến trên khán đài. Đây có lẽ là trận đấu lạ lùng nhất của HLV Park Hang Seo kể từ ngày ông đặt chân đến Việt Nam. Người đàn ông cá tính, người đàn ông “nóng như Trương Phi” chỉ đôi lần bước ra khu kỹ thuật để chỉ đạo các học trò. Còn lại được “khoán” cho trợ lý Nguyễn Văn Đàn. 

Các cầu thủ U23 Việt Nam cảm ơn CĐV sau trận đấu với U23 Triều Tiên tối qua	 Ảnh: MINH TUẤN

Cũng như cậu học trò Đình Trọng, dường như ông Park dự cảm về tương lai không mấy sáng sủa của U23 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đúng và nhìn ánh mắt, tôi cảm được, ông cũng đã sẵn sàng đón nhận một thất bại. Hành trình của U23 Việt Nam trên đất Thái đã khép lại. Không có giọt nước mắt nào lăn trên gò má. Cũng chẳng có sự ân hận nào từ những người đã vượt dặm đường xa, theo chân thầy trò ông Park từ Buriram cho đến Bangkok. Có lẽ, họ hiểu rằng, những cầu thủ cũng đã làm hết mình cho màu cờ sắc áo. Và họ hiểu, với bóng đá trẻ, để lên đỉnh đã khó, ngự trị trên đỉnh càng khó hơn gấp bội.

Hai năm về trước, bóng đá Việt Nam bước sang một trang sử mới khi U23 Việt Nam tạo nên “cơn địa chấn” tại Thường Châu. Thầy trò ông Park mở ra một chân trời mới và liên tục làm nên những điều kỳ diệu khác. Hai năm về trước, chúng ta đến giải đấu với thân phận “lót đường”, còn bây giờ là một “đối trọng” mà tất cả các đối thủ đều dè chừng và muốn đánh bại. Hai vị thế khác nhau cùng những sự thay đổi rất lớn về con người đã khiến U23 Việt Nam gặp quá nhiều khó khăn ở giải đấu năm nay.

Hôm nay, các học trò ông Park sẽ trở về Việt Nam để đoàn viên, đón Tết cùng gia đình. Với Quang Hải hay nhiều đồng đội, đây thực sự là một dịp hiếm hoi để được nghỉ ngơi khi phải cày ải quá nhiều giải đấu. Với những người theo chân U23 Việt Nam trong quãng thời gian dài vừa qua, chúng tôi dành sự trân trọng tuyệt đối những gì HLV Park Hang Seo đã làm được. Họ xứng đáng được chào đón trở về. Họ xứng đáng được dành sự khen ngợi không chỉ bởi nỗ lực tột cùng, mà còn xây dựng một vị thế mới và điều đó, nhận được nể trọng từ các đối thủ.

Chào Buriram, chào Bangkok với những kỷ niệm, để rồi chúng ta sẽ trở lại mạnh mẽ hơn từ những bài học cho người trẻ!.

Tuyệt vời những CĐV Việt Nam
Khoảng 1.000 CĐV Việt Nam đã có mặt trên sân Rajamangala để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo tối qua. Trong số ấy, có những người đã theo chân U23 Việt Nam kể từ những ngày đội có mặt ở Bangkok rồi di chuyển xuống Buriram và hôm qua là trở lại Bangkok. Với hành trình ròng rã gần nửa tháng, phải thật sự nhiệt huyết và có tình yêu lớn lao với bóng đá Việt Nam mới có thể làm được. Đây thực sự là một điều rất đáng trân trọng dành cho những người tiếp lửa của bóng đá nước nhà.

XEM THÊM

U23 Việt Nam 1-2 U23 Triều Tiên: U23 Việt Nam chia tay U23 châu Á

Truyền thông Thái Lan nói gì sau khi U23 Việt Nam bị loại?

U23 Việt Nam có bị mất oan một quả phạt đền? 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x