
Trận này, lẽ ra U23 Việt Nam đã có thể nhẹ nhàng vào tứ kết, thậm chí còn tính “dưỡng chân” cho những hậu vệ ở trận đấu cuối, hòng chuẩn bị cho các trận đấu của vòng knock-out. Thế nhưng, sự tự tin thái quá của U23 Saudi Arabia đã khiến họ trả giá trước U23 Jordan, qua đó đã đẩy bảng A vào tình cảnh nghiệt ngã. Thậm chí, đội bóng đang đứng đầu bảng với 2 trận thắng liên tiếp như U23 Việt Nam vẫn có khả năng phải dừng bước sau trận đấu này, trong trường hợp cả 3 đội bóng của bảng A cùng 6 điểm.
Thế mới có chuyện, ở trận này U23 Việt Nam buộc phải có điểm trước U23 Saudi Arabia để an tâm đi tiếp vào tứ kết. Phải nói thẳng, đây là mục tiêu chẳng dễ dàng với các học trò của HLV Kim Sang Sik, bởi chủ nhà U23 Saudi Arabia buộc phải có 3 điểm, nên bằng mọi giá họ sẽ quyết phải thắng trong cuộc so tài này. Do đó, các tuyển thủ trẻ Việt Nam phải thêm một trận đấu nữa căng sức, dẫu chúng ta đã trải qua 2 trận thắng trước các đối thủ hơn hẳn về thể hình và chuyên môn.

Thẳng thắn thừa nhận, U23 Saudi Arabia hơn hẳn chúng ta về nhiều mặt, nhưng bằng sự quyết tâm và bản lĩnh của mình, các tuyển thủ U23 Việt Nam đang muốn làm được điều bất ngờ trước đội chủ nhà. Vì nói như tuyển thủ Nguyễn Đình Bắc lúc tâm sự cùng người viết trước trận đấu: “Đã vào thế như vậy rồi thì chúng ta quyết phải có điểm, thậm chí thắng luôn để không cần quan tâm đến những đối thủ còn lại”.
Sự quyết tâm của Bắc cũng thay lời cho các đồng đội và điều đó khiến tâm tôi cảm thấy vui. Vì chí ít các tuyển thủ trẻ của chúng ta đã cho thấy họ rất bản lĩnh và chẳng ngán ngại đối thủ nào cả ở vòng chung kết U23 châu Á.
Trước giờ bóng lăn sẽ rất khó nói trước điều gì, nhưng người hâm mộ nước nhà tin thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ làm nên bất ngờ ở trận đấu cuối của bảng A. Đấy có thể xem là món quà các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam gửi đến tất cả nước hâm mộ cả nước. Mong lắm!

























